Khánh Nhật Truyền Giáo tại Giáo xứ Bãi Dòng

     

Nhân dịp khánh nhật truyền giáo, vào buổi tối thứ bảy 17.10.2020, tại giáo xứ Bãi Dòng tổ chức một Thánh lễ đại kết, để cầu nguyện cho việc truyền giảng Tin Mừng. Đây là buổi giao lưu thật ý nghĩa trong tinh thần đoàn kết yêu thương, với sự hiện diện của 170 anh chị em thuộc tôn giáo bạn gần xa tới dự.

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Từ 19g00, đã thấy anh chị em tôn giáo bạn hân hoan tiến vào sân quảng trường mới bên linh đài Đức Mẹ. Trước Thánh lễ, đội hoa giáo họ Hưng Thịnh sốt sắng dâng hoa trước linh đài Đức Mẹ lúc 19g30. Giờ dâng hoa kính Đức Mẹ hôm nay như một khởi điểm, gợi thêm hào hứng cho quý khách đến để tham dự Thánh lễ đặc biệt này.

Giờ hoa kết thúc, một đoàn rước đông đảo và đặc biệt, gồm tất cả anh chị em tôn giáo bạn, cha phó đặc trách Giuse Đỗ Văn Thành và các em lễ sinh tiến vào thánh đường, trong tiếng kèn vang, để cùng tham dự Thánh lễ đại kết, với sự hiện diện của thật đông đảo giáo dân trong giáo xứ Bãi Dòng. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha chủ sự mời gọi cộng đoàn chào đón các vị khách quý với tràng pháo tay giòn giã, đồng thời cha giới thiệu đôi nét về ngày sinh nhật truyền giáo hôm nay. Cha mời gọi cộng đoàn hiệp lòng cầu nguyện cho những anh em lương dân đang hiện diện bên chúng ta, những người cùng cơ quan, trường học, những người trong cùng địa bàn xã được Chúa ban cho muôn phúc lành của Chúa. Cha cũng mời gọi cộng đoàn hướng về miền Trung đất Việt, để cầu nguyện cho những người anh em đang gặp khó khăn đau khổ vì lũ lụt. Xin Chúa mở rộng tấm lòng nhiều người hảo tâm, để họ ra tay nâng đỡ, cứu giúp anh em đang gặp hoạn nạn.

Chia sẻ trong thánh lễ, cha thúc đẩy mọi người sống đúng bản chất của Giáo hội là truyền giáo. Chúa Giêsu, nhà truyền giáo đầu tiên đã đi rảo khắp các làng mạc, thành thị để rao giảng Nước Trời của Thiên Chúa. Hình ảnh thật đẹp về Nước Trời, đã thể hiện trong Thánh lễ, nơi qui tụ muôn dân, đã được ngôn sứ Isaia loan báo: “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Giacop, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đương Người chỉ vẽ… Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.” (Is 2, 3-4). Bằng nhiều ví dụ cụ thể, cha chứng minh cho tôn giáo bạn thấy có sự hiện diện của một Thiên Chúa toàn năng tác tạo và chăm sóc muôn loài. Cha gợi lên những nét đẹp của người công giáo tại giáo xứ địa phương, để người lương dân tin tưởng mà sống gần nhau. Cha mời quý khách nếu có thể, xin hãy đến tham dự Thánh lễ Chúa nhật hằng tuần với chúng tôi. Cuối cùng cha mời gọi giáo dân trong giáo xứ hay loan báo Tin Mừng bằng việc làm, đời sống và cầu nguyện cho người lương dân, cho việc truyền giáo của Giáo hội.

Cuối thánh lễ, mọi người tôn giáo bạn cùng quy tụ tại nhà xứ để chung vui tiệc nhẹ, trò chuyện, ca hát giao lưu thân mật với giáo xứ. Với những bài hát ca ngợi cuộc sống, điệu dân ca mượt mà, vọng cổ… làm cho buổi hội ngộ thêm đậm tình anh em gắn bó. Thật ấn tượng khi một chị tôn giáo bạn lại thuộc bài hát: “Chúa là tất cả”. Mọi người đều tỏ bày niềm vui, lòng biết ơn và thiện cảm với người công giáo.

Tạm biệt giáo xứ ra về, ai cũng hân hoan vui vẻ vì được tham dự một thánh lễ nghiêm trang sốt sắng, lại được gặp gỡ giao lưu, một buổi tối thật ý nghĩa trong tinh thần đại kết yêu thương.

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *