Đức Thánh Cha Lêô XIV ra mắt tuyển tập đầu tiên về hòa bình

Đức Thánh Cha Lêô XIV ra mắt tuyển tập đầu tiên về hòa bình

Trong tuyển tập đầu tiên về hòa bình và giải trừ quân bị, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi thế giới từ bỏ logic chạy đua vũ trang, đồng thời nhấn mạnh rằng hòa bình là hồng ân của Thiên Chúa nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi người. Đặc biệt, ngài trích dẫn ca sĩ – nhạc sĩ Bob Dylan để lên án hiểm họa hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang gia tăng trên toàn cầu.

Ngày 21/7, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố tuyển tập đầu tiên về hòa bình và giải trừ quân bị mang tựa đề Giải giới và Giải trừ: Hòa bình là một Hồng ân. Tác phẩm do ông Alessandro Banfi biên tập và được Nhà Xuất bản Vatican phát hành bằng tiếng Ý.

Cuốn sách quy tụ nhiều bài diễn văn, sứ điệp và những suy tư của Đức Thánh Cha kể từ khi bắt đầu sứ vụ Phêrô, đồng thời mở đầu bằng một bài viết chưa từng được công bố, hoàn thành ngày 19/6/2026.

Trong phần dẫn nhập, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình không thể được xây dựng trên sự cân bằng của nỗi sợ hãi hay việc tích lũy vũ khí. Theo ngài, “không phải vũ khí hạt nhân tạo nên hòa bình, nhưng chính việc giải trừ quân bị mới mang lại hòa bình.”

Bob Dylan và lời cảnh tỉnh trước hiểm họa hạt nhân

Một điểm đặc biệt của tuyển tập là việc Đức Thánh Cha trích dẫn ca sĩ, nhạc sĩ và nhà thơ người Mỹ Bob Dylan, người từng được trao Giải Nobel Văn học.

Nhắc đến bài thơ “Go Away You Bomb” (1963), Đức Thánh Cha viết:

“Như ca sĩ – nhạc sĩ và nhà thơ Bob Dylan đã viết khi ngỏ lời với quả bom nguyên tử: ‘Tôi ghét ngươi vì con người đã tạo ra ngươi, con người sở hữu và điều khiển ngươi.’”

Qua hình ảnh ấy, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng sau nhiều thập niên giảm căng thẳng hạt nhân, thế giới lại đang bước vào một cuộc chạy đua vũ trang mới khiến nhân loại thêm lo sợ.

Theo ngài, sự kết hợp giữa việc tái vũ trang trên quy mô quốc tế, sự phát triển của công nghệ và ưu thế trong không gian mạng đang đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về tương lai của nhân loại.

Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý đến nguy cơ giao cho các hệ thống tự động quyền đưa ra những quyết định có thể cướp đi sinh mạng của cả một dân tộc.

“Một thế giới mà trong đó các cỗ máy, dù tinh vi và nhanh đến đâu, lại quyết định ném bom những con người không có khả năng tự vệ, sẽ là một thế giới thật đáng sợ.”

Hòa bình là hồng ân và cũng là trách nhiệm

Tên gọi của tuyển tập được lấy cảm hứng từ lời đầu tiên của Đức Kitô Phục Sinh dành cho các môn đệ:

“Bình an cho anh em.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng bình an ấy không phải là một lời chúc đơn thuần, bởi thân mình vinh hiển của Chúa Kitô vẫn còn mang những dấu tích của cuộc Thương Khó.

Ngài viết:

“Chúa Giêsu Kitô đã chịu bất công, không mang vũ khí và cũng không dùng bạo lực; Người đã phục sinh và trở thành nguồn mạch bình an.”

Từ đó, Đức Thánh Cha khẳng định hòa bình là hồng ân Thiên Chúa ban, nhưng cũng đòi hỏi sự cộng tác của mỗi người.

“Hòa bình bắt đầu từ chính tôi. Hòa bình bắt đầu từ mỗi chúng ta.”

Theo ngài, hòa bình không chỉ là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo thế giới, nhưng phải được xây dựng trước hết trong gia đình, nơi làm việc, khu phố và các tương quan hằng ngày.

“Hòa bình được xây dựng bằng những cử chỉ nhỏ bé mỗi ngày: một nụ cười được trao đi, một lỗi lầm được tha thứ, một lời nói đầy thiện chí.”

Thế giới vẫn chìm trong xung đột

Trong tuyển tập, Đức Thánh Cha cho biết hiện có 103 quốc gia đang chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của các cuộc xung đột vũ trang.

Ngài nhắc đến các cuộc chiến tại Ukraine, Trung Đông, Sudan, Myanmar, YemenCộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời lặp lại hình ảnh “Thế chiến thứ ba từng phần” mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nhiều lần sử dụng để mô tả tình trạng bạo lực lan rộng trên thế giới.

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại thảm kịch Hiroshima và Nagasaki, đồng thời trích dẫn lời cảnh báo của Thánh Gioan Phaolô II, người từng gọi chiến tranh là “một cuộc phiêu lưu không lối trở về”.

Bên cạnh đó, ngài nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của Thánh Phaolô VI trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1965:

“Đừng bao giờ có chiến tranh nữa! Đừng bao giờ có chiến tranh nữa! Chính hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh các dân tộc và toàn thể nhân loại.”

Lương tâm của một con người có thể thay đổi lịch sử

Trong lời mở đầu, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến câu chuyện của sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov, người đã không kích hoạt phản ứng hạt nhân vào ngày 26/9/1983 khi nhận thấy hệ thống cảnh báo tên lửa có dấu hiệu bị lỗi.

Theo Đức Thánh Cha:

“Lương tâm của một con người có thể đáng giá bằng cả thế giới.”

Đối với ngài, biến cố ấy cho thấy hòa bình không chỉ tùy thuộc vào các hiệp ước quốc tế hay quyết định của những nhà lãnh đạo, nhưng còn được gìn giữ nhờ những con người biết trung thành với lương tâm trong những thời khắc quyết định.

Những chứng nhân của hòa bình

Tuyển tập cũng tưởng nhớ nhiều chứng nhân đã dấn thân xây dựng hòa bình qua việc phục vụ người nghèo, cổ võ công lý và chống tham nhũng, trong đó có Chân phước Floribert Bwana Chui, Đấng Đáng kính Giorgio La PiraĐấng Đáng kính Dorothy Day.

Đức Thánh Cha giới thiệu các vị như những mẫu gương cho thấy hòa bình luôn cần những con người âm thầm hy sinh, biết biến tình bác ái thành câu trả lời cụ thể trước bạo lực và hận thù.

Khép lại tuyển tập, Đức Thánh Cha mượn lời của Đức Piô XI để khích lệ các Kitô hữu:

“Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đã cho chúng ta sống trong những thời đại đầy thử thách. Từ nay, không ai được phép sống tầm thường.”

Ngài kết thúc bằng lời cầu nguyện:

“Xin Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta trên những nẻo đường bất bạo động. Xin các tín hữu và mọi người thiện chí không ngừng trở nên những người kiến tạo hòa bình. Xin mỗi người biến hòa bình thành lý tưởng của cuộc đời mình.”

https://infovaticana.com/2026/07/21/con-bob-dylan-como-inspiracion-leon-xiv-publica-su-primera-antologia-sobre-la-paz/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *