Khi rơi vào trầm cảm, hãy chạy đến với một vị thánh bảo trợ

Khi rơi vào trầm cảm, hãy chạy đến với một vị thánh bảo trợ

Thánh nữ Dymphna, vị thánh bảo trợ của những người đau khổ vì bệnh tâm thần, muốn giúp con người nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống và tìm lại niềm hy vọng có thể vượt qua mọi thử thách.

Theo Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ, mỗi năm có khoảng hơn 16 triệu người trưởng thành phải đối diện với chứng trầm cảm, và con số này vẫn tiếp tục gia tăng theo thời gian. Trầm cảm đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới, khiến hàng triệu người phải tìm đến thuốc chống trầm cảm và sự trợ giúp từ các chuyên gia tâm lý.

Nguồn gốc của chứng trầm cảm luôn rất phức tạp và đòi hỏi sự chăm sóc y khoa thích hợp. Mỗi người mang một hoàn cảnh và cuộc chiến nội tâm riêng, vì thế việc điều trị cần được thực hiện cách cẩn trọng và theo hướng dẫn của những người có chuyên môn.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn thiêng liêng, Hội Thánh cũng luôn mời gọi các tín hữu tìm đến sự nâng đỡ từ các thánh trên trời. Trong số đó, thánh nữ Dymphna được nhiều người biết đến như vị thánh đặc biệt cầu bầu cho những ai đang đau khổ vì bệnh tâm thần, trầm cảm hay lo âu.

Vị thánh bảo trợ của những người trầm cảm

Thánh nữ Dymphna sinh tại Ireland vào thế kỷ VII, là con gái của một tù trưởng ngoại giáo và một người mẹ Kitô hữu.

Khi Dymphna còn ở tuổi thiếu niên, mẹ ngài qua đời. Sau cái chết của vợ, cha của Dymphna dần có những hành động và ý định sai trái đối với chính con gái mình. Để bảo vệ sự trong sạch và đức tin, Dymphna đã quyết định trốn khỏi quê hương.

Ngài đến vùng đất nay thuộc nước Bỉ và dừng chân tại thành phố Geel. Trong cơn giận dữ, người cha truy đuổi cho đến khi tìm thấy Dymphna. Nhưng khi thánh nữ tiếp tục khước từ những đòi hỏi tội lỗi của ông, bà đã bị chính cha mình sát hại.

Trong thời Trung cổ, một nhà thờ lưu giữ thánh tích của thánh nữ Dymphna được xây dựng tại Geel. Từ khắp nơi trên châu Âu, hàng trăm người hành hương đã tìm đến nơi đây để cầu xin ơn chữa lành các bệnh tâm thần. Nhiều phép lạ được ghi nhận nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ, và Geel dần trở thành một trung tâm nổi tiếng trong việc chăm sóc người mắc bệnh tâm thần.

Điều đặc biệt là phương pháp điều trị tại Geel không dựa trên sự cô lập hay giam giữ. Các bệnh nhân được tham gia vào đời sống bình thường của cộng đồng và chỉ trở về bệnh viện vào ban đêm. Đây là một mô hình rất mới mẻ vào thời đó, hoàn toàn khác với những trại tâm thần vốn xem người bệnh như tội phạm cần bị nhốt kín.

Cách tiếp cận ấy nhắc con người nhớ rằng chúng ta được dựng nên để sống trong tương quan với nhau, cần được yêu thương, đón nhận và nâng đỡ giữa cộng đoàn.

Lời nguyện cùng thánh nữ Dymphna

Lạy thánh nữ Dymphna nhân lành, vị thánh đầy quyền năng giữa mọi đau khổ phần hồn và phần xác, con khiêm nhường nài xin thánh nữ chuyển cầu cho con trước nhan Chúa Giêsu, qua lời bầu cử của Đức Maria là Đấng Phù Hộ các bệnh nhân, trong nhu cầu hiện tại của con. (Nêu ý chỉ).

Lạy thánh nữ Dymphna, vị tử đạo vì đức khiết tịnh, bổn mạng của những người đau khổ vì bệnh thần kinh và tâm thần, người con yêu dấu của Chúa Giêsu và Đức Maria, xin cầu cho chúng con và thương ban điều chúng con đang khẩn xin.

Ngoài thánh nữ Dymphna, các tín hữu cũng thường cầu xin sự chuyển cầu của thánh Philomena, thánh nữ Margarita thành Cortona, Tổng lãnh thiên thần Raphael và thánh Biển Đức Giuse Labre.

Nhiều người cũng chạy đến với chân phước Louis Martin – thân phụ của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – vì người ta cho rằng ngài từng trải qua những giai đoạn đau khổ tinh thần và trầm cảm trong cuộc đời.

https://aleteia.org/2017/10/03/depressed-heres-a-patron-saint-for-you/

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *