Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ với người nghèo tại Castel Gandolfo (17/08/2025)

Trong Thánh lễ do Đức Thánh Cha Lêô XIV cử hành tại Đền thánh Đức Maria della Rotonda ở Albano, dành riêng cho những người nghèo được Caritas giáo phận trợ giúp, ngài mời gọi xây dựng “một Giáo hội Mẹ”, canh tân thế giới không nhờ sức mạnh trần gian nhưng bằng đức ái và lòng hiếu khách. Đó là “một Giáo hội của người nghèo”, biết đáp lại sự dửng dưng bằng sự chăm sóc, và trong đó không phân biệt “giữa người giúp và người được giúp”, bởi lẽ mọi người đều quý giá.

Leone XIV accolto dal vescovo di Albano monsignor Viva e dal sindaco Borelli

Một Giáo hội mở rộng vòng tay

Il Papa mentre saluta alcune persone durante il percorso a piedi verso il Santuario di Santa Maria della Rotonda

Chiều 17/08/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV từ Castel Gandolfo đến Albano, đi bộ vào Đền thánh cổ kính, nơi có sự hiện diện của các linh mục, giáo dân, các tình nguyện viên Caritas, cùng nhiều người nghèo, vô gia cư, những người đang được tiếp nhận trong các trung tâm và nhà bác ái của giáo phận. Ngài được Đức cha Vincenzo Viva – Giám mục Albano – và ông Massimiliano Borelli – Thị trưởng thành phố – đón tiếp. Trước Thánh lễ, Đức Thánh Cha dừng lại cầu nguyện trước Thánh Thể và viếng thăm triển lãm ảnh “Những dấu chỉ hy vọng” do Caritas Albano tổ chức, kể lại những câu chuyện đời thường của những người yếu thế.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: khi bước vào nhà Chúa, dù mang theo lo âu và sợ hãi, chúng ta được gặp Lời Chúa và Mình Thánh Chúa Kitô, và nhờ đó không còn cô đơn. Nếu bên ngoài, Giáo hội có thể mang những giới hạn của con người, thì bên trong, tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa được tỏ lộ, biến đổi mọi yếu đuối. Nhờ Mẹ Maria, Giáo hội trở nên một người Mẹ, “sinh hạ và tái sinh” không phải nhờ quyền lực, nhưng nhờ đức ái.

Ngọn lửa của tình yêu

Leone XIV mentre pronuncia l'omelia

Suy niệm Tin Mừng, Đức Thánh Cha giải thích: thế gian thường đồng hóa bình an với tiện nghi, sự lành với sự yên ổn, nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy đã đến ném lửa xuống mặt đất”. Ngài đã dấn thân vào nhân tính chúng ta bằng “phép rửa của Thập giá”, một sự dấn thân hoàn toàn vào rủi ro mà tình yêu đòi hỏi.

Chính trong Thánh Thể, tín hữu được nuôi dưỡng sức mạnh để chọn sống cho tha nhân. “Thánh lễ củng cố quyết định không sống cho chính mình, nhưng mang ngọn lửa vào thế giới. Không phải ngọn lửa của vũ khí, cũng không phải ngọn lửa của những lời lẽ thiêu đốt người khác, nhưng là ngọn lửa của tình yêu khiêm hạ và phục vụ, đối kháng với dửng dưng bằng sự chăm sóc, với áp bức bằng sự hiền lành. Ngọn lửa của sự thiện hảo, không tốn kém như vũ khí, nhưng lại có sức đổi mới thế giới một cách nhưng không.”

Mỗi người là một quà tặng

Un momento della Messa nel Santuario di Santa Maria della Rotonda ad Albano

Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha Viva và toàn thể cộng đoàn Albano đã dấn thân trong nhiều sáng kiến bác ái. Ngài mời gọi: “Đừng phân biệt giữa người giúp và người được giúp, giữa người cho và người nhận. Tất cả chúng ta là Giáo hội của Chúa, là một Giáo hội của người nghèo. Mỗi người đều quý giá, mỗi người đều mang một Lời độc đáo của Thiên Chúa. Mỗi người là một quà tặng cho người khác. Hãy phá bỏ những bức tường ngăn cách.”

Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ với người nghèo tại Castel Gandolfo (17/08/2025)

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở tín hữu đừng để Chúa đứng ngoài các nhà thờ, mái ấm và cuộc đời mình, nhưng hãy đón nhận Người nơi người nghèo. “Khi ấy, chúng ta cũng sẽ biết làm hòa với chính sự nghèo khó của mình, sự nghèo khó mà chúng ta thường sợ hãi và chối bỏ khi chạy theo tiện nghi và an toàn bằng mọi giá.”

Trong phần dâng lễ, các gia đình khó khăn và một số người được Caritas trợ giúp đã mang lễ vật đến bàn thờ. Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha chào thăm từng người nghèo và các tình nguyện viên, trước khi trở lại Castel Gandolfo để đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường trước Dinh Tông Tòa.

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2025-08/papa-santuario-albano-fuoco-amore-armi-poveri-carita.html

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *