INFOVATICANA | 28/6/2026
Trong giờ Kinh Truyền Tin Chúa nhật XIII Thường niên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh từ cửa sổ Dinh Tông Tòa tại Vatican. Suy niệm về Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 10,37-42), Đức Thánh Cha nhấn mạnh những đòi hỏi của việc bước theo Đức Kitô. Ngài giải thích rằng tình yêu Kitô giáo không chỉ là cảm xúc hay những cử chỉ bề ngoài, nhưng đòi hỏi sự trao hiến trọn vẹn cho Đức Kitô, bao gồm sự từ bỏ, hy sinh và đón tiếp tha nhân.

Trong bài huấn dụ, Đức Giáo hoàng triển khai ba đặc điểm của tình yêu đích thực: biết từ bỏ mọi điều cản trở việc hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa; biết chấp nhận mất đi một phần chính mình để trao ban cho người khác; và biết đón tiếp cách cụ thể những người đến nhân danh Đức Kitô. Trước một nền văn hóa bị chi phối bởi khát vọng sở hữu và giữ lấy mọi sự, Đức Lêô XIV nhắc lại rằng Tin Mừng đề nghị một lối sống khác: lối sống trao ban. Ngài khẳng định: “Ai cố giữ mạng sống mình cho riêng mình thì sẽ mất nó.”
Đức Thánh Cha minh họa giáo huấn này bằng những ví dụ trong đời sống gia đình. Ngài cho biết đời sống hôn nhân cũng như việc giáo dục con cái đều đòi hỏi con người biết buông bỏ và tín thác. Ngài cũng nhắc lại rằng chính Đức Kitô đã sống điều ấy cách trọn vẹn khi hiến mình trên thập giá, để nhờ sự hy sinh của Người, nhân loại được đón nhận sự sống mới.
Toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trước giờ Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt lành!
Trong Tin Mừng hôm nay (Mt 10,37-42), chúng ta tiếp tục nghe những lời căn dặn của Chúa Giêsu về cách sống tư cách môn đệ và làm chứng cho Nước Thiên Chúa. Điều đó không chỉ hệ tại ở việc thực hiện một vài hành động bên ngoài, nhưng là dấn thân hoàn toàn vào một mối tương quan yêu thương với Người. Và để sinh hoa trái, tình yêu đòi hỏi ít nhất ba điều: từ bỏ, mất đi và đón nhận.
Trước hết là sự từ bỏ. Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy; ai yêu con trai hay con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy” (c.37). Ngay từ khi sai các Tông đồ lên đường truyền giáo, Chúa muốn các ông được tự do khỏi mọi ràng buộc. Điều này cũng đúng với tất cả mọi người: ngay cả những tình cảm cao quý nhất cũng chỉ đạt tới sự viên mãn nhờ tình yêu mà Đức Kitô ban tặng.
Chúng ta hãy nghĩ đến đời sống hôn nhân: người nam và người nữ chỉ có thể sống trọn vẹn ơn gọi của mình khi biết “lìa bỏ” cha mẹ để gắn bó với nhau (x. Mt 19,6). Cũng vậy, con cái chỉ thực sự trưởng thành khi được giáo dục để biết tự đứng trên đôi chân mình và tự đưa ra những quyết định của mình.
Thánh Augustinô nói: “Thật đau đớn khi phải xa lìa điều mình yêu. Nhưng người nông dân cũng tạm thời mất đi hạt giống mà mình gieo xuống.” (Bài giảng 330,2). Chỉ khi hạt giống được vùi vào lòng đất, người ta mới có thể thấy nó nảy mầm và sinh bông kết trái.
Theo nghĩa đó, tình yêu cũng là biết mất đi. Điều này thật khó hiểu trong một thế giới coi sự mất mát là dấu hiệu của yếu đuối và luôn bị ám ảnh bởi việc chiếm hữu và giữ lấy mọi sự.
Thế nhưng, tình yêu chỉ sinh hoa trái khi được trao ban; khi chúng ta sẵn sàng mất đi một phần chính mình để dành chỗ cho người khác, mất một ít thời gian để lắng nghe một người bạn, mất một chút tiện nghi để chia sẻ với người đang gặp khó khăn.
Tin Mừng nói rằng ai chỉ giữ lấy mạng sống cho riêng mình thì cuối cùng sẽ đánh mất nó (x. c.39), vì người ấy không mở lòng đón nhận niềm vui của tình yêu và trở nên cằn cỗi.
Đó là lý do Chúa Giêsu mời gọi chúng ta vác thập giá. Chính Người đã hiến mình, đã tự đánh mất mình, và nhờ đó chúng ta được đón nhận sự sống viên mãn. Cũng vậy, nếu chúng ta sống theo lôgic của sự trao ban, chúng ta sẽ có thể làm phát sinh sự sống mới trong các mối tương quan của mình.
Cuối cùng là sự đón tiếp.
Tình yêu được diễn tả bằng những quyết định và hành động cụ thể, qua những cử chỉ nhỏ bé hằng ngày, chẳng hạn như trao một chén nước cho người đang khát (x. c.42).
Khi sai các môn đệ đi trước, Chúa Giêsu bảo các ông lên đường mà không mang theo lương thực, nghĩa là ở trong tình trạng cần đến sự giúp đỡ của người khác, để nhờ đó khơi dậy lòng hiếu khách nơi những người họ gặp.
Và như thế, khi đón tiếp những người đến nhân danh Chúa Giêsu, người ta cũng đón tiếp chính Người và Chúa Cha là Đấng đã sai Người.
Tình yêu đối với Chúa luôn gắn liền với việc đón tiếp anh chị em mình.
Anh chị em thân mến,
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã yêu mến Con của mình dù biết sẽ phải mất Người, giúp chúng ta trở thành những chứng nhân khiêm tốn và vui tươi của tình yêu Đức Kitô.
Sau giờ Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến,
Tôi muốn bày tỏ tình liên đới với anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi những trận động đất vừa qua, gây ra nhiều người thiệt mạng và bị thương, đồng thời gây thiệt hại vật chất nghiêm trọng.
Trong khi cầu xin Chúa ban cho những người đã qua đời được hưởng sự sống đời đời, tôi xin bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với gia đình các nạn nhân, những người bị thương và tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm họa này.
Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ tất cả những người đang quảng đại tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ.
Giờ đây, tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện, người dân Rôma cũng như các khách hành hương. Cảm ơn anh chị em đã đến đây giữa thời tiết nắng nóng!
Tôi chào các tín hữu của Giáo phận Kumba (Cameroon) và các tín hữu đến từ nhiều quốc gia khác.
Tôi chào các tu sĩ trẻ Dòng Camillô; các nhóm giáo xứ Priolo Gargallo, Avola, Regalbuto và Bari; các hướng đạo sinh Rovereto; cùng các bạn trẻ của Mestrino, thuộc Giáo phận Padova, vừa lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Thêm Sức.
Chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật an lành!
Hẹn gặp lại anh chị em vào ngày mai, nhân dịp lễ trọng hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.
https://infovaticana.com/2026/06/28/leon-xiv-en-el-angelus-el-amor-solo-da-fruto-cuando-somos-capaces-de-perder-algo-de-nosotros-mismos/