Thiếu nữ 15 tuổi đã chiến thắng quỷ dữ như thế nào?

Thiếu nữ 15 tuổi đã chiến thắng quỷ dữ như thế nào?

Câu chuyện về Thánh Margarita thành Antiôkia cho thấy quyền năng của Thiên Chúa luôn mạnh mẽ hơn mọi thế lực sự dữ. Dù chỉ là một thiếu nữ tuổi mười lăm, ngài đã chiến thắng những cơn cám dỗ và sự tấn công của ma quỷ nhờ đức tin kiên vững và dấu Thánh giá. Nhiều học giả còn cho rằng câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho nhà văn Công giáo J.R.R. Tolkien khi sáng tác “Chúa tể những chiếc nhẫn”.

Một thiếu nữ hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa

Ma quỷ thường tìm cách phô trương sức mạnh để khiến con người khiếp sợ và nghĩ rằng chúng không thể bị đánh bại.

Thế nhưng, trước sự thánh thiện, lòng trong sạch và quyền năng của Thiên Chúa, mọi quyền lực của Satan đều trở nên bất lực.

Đó chính là điều được thể hiện trong cuộc đời của Thánh Margarita thành Antiôkia, một thiếu nữ khoảng 15 tuổi sống vào thế kỷ IV.

Cha của ngài là một tư tế ngoại giáo, nhưng Margarita lại được một người vú nuôi Kitô giáo dưỡng dục và hướng dẫn trong đức tin.

Ngay từ khi còn rất trẻ, ngài đã dâng hiến đời đồng trinh cho Thiên Chúa và sống đời cầu nguyện sốt sắng.

Khi từ chối lời cầu hôn của viên tổng trấn Rôma, Margarita bị bắt giam và chịu nhiều cực hình vì đức tin.

Đối diện với con rồng dữ

Trong thời gian bị giam cầm, ma quỷ xuất hiện để tìm cách khuất phục linh hồn của vị thiếu nữ.

Theo tác phẩm Huyền thoại Vàng (Golden Legend), Thánh Margarita cầu xin Thiên Chúa cho mình được nhìn thấy kẻ thù đang tấn công mình.

Lập tức, một con rồng khủng khiếp hiện ra.

Tác phẩm kể rằng khi con quái vật lao đến để nuốt chửng ngài, Margarita đã làm dấu Thánh giá và con rồng lập tức biến mất.

Một truyền thống khác được ghi lại trong cùng tác phẩm kể rằng con rồng đã nuốt trọn vị thánh.

Nhưng ngay trong bụng con quái vật, ngài vẫn làm dấu Thánh giá. Quyền năng của Thập giá khiến thân con rồng nổ tung và Margarita bước ra bình an vô sự.

Ma quỷ phải khuất phục dưới chân một thiếu nữ

Sau đó, ma quỷ lại xuất hiện, lần này dưới hình dạng một người đàn ông.

Nhưng Thánh Margarita không hề bị đánh lừa.

Ngài cầu nguyện, rồi đối diện với tên cám dỗ.

Theo Huyền thoại Vàng, khi ma quỷ nắm lấy tay ngài và van xin hãy để nó được yên, Margarita đã quật ngã nó xuống đất, đặt chân lên đầu nó và nói:

“Hãy nằm yên dưới chân một người phụ nữ, hỡi tên quỷ kiêu ngạo!”

Ma quỷ đau đớn kêu lên:

“Lạy Margarita diễm phúc, ta đã bị đánh bại! Nếu ta thua một chàng trai trẻ thì cũng không đến nỗi, nhưng lại thua một thiếu nữ yếu mềm… Điều khiến ta đau đớn hơn nữa là cha mẹ ngươi vốn từng là bạn hữu của ta!”

Dù câu chuyện mang nhiều yếu tố biểu tượng và huyền nhiệm theo truyền thống hạnh các thánh thời Trung Cổ, thông điệp vẫn rất rõ ràng: ma quỷ không thể chiến thắng những ai hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.

Có thể đã truyền cảm hứng cho J.R.R. Tolkien

Nhiều học giả cho rằng câu chuyện về Thánh Margarita có thể đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhà văn Công giáo J.R.R. Tolkien khi sáng tác một trong những phân cảnh nổi tiếng nhất của bộ tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the Rings).

Trong tập Sự trở về của nhà vua (The Return of the King), nữ chiến binh Éowyn đối đầu với Tên Chúa tể Hắc ám (Black Captain) đang cưỡi một sinh vật có cánh giống rồng.

Khi con quái vật tuyên bố:

“Không một người đàn ông nào còn sống có thể đánh bại ta.”

Éowyn đáp lại:

“Ta không phải là đàn ông.”

Sau đó, nàng chém gục con quái vật và cùng với Merry đánh bại hoàn toàn Tên Chúa tể Hắc ám.

Là một học giả chuyên nghiên cứu văn học Trung Cổ, Tolkien rất quen thuộc với Huyền thoại Vàng. Trong công trình nghiên cứu Tolkien and the Study of His Sources, học giả Judy Ann Ford cũng chỉ ra nhiều điểm tương đồng đáng chú ý giữa hai câu chuyện.

Dù Tolkien có thực sự lấy cảm hứng trực tiếp từ Thánh Margarita hay không, cả hai câu chuyện đều chuyển tải cùng một chân lý: sự dữ, dù đáng sợ đến đâu, cũng không thể thắng được chân lý, vẻ đẹp và sự thiện hảo.

Chiến thắng luôn thuộc về Thiên Chúa

Câu chuyện của Thánh Margarita thành Antiôkia nhắc nhở các Kitô hữu rằng sức mạnh của ma quỷ chỉ là hữu hạn.

Điều quyết định không phải là sức riêng của con người, nhưng là quyền năng của Thiên Chúa, Đấng luôn chiến thắng mọi thế lực sự dữ.

Khi gắn bó với Chúa Kitô, trung thành trong cầu nguyện và biết cậy dựa vào quyền năng của Thập giá, người tín hữu có thể vững vàng vượt qua mọi cơn cám dỗ và thử thách trên hành trình đức tin.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *