Trong niềm vui mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh, Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Tân Chí Linh đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết, vào lúc 17 giờ 30 ngày thứ Sáu 7 tháng 8 năm 2026 tại Thánh đường giáo xứ Tân Chí Linh, với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, các hội đoàn và đông đảo đoàn viên trong giáo xứ.
Được sự chấp thuận của cha Giuse, chánh xứ Tân Chí Linh, Huynh Đoàn đã chuẩn bị cho ngày lễ bằng những hoạt động thiêng liêng nhằm giúp các đoàn viên nhìn lại đời sống đức tin, ơn gọi và trách nhiệm của người giáo dân Đa Minh. Trước ngày lễ, các đoàn viên đã tham dự ba buổi tĩnh tâm vào chiều thứ Sáu 31 tháng 7, thứ Bảy 1 tháng 8 và tối thứ Ba 4 tháng 8. Trong hai buổi đầu, thầy phó tế thuộc Học viện Đa Minh – FX. Nguyễn Khôi Nguyên – đã chia sẻ và hướng dẫn, giúp các anh chị em có thời gian lắng đọng tâm hồn, nhìn lại hành trình sống và phục vụ trong suốt một năm qua.
Đặc biệt, trong buổi tối 4 tháng 8, cha Giuse, chánh xứ, đã hiện diện và tiếp tục chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa cũng như trách nhiệm của ơn gọi người giáo dân Đa Minh. Qua những lời hướng dẫn của cha, các đoàn viên được mời gọi ý thức sâu sắc hơn về việc sống ơn gọi Đa Minh giữa đời thường, không ngừng hoàn thiện bản thân, trung thành với đời sống cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và thực thi sứ vụ theo tinh thần của Thánh Tổ phụ Đa Minh.
Các buổi tĩnh tâm cũng là dịp để mỗi đoàn viên nhìn lại những việc đã làm trong một năm qua, nhận ra những điều còn thiếu sót trong việc thực hiện bổn phận và trách nhiệm đối với Huynh Đoàn. Từ đó, mỗi người được mời gọi canh tân đời sống, củng cố quyết tâm và tiếp tục bước đi trên con đường ơn gọi giáo dân Đa Minh với tinh thần quảng đại hơn.
Nghi thức tuyên hứa trong ngày mừng lễ Thánh Đa Minh
Trong dịp mừng lễ Thánh Tổ phụ Đa Minh năm nay, Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Tân Chí Linh có một dấu mốc đặc biệt khi 10 đoàn viên tuyên hứa vĩnh viễn, 4 đoàn viên tuyên hứa lần đầu trong thời gian 3 năm và 4 anh chị em chính thức bước vào thời kỳ dự tuyển.
Nghi thức tuyên hứa được cử hành trước Thánh lễ, do cha Phêrô, đặc trách giới trẻ Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh Tổng Giáo phận Sài Gòn, chủ sự. Đây là giây phút quan trọng đối với từng đoàn viên, khi mỗi người công khai xác nhận quyết tâm sống ơn gọi giáo dân Đa Minh và dấn thân phục vụ Giáo hội theo linh đạo của Thánh Đa Minh.
Qua nghi thức tuyên hứa, các đoàn viên được nhắc nhớ rằng ơn gọi Đa Minh không chỉ là việc gia nhập một đoàn thể, nhưng là một hành trình sống đức tin cách cụ thể giữa đời thường, để mỗi người trở nên chứng nhân của Tin Mừng trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và môi trường xã hội.
Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh
Sau nghi thức tuyên hứa, Thánh lễ đồng tế được cử hành với cha Giuse, chánh xứ Tân Chí Linh, chủ tế. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha Phêrô công bố và chia sẻ Tin Mừng, đồng thời giúp cộng đoàn suy niệm về cuộc đời và sứ mạng của Thánh Đa Minh.
Qua những lời chia sẻ đầy tâm tình, cha Phêrô gợi lại hình ảnh vị Tổ phụ đã dành trọn cuộc đời cho việc tìm kiếm chân lý và rao giảng Tin Mừng. Thánh Đa Minh đã không ngừng lên đường, mang ánh sáng Lời Chúa đến với con người trong hoàn cảnh và thời đại của mình. Đời sống của ngài trở thành lời mời gọi mỗi người con của gia đình Đa Minh hôm nay tiếp tục bước đi trên con đường ấy.
Lời Chúa được công bố trong Thánh lễ vì thế không chỉ là một lời nhắc nhớ về quá khứ, nhưng trở thành lời mời gọi mỗi đoàn viên nhìn lại chính mình: tôi đang sống ơn gọi Đa Minh như thế nào, tôi đã làm gì để đem Tin Mừng đến cho những người chung quanh và tôi có thực sự trở thành chứng nhân của Chúa giữa môi trường mình đang sống hay chưa?
“Đẹp thay những bước chân của những người rao giảng Lời Chúa”
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng cũng tràn đầy niềm vui của ngày mừng lễ bổn mạng. Sự hiện diện của các đoàn viên, các hội đoàn trong giáo xứ và đại diện Giáo hạt đã làm cho ngày lễ trở thành một ngày hội của tình hiệp thông.
Sau Thánh lễ, hai cha cùng các đoàn viên chụp hình lưu niệm và tham dự bữa tiệc thân mật tại hội trường giáo xứ. Những giây phút gặp gỡ, chia sẻ và chung vui tiếp tục làm sâu đậm thêm tình huynh đệ giữa các thành phần trong cộng đoàn.
Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh đã khép lại, nhưng niềm vui và những tâm tình thiêng liêng vẫn còn đọng lại nơi mỗi người. Đặc biệt, lời nhắn nhủ của cha Phêrô trong bài giảng: “Đẹp thay những bước chân của những người rao giảng Lời Chúa”, đã trở thành một lời mời gọi dành cho từng đoàn viên.
Mừng lễ Thánh Đa Minh không chỉ là tưởng nhớ một vị thánh của quá khứ, nhưng còn là dịp để mỗi người con của Huynh Đoàn canh tân quyết tâm sống linh đạo Đa Minh trong hoàn cảnh hôm nay. Noi gương vị Tổ phụ, mỗi đoàn viên được mời gọi trở thành người mang Chúa đến cho gia đình, cho giáo xứ và cho những người mình gặp gỡ, bằng đời sống cầu nguyện, lòng yêu mến chân lý, việc bác ái và chứng tá Tin Mừng.
Ước mong những lời tuyên hứa trong ngày mừng lễ sẽ trở thành những quyết tâm cụ thể trong đời sống, để các anh chị em Huynh Đoàn Giáo dân Đa Minh giáo xứ Tân Chí Linh luôn trung thành với ơn gọi của mình, nối tiếp những bước chân của Thánh Tổ phụ Đa Minh và đem ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người, mọi nơi.