Không phải ngẫu nhiên mà vào ngày Quốc tế Phụ nữ (08.3.2025) – Huynh Đoàn (HĐ) chọn tĩnh tâm; mà do Ban Phục Vụ đã có ý chọn trước đó. Ngày Quốc tế Phụ Nữ là ngày nhằm vinh danh các chị em. Bởi lẽ, phụ nữ là hình ảnh của tình yêu vô điều kiện và vô hạn; phụ nữ là hiện thân của các đức hạnh, sức mạnh và những phẩm chất đặc biệt; họ mang vẻ đẹp toát ra từ nhân cách dịu dàng và tinh tế.
Nói đến tình yêu, thì mặc dù đối với các tín hữu Chúa, ngày nào cũng là ngày tình yêu trong tương quan giữa Thiên Chúa với nhân loại. Tuy nhiên, ngày 08.3 năm nay lại là cột mốc đánh dấu bước vào tuần lễ đầu tiên của mùa Chay năm Thánh 2025.
Trong văn đàn, thơ ca thì màu tím tượng trưng cho sự mềm mỏng, dịu dàng, yếu đuối, trống trải, hoặc nỗi buồn và thất vọng;
Trong hội họa, màu tím là là sự kết hợp hài hoà giữa màu xanh lam và màu đỏ. Là một màu sở hữu sự mạnh mẽ, năng động của màu đỏ, vừa thư thái và dịu dàng của xanh lam. Là một màu tượng trưng cho sự sang trọng, trí tuệ, sáng tạo và bí ẩn.
Trong phụng vụ mùa Chay, màu tím nhằm diễn tả sự hoán cải (ăn năn, thống hối) và niềm hy vọng phục sinh (sự mong đợi).
Để hoán cải, đòi hỏi cần phải có lòng khiêm tốn nhưng phải mạnh mẽ, rõ ràng, dứt khoát;
Để đạt được hy vọng, được thỏa sự mong đợi thì cần phải có tinh thần lạc quan; cần phải có tâm trạng vui tươi, thanh thoát, thoải mái;
Đây cũng chính là tâm tình, là cách sống tinh thần của chay tịnh mà Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ của Ngài hãy thực hành. Do đó, hôm nay các tín hữu Chúa Ki-tô – cách riêng là anh chị em đoàn viên – Cũng được mời gọi thực hành việc bác ái (bố thí); ăn chay và cầu nguyện một cách kín đáo, không phô trương hình thức (x. Mt. 6,1-6.16-18)
Thực hành việc bác ái nhằm giúp người đoàn viên sống chiều kích tương quan giữa mình với tha nhân. Muốn sống bác ái thật tình, Tin Mừng đòi hỏi ta phải giúp người vô vị lợi; giúp không so đo, tính toán; giúp tận tình với khả năng mà Chúa đã ban cho ta. Biết yêu thương tha nhân với tâm lòng chân thật, không yêu bằng môi miệng trí trá, giả tạo.
Ăn chay đẹp lòng Chúa, là học cách nhận biết chính bản thân mình. Biết mình mỏng dòn, yếu đuối, còn nhiều thiếu sót; học biết cách hãm mình, biết từ khước những ước vọng bất chính; học sống tiết độ, chừng mực trong lối sống, trong sinh hoạt hàng ngày; biết khiêm tốn nhận những lỗi lầm, thiếu sót; biết vui vẻ sửa sai khi được anh chị em mình góp ý, chỉ ra khuyết điểm.
Sống cầu nguyện là sống tương quan giữa ta với Chúa. Sống tâm thế của một người lữ hành băng qua “sa mạc cuộc đời”. Để qua đó, ta tìm thấy mạch nước mát ngọt là tình yêu Thiên Chúa; là sự phục sinh ngang qua sự chết; được đi về Nước Chúa và được chiêm ngắm thánh nhan Người. Cầu nguyện nơi kín đáo, vì Chúa chính là Đấng hiện diện nơi kín đáo – Nơi thâm sâu (kín đáo) tận trong đáy lòng của mỗi người – Sẽ nghe và đáp lời. Vậy hãy học cách nhận biết tình yêu của Chúa qua việc siêng năng lãnh nhận các Bí tích; học lắng nghe tiếng Chúa tâm sự với ta, tiếng Chúa đáp trả những van xin của ta… qua những dấu chỉ cuộc sống, qua tha nhân mà ta gặp gỡ mỗi ngày.
Muốn cho tình yêu đối với Thiên Chúa; tình yêu đối với tha nhân ngày càng lớn mạnh, bền vững; đòi hỏi tình yêu đối với chính bản thân mỗi người phải ngày càng nhỏ đi. Nghĩa là phải biết bỏ tính tự ái; bỏ sự ích kỷ; bỏ tư tưởng vị lợi; bỏ lối sống yếm thế, thờ ơ thế sự…
Đỉnh cao của buổi tĩnh tâm là thánh lễ tạ ơn do cha Phanxicô X. Nguyễn Anh Tân, Đặc trách Huynh đoàn của hai Giáo phận Cần Thơ và Vĩnh Long chủ tế với sự hiệp dâng của anh chị em đoàn viên HĐ Bình Đại trong tâm tình sốt mến của mùa Chay – Mùa tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại – Mùa mà Chúa muốn mỗi người con của Ngài hãy sống yêu mến thật lòng, hãy yêu thương nhau chân thành, yêu như Chúa yêu.
NGƯỜI BÌNH ĐẠI