Đức Hồng Y Müller gọi việc chúc phúc cho các cặp đồng tính luyến ái là ‘sự báng bổ’

1. Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương kêu gọi tham gia lạc quyên Thứ Sáu Tuần Thánh

Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương kêu gọi các tín hữu Công Giáo quảng đại tham gia cuộc lạc quyên truyền thống trong toàn Giáo hội vào Thứ Sáu Tuần Thánh để giúp các cộng đoàn Kitô tại Thánh địa, đặc biệt các nạn nhân động đất tại Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, tu bổ các nơi thánh, và cả Giáo hội tại Iraq.

Lời kêu gọi này được đưa ra trong thư của Đức Tổng Giám Mục Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương và vị Phó Tổng thư ký, công bố hôm 24 tháng Ba vừa qua.

Trong thư, Bộ nhắc đến cuộc động đất dữ dội ngày 06 tháng Hai vừa qua, tại Syria và miền nam Thổ Nhĩ Kỳ làm cho bao nhiêu người thiệt mạng, và những nơi trước kia Kitô giáo nguyên thủy thịnh hành, với bao nhiêu truyền thống đan tu, nam cũng như nữ, các trường thần học, đã góp phần đào sâu sự hiểu biết về mầu nhiệm Chúa Kitô, nay bị phá hủy vì động đất. Tại Syria, ngoài thảm trạng chiến tranh kéo dài từ hơn 12 năm nay, động đất còn làm cho bao nhiêu nhà cửa sụp đổ, rất nhiều anh chị em đồng đạo của chúng ta phải di tản, lần này không phải vì nguy cơ bom đạn.

Thư của Bộ cũng nhắc đến những biến cố đau thương tại Thánh địa, những hành vi xúc phạm và phá hoại các nơi thánh do những thành phần cực đoan, cuồng tín, như tại nhà thờ Chúa Chịu Đóng Đinh, dọc theo con đường khổ giá của Chúa Giêsu, và tại Giêrusalem. Tượng thánh giá Chúa bị đập phá. Lá thư của Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương có đoạn viết:

“Nơi Tượng Chúa Chịu Đóng Đinh ấy, chúng ta được mời gọi nhận ra đau khổ của bao nhiêu anh chị em cũng đã thấy những thân thể của những người thân yêu dưới những đống gạch đổ nát vì bom đạn, và cùng bước đi trên con đường khổ giá, với ý thức rằng mỗi ngôi mộ, cũng như tại Vương cung thánh đường Anastasis ở Thành thánh Giêrusalem, không phải là lời nói cuối cùng trong cuộc sống trần thế của con người. Sự hiện diện của các tu sĩ dòng Phanxicô tại Thánh địa, không những bảo đảm việc bảo tồn các đền thánh, nhưng còn gìn giữ cuộc sống của các cộng đồng Kitô, thường bị cám dỗ lạc mất ơn gọi của mình để trở thành dân của Lễ Phục sinh tại phần đất được chúc phúc nhờ sự hiện diện của Chúa Cứu Chuộc”.

Trước những thảm cảnh và tình trạng trên đây, Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương kêu gọi các tín hữu Công Giáo thế giới quảng đại tham gia cuộc lạc quyên Thứ Sáu Tuần Thánh tới đây, ngày 07 tháng Tư, giống như những đồng tiền bé nhỏ của bà góa, được Chúa Giêsu ca ngợi trong Tin mừng. Bộ nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô cám ơn các giám mục, các cha sở, các cộng đoàn dòng tu và các giáo xứ cũng như những ủy viên trợ giúp Thánh địa ở các nơi, giúp thực hiện cuộc lạc quyên.

2. Nhật Ký Trừ Tà số 232: Ác Quỷ Không Hối Tiếc

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #232: Demons Are Without Remorse”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 232: Ác Quỷ Không Hối Tiếc”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một trong những người nhạy cảm tâm linh của chúng ta đã có mặt trong một buổi trừ tà. Những con quỷ đang hành hạ và bóp nghẹt một người bị quỷ ám. Cô choáng váng trước sự hoàn toàn không hối hận hay thậm chí là một chút thương hại của lũ quỷ. Trên thực tế, họ thực sự thích thú khi làm cho người đó đau khổ.

Đây là một cái nhìn sâu sắc quan trọng cho một đội trừ tà. Đương nhiên, chúng ta mong đợi mọi người thể hiện lòng trắc ẩn và đối xử với người khác với ít nhất một chút tôn trọng. Ma quỷ thì không. Chúng sẽ gây ra đau khổ tối đa. May mắn thay, Chúa rất hạn chế chúng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cần cẩn thận khi ma quỷ xuất hiện và đề phòng điều tồi tệ nhất.

Đôi khi, thật đáng buồn, con người chúng ta cũng làm cho người khác đau khổ. Nhưng chúng ta có một biện pháp khắc phục. Chúng ta có thể thú nhận tội lỗi của mình. Chúng ta có thể cầu xin sự tha thứ từ Chúa và từ những người mà chúng ta đã làm hại. Chúng ta có thể làm hết sức mình để cung cấp bồi thường cho bất kỳ thiệt hại gây ra. Điều này đặc biệt thích hợp trong Mùa Chay này.

Ma quỷ là thứ hết hy vọng. Trong sự từ chối tuyệt đối và không thể thay đổi của chúng đối với Chúa Giêsu, chúng đã từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa. Tuy nhiên, con người chúng ta không bao giờ hết hy vọng trong cuộc đời này, ngay cả khi trút hơi thở cuối cùng. Cuối cùng, chỉ nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa mà chúng ta mới được cứu.

Mọi người thường cầu xin tôi giải thoát họ khỏi ma quỷ. Một số người đang nghĩ rằng tôi có một lời cầu nguyện đặc biệt nào đó sẽ xua đuổi tà ma của họ. Tôi không thể nghĩ ra đơn thuốc nào lớn hơn cho sự giải thoát hơn là lời thú nhận chân thành và sức mạnh thanh tẩy của lòng thương xót Chúa.


Source:Catholic Exorcism

3. Đức Hồng Y Müller gọi việc chúc phúc cho các cặp đồng tính luyến ái là ‘sự báng bổ’

Đức Hồng Y Müller gọi việc chúc phúc cho các cặp đồng tính luyến ái là ‘sự báng bổ’

Đức Hồng Y Gerhard Müller nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô nên sửa sai và nếu cần thiết, trừng phạt các giám mục Đức đã chấp thuận điều mà ngài gọi là “các văn bản dị giáo” và “các đề xuất trực tiếp chống lại đức tin Công Giáo”, bao gồm cả việc ban phép lành cho các cặp đồng tính luyến ái.

“ Có những giám mục người Đức đã bỏ phiếu cho các văn bản dị giáo, và theo tôi nên có một quy trình giáo luật chống lại họ,” ngài nói. “Chúng ta có sự đồng đoàn, nhưng cũng có sự ưu việt của Đức Giáo Hoàng, và theo giáo luật, Đức Giáo Hoàng có trách nhiệm yêu cầu giải thích, sửa sai và—trong những trường hợp nghiêm trọng—cách chức các giám mục thách thức giáo lý Công Giáo. Họ nói rằng sự hiểu biết về giáo lý có thể phát triển, nhưng chúng ta không thể phát triển mặc khải,” Đức Hồng Y nói.

Ngài bác bỏ khả năng hai người đồng giới yêu nhau chung thủy có thể được Chúa ban phước. Ngài nói: “Khi chúng ta coi trọng Lời Chúa, điều này là không thể. Chúc phúc cho các cặp đồng giới là báng bổ.”

Đức Hồng Y Gerhard Müller nói rằng Đức Thánh Cha Phanxicô nên sửa sai và, nếu cần, trừng phạt các giám mục Đức đã chấp thuận điều mà ngài gọi là “các văn bản dị giáo” và “các đề xuất trực tiếp chống lại đức tin Công Giáo.”

Đức Hồng Y Müller cũng đả kích linh mục James Martin, tổng biên tập của tạp chí America, người đã thực hiện mục vụ cho những người LGBT đã nhận được sự ủng hộ và chấp thuận của Đức Thánh Cha. “Cha James Martin nói rằng Đức Thánh Cha đã làm nhiều điều cho những người LGBT, nhưng Đức Thánh Cha nên nói với cha ấy rằng: ‘Ông không được biến tôi thành công cụ’,” Đức Hồng Y nói.

Vị Hồng Y người Đức đã tuyên bố điều này và nhiều hơn thế nữa trong một cuộc phỏng vấn với Jacopo Scaramuzzi, phóng viên Vatican của tờ La Repubblica, một nhật báo hàng đầu của Ý, trước khi xuất bản cuốn sách mới của ngài Il Papa: Ministryo e Missione (Giáo hoàng: Thừa tác vụ và Truyền giáo) vào ngày 31 tháng 3. Đức Hồng Y Müller đã không có chức vụ chính thức nào tại Vatican kể từ khi Đức Phanxicô quyết định không gia hạn nhiệm kỳ của ngài với tư cách là bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ khi nhiệm kỳ 5 năm của ngài kết thúc vào năm 2017.

Đức Hồng Y Müller cho biết ngài đồng ý với tuyên bố gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô rằng thừa tác vụ của Thánh Phêrô là “suốt đời.” Ngài nhận xét rằng Đức Phanxicô “đã thay đổi” về vấn đề này; trước đó Đức Phanxicô đã nói rằng Đức Bênêđictô XVI đã “mở cửa” cho các vị giáo hoàng từ chức. Đức Hồng Y cho biết ngài đã nhiều lần nói với Đức Phanxicô rằng chức vụ giáo hoàng là trọn đời. Ngài cũng nói rõ rằng ngài không đồng ý với việc từ chức của Đức Bênêđictô.

Nói về Thượng phụ Nga Kirill của Mạc Tư Khoa, người mà ngài biết rõ, Đức Hồng Y Müller nói: “Ông ấy có kiến thức về thần học chứ không phải là không, nhưng ông ấy đã uốn cong những lời của Chúa Giêsu để biện minh cho cuộc chiến chống lại Ukraine, như Putin đã làm. Hơn nữa, ý tưởng về Nước Nga vĩ đại là vô lý.”

Khi được hỏi liệu Kirill có nên chỉ trích tổng thống Nga Vladimir Putin hay không, Hồng Y nói, “Ông ta nên làm như vậy, nhưng tôi e rằng đó sẽ là dấu chấm hết của ông ấy.” Ngài nhắc lại rằng “kể từ thời Peter Đại đế, các giám mục Chính thống ở Nga đã phải phục tùng nhà nước. Ngày nay, nhà nước giúp xây dựng lại các nhà thờ, và họ nói về sức mạnh tổng hợp giữa nhà thờ và nhà nước, nhưng với tư cách là một Giáo Hội, chúng ta không thể biện minh cho cái ác.”

Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô “có quyền duy trì liên lạc” với Nga “trong thời điểm khó khăn này,” nhưng ngài nói thêm, “nghĩa vụ của Giáo hội không phải là biện minh cho những gì các hoàng đế làm”. Ngài nhấn mạnh rằng Thánh Ambrôsiô đã chỉ trích Hoàng đế Theodosius sau vụ thảm sát Thêsanôlica

Khi được hỏi tại sao trong quá khứ, ngài đã chỉ trích Đức Phanxicô vì đã gây ra “sự nhầm lẫn” về giáo lý với một số tuyên bố nhất định, Đức Hồng Y trả lời: “Về nguyên tắc, tôi sẽ không bao giờ chỉ trích một giáo hoàng một cách công khai.” Ông nói, “Đức Phanxicô đã không thay đổi, và không thể thay đổi tín lý đã được mặc khải, nhưng nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng tối cao không chỉ là tránh gây nhầm lẫn mà còn phải kiên quyết phủ nhận những điều như vậy.” Ngài nêu ví dụ khi nhà báo nổi tiếng người Ý Eugenio Scalfari nói rằng Đức Thánh Cha nói với ông ta rằng địa ngục không tồn tại. Đức Hồng Y cảm thấy lẽ ra Đức Giáo Hoàng phải lên tiếng bác bỏ “học thuyết khó hiểu” này.

Đức Hồng Y Müller đã kết thúc cuộc phỏng vấn với tờ La Repubblica bằng việc lên án những lời chỉ trích gần đây đối với Đức Gioan Phaolô II ở Ba Lan về cáo buộc che đậy việc các linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên. “Đây là những cáo buộc phỉ báng, với mục đích chính trị nhằm gây tổn hại cho Công Giáo ở Ba Lan bằng cách chặt đầu nhân vật quan trọng nhất.”


Source:America

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *