“Với bước chân bé nhỏ con tiến lên đền thờ, giã từ phút rong chơi, về nơi đây dâng lời. Lời con ca thơm mùi sữa, tiếng hát con nghe như không tròn. Nhưng tình con mến Chúa mãi vuông tròn.” Đây là lời ca thật đáng yêu của 48 em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bãi Dòng, tay cầm nến sáng, miệng hát vang cùng nhịp bước tiến vào thánh đường giáo xứ để dâng thánh lễ tạ ơn trong ngày hồng phúc.
Sau bao ngày tháng chăm chỉ học giáo lý và mong mỏi khát khao, 48 em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bãi Dòng đã được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và được hạnh phúc rước Mình Máu Chúa lần đầu tiên trong đời, vào sáng Chúa nhật 26.07.2026.
Vào buổi chiều thứ Tư trước đó, cha Giuse Nguyễn Duy Nhâm đã ban Bí tích Hòa giải lần đầu tiên cho các em. Nhân dịp này, các bậc phụ huynh cùng được mời gọi lãnh nhận Bí tích Hòa giải, để được thanh tẩy và rước Chúa, cùng hòa chung niềm vui lớn lao với con em mình trong ngày trọng đại này.
Đúng 09g00 sáng Chúa nhật, đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ trong nhịp trống, tiếng kèn đồng hòa tấu vang dậy, tiếp theo là khúc nhạc lên đền của các em. Thánh lễ long trọng hôm nay do cha Giuse Nguyễn Duy Nhâm chủ sự. Hiệp dâng thánh lễ có các em lãnh nhận Bí tích, các bậc phụ huynh, các em thiếu nhi Thánh Thể và thật đông đảo giáo dân trong giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ sự Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông niềm vui hân hoan, tạ ơn Chúa với các em được hạnh phúc rước Chúa lần đầu tiên ngự đến trong lòng. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể đến với các em để thánh hóa, đồng hành và thêm sức trong hành trình cuộc đời của các em.
Chia sẻ trong thánh lễ kính Mình và Máu thánh Chúa Kitô, với câu chuyện về cuộc đấu giá những bức tranh đẹp, với những chọn lựa đúng bức tranh có giá trị cao quý, cha Giuse cho các em và cộng đoàn thấy, trong cuộc sống này luôn như là cuộc đấu giá để chọn lựa. Người ta tranh đua để có được những thứ đắt tiền. Chúa Giêsu chính là một món quà vô giá nhất vũ trụ Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Ngài đã hy sinh chết trên thập giá, trao tặng chính Thịt Máu Ngài, mà các con sắp được rước vào lòng. Khi các con chọn Chúa, các con sẽ chọn ngoan ngoãn, vâng lời, không gian dối… Các con sẽ nhận được niềm vui, sự bình an và cả Nước Trời làm gia nghiệp. Tiền tài danh vọng trần gian không bao giờ lấp đầy trái tim của con người. Xin các bậc cha mẹ hãy giúp các con gìn giữ báu vật mà các con nhận được ngày hôm nay, bằng chính lối sống đạo đức yêu thương, hy sinh trong gia đình của mình. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở trong các con, hướng dẫn các con trở thành những đứa con ngoan của Chúa và gia đình.
Sau lời nguyện chung, cộng đoàn bước vào phần phụng vụ Thánh Thể sốt sắng linh thiêng.
Giờ hiệp lễ hôm nay là những giây phút thật hạnh phúc, khi từng em tiến lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong đời. Các em cùng hiệp tâm trong phút giây hạnh phúc, để cảm tạ tri ân Chúa vì hồng phúc lớn lao, để tạ lỗi với Chúa, dâng hiến xác hồn với trái tim thơ bé và xin Chúa ban ơn chúc lành.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện phụ huynh lên cám ơn quý cha, thầy cô giáo lý viên và mọi thành phần đã nhiệt thành lo lắng cho các em có ngày vui hôm nay.
Sau khi lãnh nhận phép lành trọng thể, cộng đoàn hiệp lòng với khúc nhạc cảm tạ của đội kèn đồng tấu vang. Sau Thánh lễ, cha chủ sự cùng chụp hình chung với các em và từng gia đình nhỏ, để ghi dấu ngày hạnh phúc đặc biệt trọng đại trong cuộc đời của người Kitô hữu này. Ngài cũng trao cho mỗi em khăn quàng mới, để nâng khăn tiến cấp trong hành trình giáo lý. Sau đó các em vào hội trường giáo xứ để dự bữa tiệc nhẹ nhưng ấm tình mẹ cha.
Én Nhỏ