Thánh lễ tại Paris: Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi lan tỏa tình yêu Đức Kitô

Il Papa mentre raggiunge l'altare

Ngày 26/9/2026, trong ngày thứ hai của chuyến tông du Pháp, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Concorde, một trong những quảng trường lớn nhất Paris, trước khoảng 800.000 tín hữu. Sau hành trình dài bằng xe giáo hoàng từ Quảng trường Charles-de-Gaulle đến Quảng trường Concorde, Đức Thánh Cha được đông đảo người dân chào đón bằng những tiếng hô “Léon, Léon”, cùng cờ Vatican màu vàng-trắng, khăn quàng và biểu ngữ.

Thánh lễ tại Paris: Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi lan tỏa tình yêu Đức Kitô

Trên lễ đài hướng về Đại lộ Champs-Élysées, phía sau bàn thờ là hình ảnh mô phỏng cửa sổ hoa hồng phía Nam của Nhà thờ Đức Bà Paris. Một cây thánh giá vàng cao hơn 4 mét được treo ở trung tâm, bên cạnh là tượng Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng bằng bạc, được vua Charles X tặng năm 1826 và hằng năm được sử dụng trong cuộc rước ngày 15/8 tại Nhà thờ Đức Bà.

Trong bầu khí vui mừng của các gia đình, người trẻ và người cao tuổi, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vẻ đẹp của việc quy tụ bên nhau như những anh chị em để ca ngợi sự cao cả của Thiên Chúa. Ngài cầu mong chuyến viếng thăm Pháp sẽ củng cố đức tin của các tín hữu và khích lệ họ không ngừng lan tỏa sự sống, bình an và tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.

Đức Giêsu là nguồn nước hằng sống

Leone XIV mentre pronuncia l'omelia

Khoảng 800.000 tín hữu đã hiện diện dọc quãng đường dài khoảng 3 km từ Quảng trường Concorde đến Quảng trường Étoile và Đại lộ Grande-Armée để đón nghe Đức Thánh Cha.

Suy niệm về những khắc khoải sâu xa trong tâm hồn con người, Đức Thánh Cha nói đến “cơn khát hiện sinh” mà mỗi người đều mong muốn được thỏa mãn, cũng như khoảng trống nội tâm mà con người luôn tìm cách lấp đầy.

Ngài khẳng định chính Đức Giêsu Kitô, qua mầu nhiệm Nhập Thể, đã đến gặp gỡ mỗi người trong lịch sử của họ và tỏ mình là “nguồn nước hằng sống đích thực” có khả năng làm dịu cơn khát.

“Đây không chỉ là cơn khát vật chất, nhưng là cơn khát ý nghĩa, sự thật và sự viên mãn đang cư ngụ trong trái tim mỗi người.”

Đức Giêsu đáp lại khát vọng sâu xa của con người về tương quan và hiệp thông với Thiên Chúa, nơi con người tìm thấy sự sống viên mãn và vĩnh cửu.

Thiên Chúa không xem con người như một con số

La statua della Madonna portata in processione ogni anno il 15 agosto da Notre Dame

Đức Thánh Cha nhận định rằng nhiều điều trong cuộc sống không bao giờ có thể làm con người thỏa mãn hoàn toàn. Khi một người tưởng rằng mình đã hoàn thành công việc, đạt được thành quả và nhận được phần thưởng xứng đáng, khoảng trống nội tâm nhiều khi lại xuất hiện sâu sắc hơn.

Để lấp đầy khoảng trống ấy, con người có thể tìm kiếm những thú vui mới, sở hữu thêm nhiều của cải hoặc làm mọi cách để giải trí, chỉ để không phải đối diện với sự bất an trong tâm hồn.

Con người khao khát hạnh phúc, tình yêu và sự thành toàn, nhưng Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: chúng ta đang tìm đến nguồn nào để làm dịu cơn khát ấy?

Nếu chỉ dừng lại nơi của cải vật chất, những thỏa mãn tức thời hay những “ngẫu tượng nhỏ bé” hứa hẹn rất nhiều nhưng không thể trao ban sự sống đích thực, trái tim con người cuối cùng vẫn trống rỗng.

Đức Thánh Cha nhắc nhở những người đã lãnh nhận phép Rửa rằng họ đã nhận được “nước hằng sống” mà Tin Mừng nói đến. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thực sự gặp gỡ Đức Kitô cách cá vị.

Đức Giêsu là Mục Tử Nhân Lành, Người dẫn mỗi người đến nguồn hạnh phúc và bình an. Người biết từng người bằng tên gọi, không điều gì trong những bí mật, ý hướng và yếu đuối của chúng ta thoát khỏi ánh mắt Người. Người thấu suốt tận đáy lòng, đã hiến mạng sống vì chúng ta và tiếp tục trao ban chính mình qua các Bí tích.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

“Đức Giêsu mặc khải tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Trong mắt Người, không ai trong chúng ta là một con số trên căn cước hay một mã định danh, nhưng là một con người, một con người độc nhất và không thể thay thế.”

Hãy để đức tin tuôn tràn để làm dịu cơn khát của tha nhân

Concelebranti alla Messa

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Pháp, những người thừa hưởng một lịch sử đức tin lâu đời và phong phú, hãy đến kín múc nơi “nguồn mạch” là Trái Tim bị đâm thâu của Đức Giêsu.

Nơi Trái Tim Người, con người có thể tìm thấy câu trả lời cho cơn khát Thiên Chúa, sự sống, sự thật, hiệp nhất, bình an, hiệp thông và hạnh phúc.

Nhưng đức tin không phải là món quà được giữ riêng cho bản thân. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu để đức tin “tuôn tràn”, làm dịu cơn khát và lấp đầy những người họ gặp gỡ.

“Hãy mang niềm hy vọng đến nơi đang có sự chán nản và khô cằn tinh thần.”

Đức Thánh Cha cũng mời gọi mỗi người sống “trong sự thật dưới ánh mắt của Đức Giêsu”. Nhờ đó, chúng ta có thể nhìn đời mình cách chân thực: một cuộc đời mong manh, dễ tổn thương và cuối cùng phải đi qua cái chết, nhưng đồng thời cũng là một đời sống kỳ diệu, có khả năng được đổi mới trong các mối tương quan và mở lòng đón nhận tình yêu đích thực.

Khi kín múc từ Trái Tim Đức Kitô, người tín hữu trở thành “giếng nước, nguồn mạch và dòng sông” cho tha nhân, như thánh Origen đã viết. Người uống từ nguồn nước của Đức Kitô cũng trở thành nguồn sống cho người khác nhờ mối tương quan sống động với Người.

Lan tỏa nền văn minh tình yêu

Il palco, in place de la Concorde, dove è stato allestito l'altare

Đức Thánh Cha nhắc đến các nhà truyền giáo và những chứng nhân trong mọi nền văn hóa và dân tộc, những người là hoa trái của “nước hằng sống của Chúa Thánh Thần” được tuôn đổ trên thế giới và làm cho tất cả những gì Người chạm đến đều trở nên phong nhiêu.

Trong lịch sử Giáo hội tại Pháp, nhiều người đã kín múc từ nguồn nước ấy và hiến dâng trọn cuộc đời cho điều thiện. Đức Thánh Cha nhắc đến các vị tử đạo tiên khởi như thánh Blandina, thánh Potin và thánh Irenê; các vị thánh sáng lập và sáng lập viên các dòng tu; các thánh giám mục như thánh Martinô và thánh Phanxicô Salê; cùng những người đặc biệt quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân như thánh Vinh Sơn Phaolô, chân phước Frédéric Ozanam và thánh Jeanne Jugan.

Ngày nay, Đức Thánh Cha nhận định, vẫn có rất nhiều người trong xã hội, các giáo xứ và nhiều hoạt động khác đang dấn thân phục vụ sự sống, gia đình, sự thật, hòa bình, tình huynh đệ và công lý.

Từ Paris, Đức Thánh Cha cầu xin nước hằng sống của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên toàn nước Pháp.

Ngài đặc biệt hướng đến các gia đình đang kiên trì thực hiện sứ mạng giữa nhiều khó khăn và cảm ơn họ vì tất cả những điều tốt đẹp được thực hiện qua đời sống gia đình.

Với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói: “Các bạn là Giáo hội của ngày hôm nay!” Ngài bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy sự nhiệt huyết, năng động, dấn thân và niềm vui của họ trong các cộng đoàn Kitô hữu.

Ngài cũng hướng đến các dự tòng và tân tòng đang bước đi trên con đường đức tin, hoán cải và khai tâm Kitô giáo, đồng thời cầu xin Chúa Thánh Thần biến họ thành những chứng nhân sẵn sàng lan tỏa chung quanh mình “nền văn minh tình yêu”.

Cầu xin Đức Maria làm nảy sinh đức tin, đức cậy và đức mến

Il momento della consacrazione

Cuối bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu tín thác cầu nguyện với Đức Maria, Đấng hướng dẫn cuộc đời con người đến với Con của Mẹ, Đấng là nguồn mạch mọi ân sủng.

Ngài cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, những nguồn nước hằng sống được tuôn trào giữa Dân Thiên Chúa và làm nảy sinh khắp nước Pháp những mầm non của đức tin, đức cậy và đức mến.

Trong Thánh lễ, việc phục vụ thánh nhạc có sự tham gia của khoảng 100 bạn trẻ thuộc ca đoàn Sainte-Anne-d’Auray, một ca đoàn đa âm gồm 150 thành viên đến từ vùng Île-de-France và hơn 1.000 ca viên thuộc 34 ca đoàn giáo phận trên toàn nước Pháp. Các ca đoàn luân phiên phục vụ với thánh ca Gregorian cùng các tác phẩm thánh nhạc Pháp cổ điển và đương đại.

Trong phần dâng lễ vật, bánh được trao bởi ba người đang phục vụ những người dễ bị tổn thương, những người nghèo và những người ở bên lề trong Tổng Giáo phận Paris. Rượu và nước được đại diện bởi các cộng đoàn có nguồn gốc nước ngoài đang sinh sống tại thủ đô Pháp. Bình đựng bánh lễ được trao bởi ba phụ nữ đại diện cho các Kitô hữu Đông phương thuộc Giáo hội Syro-Malabar, Giáo hội Công giáo Hy Lạp Romania và Giáo hội Công giáo Eritrea.

Trao tặng những món quà cuối Thánh lễ

Kết thúc Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Paris Laurent Ulrich thay mặt các tín hữu chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha về sự hiện diện, những lời huấn từ và sự quan tâm dành cho các dự tòng, tân tòng cũng như hành trình của Giáo hội Paris và tám giáo phận khác trong giáo tỉnh.

Đức Tổng Giám mục trao tặng Đức Thánh Cha một hình ảnh Đức Mẹ Paris, được phục dựng tại vị trí trước đây từng có hình ảnh nguyên thủy trên ngọn tháp Nhà thờ Đức Bà bị sụp đổ trong trận hỏa hoạn năm 2019. Đức Mẹ được tôn kính với tước hiệu “Nữ Vương Hòa Bình” và “Cửa Thiên Đàng”.

Đáp lại, Đức Thánh Cha Lêô XIV trao tặng Tổng Giáo phận Paris một chén lễ.

Sau hai ngày tại Paris, chuyến tông du Pháp của Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp tục với cuộc viếng thăm Lourdes và Metz, nơi ngài tiếp tục sứ mạng củng cố đức tin và khích lệ Giáo hội tại Pháp trở thành chứng nhân của Tin Mừng, niềm hy vọng và tình yêu Đức Kitô.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *