ĐTC Lêô XIV gặp các nữ tu chầu Thánh Thể: “Hãy trở nên những người dệt nên sự hiệp thông”

Pope Leo XIV and the Perpetual Adorers of the Blessed Sacrament in the Consistory Hall at the Vatican on Saturday, September 5, 2026. Credit: Vatican Media.

“Hãy trở nên những người dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ của cầu nguyện và lao động, của việc chầu Thánh Thể và chia sẻ tình huynh đệ trong đan viện.”

Trong cuộc tiếp kiến các nữ tu thuộc Liên hiệp Chúa Thánh Thần, những người sống đời đan tu và luân phiên nhau chầu Thánh Thể liên lỉ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trao cho họ một lời mời gọi rất đẹp: “Hãy trở nên những người dệt nên sự hiệp thông.”

Đây không chỉ là một lời khích lệ dành cho một cộng đoàn nữ tu chiêm niệm. Đó còn là một cách diễn tả sâu sắc về chính ơn gọi của đời sống thánh hiến: ở lại với Chúa, chiêm ngắm Người, để rồi từ nơi Chúa mà trở thành khí cụ xây dựng sự hiệp nhất trong Hội Thánh.

Các nữ tu đang có mặt tại Rôma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập dòng do Chân phước Maria Magdalena của Mầu nhiệm Nhập Thể sáng lập. Đặc điểm nổi bật trong linh đạo của họ là chầu Thánh Thể liên tục, ngày đêm thay phiên nhau để Bí tích Thánh Thể không bao giờ bị để một mình.

Một đời sống âm thầm như thế có thể dễ dàng bị thế giới bên ngoài xem là xa rời thực tế. Nhưng trong cái nhìn của đức tin, chính sự thinh lặng trước Nhà Tạm lại có thể trở thành một trong những hình thức phục vụ sâu xa nhất cho Hội Thánh.

Ở lại trước Thánh Thể để học cách trở nên một

Pope Leo XIV and the Perpetual Adorers of the Blessed Sacrament in the Consistory Hall at the Vatican on Saturday, September 5, 2026. Credit: Vatican Media.

Đức Lêô XIV nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các nữ tu chiêm niệm là một “chứng tá sáng ngời về tính nhưng không của Thiên Chúa”, đánh thức nơi tâm hồn con người ước muốn tìm kiếm và chiêm ngắm dung nhan Người.

Con người hôm nay thường bị cuốn vào một thế giới của tốc độ, thành công, hiệu suất và những tiếng nói không ngừng vang lên. Người ta dễ đánh giá giá trị của một cuộc đời bằng những gì người ấy làm được, những gì người ấy sở hữu hoặc mức độ ảnh hưởng mà người ấy tạo ra.

Đời sống đan tu đặt trước thế giới một câu hỏi hoàn toàn khác:

Điều gì xảy ra khi một con người chỉ muốn ở lại với Thiên Chúa?

Các nữ tu không hoạt động giữa những quảng trường đông người, không hiện diện trên những sân khấu lớn, không tìm kiếm sự chú ý của xã hội. Công việc chính yếu của họ là cầu nguyện, lao động, sống đời huynh đệ và chầu Thánh Thể.

Nhưng chính nơi đó, họ làm chứng rằng Thiên Chúa đáng được yêu mến không phải chỉ vì Người ban cho chúng ta điều gì, nhưng vì chính Người là Thiên Chúa.

Đó là nét đẹp của đời sống chiêm niệm: không phải chạy trốn khỏi thế giới, nhưng đứng trước Thiên Chúa thay cho thế giới; mang những niềm vui, đau khổ, hy vọng và nước mắt của nhân loại vào trong lời cầu nguyện.

Thánh Thể là nguồn mạch của sự hiệp thông

Một trong những điểm sâu sắc nhất trong lời huấn từ của Đức Thánh Cha là mối liên hệ giữa Thánh Thể và sự hiệp nhất của Hội Thánh.

Đức Lêô XIV nhắc lại giáo huấn của thánh Augustinô rằng bánh và rượu trên bàn thờ là bí tích của sự hiệp nhất các tín hữu trong Đức Kitô. Vì thế, đời sống Thánh Thể không thể chỉ dừng lại ở việc tôn thờ Chúa Giêsu hiện diện trong Nhà Tạm.

Chầu Thánh Thể phải đưa người tín hữu đến một đời sống hiệp thông.

Bởi vì chúng ta không đến với một Đức Kitô bị tách rời khỏi Thân Thể Người. Khi đón nhận cùng một tấm bánh, các tín hữu được quy tụ vào cùng một Thân Thể là Đức Kitô. Thánh Thể vì thế vừa là Bí tích của tình yêu, vừa là Bí tích của sự hiệp nhất.

Đức Thánh Cha gọi điều này là một “linh đạo Thánh Thể”, nghĩa là một linh đạo của sự hiệp nhất trong tình yêu của Hội Thánh.

Điều này mang một ý nghĩa rất quan trọng.

Nếu chúng ta thực sự quỳ trước Thánh Thể, nhưng vẫn nuôi dưỡng chia rẽ, ganh tị, oán giận và loại trừ người khác, thì chúng ta chưa để cho Thánh Thể biến đổi mình cách trọn vẹn.

Không thể yêu mến Thân Mình Đức Kitô mà lại thờ ơ với các chi thể của Người.

Bởi thế, lời mời gọi “dệt nên sự hiệp thông” trước hết phải bắt đầu từ chính bàn thờ và Nhà Tạm.

Dệt nên sự hiệp thông bằng những sợi chỉ rất nhỏ

ĐTC Lêô XIV gặp các nữ tu chầu Thánh Thể: “Hãy trở nên những người dệt nên sự hiệp thông”

Hình ảnh Đức Thánh Cha sử dụng thật đẹp: “những sợi chỉ của cầu nguyện và lao động, của chầu Thánh Thể và chia sẻ tình huynh đệ.”

Một tấm vải lớn được tạo nên từ vô số sợi chỉ nhỏ. Cũng vậy, sự hiệp thông trong Hội Thánh thường không được xây dựng bằng những việc phi thường, nhưng bằng vô số hành động nhỏ bé được thực hiện mỗi ngày.

Một giờ chầu âm thầm.

Một lời cầu nguyện cho người đang đau khổ.

Một công việc được làm cách tận tâm.

Một lời xin lỗi chân thành.

Một sự nhẫn nhịn.

Một cử chỉ tha thứ.

Một bữa cơm được chia sẻ trong tình huynh đệ.

Một người biết lắng nghe người khác thay vì tìm cách áp đặt mình.

Tất cả những điều nhỏ bé ấy có thể trở thành những “sợi chỉ” dệt nên tấm vải hiệp thông của Hội Thánh.

Đời sống của các nữ tu chiêm niệm vì thế không phải là một đời sống “không làm gì”. Trái lại, họ đang làm một điều mà thế giới rất cần: cầu nguyện để những con người đang bị chia rẽ có thể tìm lại con đường hiệp nhất trong Thiên Chúa.

Dung nhan Đức Kitô được chiêm ngắm để được phản chiếu

Đức Lêô XIV cầu mong thời gian các nữ tu hành hương tại Rôma sẽ trở thành một thời gian ân sủng, giúp họ được đổi mới và thêm mạnh mẽ để tiếp tục “chiếu tỏa vẻ đẹp của dung nhan Đức Kitô nơi Bí tích Thánh Thể cho thế giới.”

Đây chính là đích điểm của việc chầu Thánh Thể.

Người ta không thể thực sự chiêm ngắm Đức Kitô mà không dần dần được biến đổi nên giống Người.

Khi ở lâu trước Chúa Giêsu, người tín hữu học nơi Người sự hiền lành, khiêm nhường, tha thứ và tự hiến. Từ nơi Thánh Thể, chúng ta học cách trao ban chính mình. Từ nơi Đấng đã trở nên tấm bánh vì chúng ta, chúng ta học cách trở thành món quà cho người khác.

Bởi vậy, người chầu Thánh Thể không được khép kín trong một mối tương quan riêng tư với Chúa. Càng đến gần Đức Kitô, người ấy càng phải đến gần anh chị em mình hơn.

Chiêm niệm đích thực không làm con người xa cách tha nhân; nó làm cho trái tim rộng mở hơn đối với tha nhân.

Một chứng tá âm thầm nhưng cần thiết cho Giáo hội hôm nay

Pope Leo XIV greets one of the Perpetual Adorers of the Blessed Sacrament in the Consistory Hall at the Vatican on Saturday, September 5, 2026. Credit: Vatican Media.

Giữa một thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, ý thức hệ, lợi ích, những tranh luận không ngừng và cả những chia rẽ ngay trong các cộng đoàn Kitô hữu, lời mời gọi của Đức Lêô XIV dành cho các nữ tu mang một ý nghĩa đặc biệt.

Hội Thánh cần những người dệt nên sự hiệp thông.

Và trước khi dạy người khác hiệp nhất, chính chúng ta phải học cách ở lại trước Đấng là nguồn mạch của sự hiệp nhất.

Các nữ tu chầu Thánh Thể liên lỉ đang nhắc nhở toàn thể Hội Thánh rằng có những công việc không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhưng lại có thể mang giá trị vĩnh cửu. Có những lời cầu nguyện không ai nghe thấy trên mặt đất nhưng được Thiên Chúa đón nhận. Có những con người sống ẩn mình nhưng đang âm thầm nâng đỡ Hội Thánh bằng đời sống hiến dâng của họ.

Nhà nguyện của một đan viện có thể nhỏ bé, nhưng lời cầu nguyện phát xuất từ đó có thể ôm lấy cả thế giới.

Và trước Thánh Thể, mọi người được mời gọi trở thành những sợi chỉ trong cùng một tấm vải: không phải để tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, nhưng để cùng nhau dệt nên một Hội Thánh hiệp nhất trong Đức Kitô.

Bởi cuối cùng, Thánh Thể không chỉ quy tụ chúng ta quanh một bàn thờ; Thánh Thể biến chúng ta thành một thân thể.

Và người thật sự yêu mến Thánh Thể sẽ luôn được mời gọi trở thành người xây dựng hiệp thông, người gieo bình an và người nối lại những gì đang bị chia rẽ.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *