
LONDON — Hàng ngàn người đã xuống đường tại thủ đô London hôm thứ Bảy, ngày 5 tháng 9, tham dự Tuần hành Vì Sự sống (March for Life UK) thường niên, trong bối cảnh cuộc tranh luận về luật phá thai tại Anh, Scotland và Wales vẫn đang tiếp diễn.
Đoàn tuần hành khởi hành từ Emmanuel Centre ở Westminster và tiến về Quảng trường Quốc hội. Những người tham dự mang theo các biểu ngữ kêu gọi bảo vệ sự sống, đồng thời phản đối những chính sách mà họ cho rằng đang làm suy yếu việc bảo vệ thai nhi và hạn chế hoạt động của những người cổ võ sự sống tại các khu vực chung quanh bệnh viện và cơ sở phá thai.
Ông Ben Thatcher, một trong những người tổ chức March for Life, nhấn mạnh nền tảng của phong trào không chỉ là một vấn đề chính trị hay pháp lý, nhưng trước hết là niềm xác tín về phẩm giá con người: “Mỗi sự sống con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.” Vì thế, theo ông, việc phá thai chấm dứt một sự sống và tạo nên một bi kịch không chỉ đối với chính con người ấy, mà còn ảnh hưởng đến gia đình, xã hội và nền văn hóa.
Theo luật hiện hành, phá thai nhìn chung có thể được thực hiện cho đến tuần thứ 24 của thai kỳ, với những điều kiện pháp lý nhất định. Trong khi đó, các “vùng đệm” chung quanh bệnh viện và cơ sở phá thai hạn chế một số hoạt động nhằm tác động, cản trở hoặc quấy rối những người tìm đến các dịch vụ phá thai.
“Mỗi sự sống đều đáng được bảo vệ”

Đặc biệt, cuộc tuần hành năm nay có sự hiện diện của 15 giám mục Công giáo. Trước khi tham gia đoàn tuần hành, các vị đã cùng cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Westminster.
Đức cha Paul Hendricks, Giám mục Phụ tá Southwark, cho biết ngài tham dự vì xác tín rằng người Kitô hữu phải bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn: “Tôi ủng hộ sự sống trong tất cả các giai đoạn. Chúng ta phải đứng lên bảo vệ những giá trị của mình. Chúng ta có những nguyên tắc và chúng ta bước theo Chúa Giêsu.”
Đức Tổng Giám mục John Wilson của Southwark cũng nhấn mạnh vẻ đẹp và phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống con người. Ngài nói rằng các tham dự viên quy tụ trong một tinh thần “hòa bình và vui tươi”, cùng làm chứng rằng sự sống con người có giá trị, và mọi sự sống đều đáng được trân trọng, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên.
Trong một nền văn hóa mà sự sống đôi khi bị nhìn như một điều có thể loại bỏ tùy theo hoàn cảnh, Đức Tổng Giám mục cho rằng người Kitô hữu cần “đứng lên để trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói.”
Đây cũng chính là trọng tâm trong lời chứng của Đức cha Paul Mason, Giám mục Quân đội Anh. Ngài cho biết mình tham dự để bảo vệ sự sống “từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên”, đồng thời nhắc lại nền tảng Kitô giáo của phẩm giá con người: mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, “dù họ còn nhỏ bé đến đâu.”
Cha Paul Grogan gọi vấn đề phá thai là “vấn đề nhân quyền căn bản nhất của thời đại chúng ta” và cho rằng việc làm chứng cho vẻ đẹp của sự sống con người là một phần quan trọng trong việc sống đức tin Công giáo: từ giây phút con người được thụ thai cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời tự nhiên.
Một chứng tá giữa lòng xã hội

Trong suốt cuộc tuần hành, những người tham dự hát các bài thánh ca Kitô giáo như He’s Got the Whole World in His Hands và Salve Regina. Họ mang theo nhiều biểu ngữ với những thông điệp như: “Phá thai làm tổn thương gia đình”, “Cấm phá thai cứu sống con người” và những lời kêu gọi tiếp tục lên tiếng bảo vệ sự sống.
Bên cạnh đoàn tuần hành vì sự sống, hàng trăm người cũng tham gia cuộc biểu tình ủng hộ quyền phá thai. Hai nhóm đưa ra những quan điểm hoàn toàn trái ngược nhau về quyền tự quyết, vai trò của Giáo hội và Nhà nước cũng như ý nghĩa của phẩm giá con người.
Một số người biểu tình phản đối phong trào bảo vệ sự sống bằng những khẩu hiệu gay gắt. Trước cuộc tuần hành, một nhà hoạt động vì sự sống cũng gặp phải phản ứng giận dữ khi phát các tờ truyền đơn cho những người tham gia cuộc biểu tình ủng hộ phá thai.

Tuy nhiên, đối với những người tham dự March for Life, việc hiện diện trên đường phố London không nhằm tìm kiếm đối đầu, nhưng để làm chứng cho một xác tín nền tảng của đức tin Kitô giáo: sự sống con người là quà tặng của Thiên Chúa và phẩm giá của mỗi người không tùy thuộc vào tuổi tác, kích thước, sức khỏe, khả năng hay hoàn cảnh sống.
Cuộc Tuần hành Vì Sự sống tại London vì thế trở thành một chứng tá công khai giữa lòng xã hội. Trong một cuộc tranh luận thường bị chi phối bởi những khái niệm pháp lý, chính trị và quyền cá nhân, những người tham dự muốn nhắc lại một câu hỏi căn bản hơn: con người là ai, và sự sống con người có giá trị từ lúc nào?
Đối với Giáo hội Công giáo, câu trả lời bắt đầu từ chính phẩm giá của con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Vì thế, bảo vệ sự sống không chỉ là bảo vệ một lập trường, nhưng là bảo vệ chính con người — đặc biệt là những người yếu thế nhất và chưa có khả năng tự lên tiếng cho mình.
https://www.ewtnnews.com/world/us/at-london-march-for-life