Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 30.08.2026: Đón nhận đường lối của Thiên Chúa và trở nên khí cụ của bình an

Trong giờ Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Tự do ở Castel Gandolfo ngày 30 tháng 8, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các tín hữu nhìn vào phản ứng của thánh Phêrô trước lời Đức Giêsu loan báo về cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Người. Phêrô vừa tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, nhưng ngay sau đó lại không thể chấp nhận con đường thập giá mà Chúa Giêsu phải đi.

Có thể diễn tả tâm trạng của Phêrô bằng một lời tuyên xưng chưa trọn vẹn: “Vâng, con tin Thầy là Đấng Kitô, nhưng không phải theo cách này mà thế giới được cứu độ.”

Đó cũng có thể là tâm trạng của mỗi người chúng ta.

Khi đường lối của Chúa không giống điều ta mong đợi

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 30.08.2026: Đón nhận đường lối của Thiên Chúa và trở nên khí cụ của bình an

Các môn đệ chờ đợi một Đấng Mêsia mạnh mẽ, vinh quang, chiến thắng và tiêu diệt kẻ thù. Vì thế, khi Đức Giêsu nói về đau khổ, bị giết và sống lại, điều ấy vượt quá mọi dự tính của họ. Phêrô, với tình yêu chân thành và lòng nhiệt thành, đã phản ứng mạnh mẽ: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!”

Nhưng chính ở đây, Đức Thánh Cha nhắc chúng ta về một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đức tin: khi đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của chúng ta, chúng ta có thể nghĩ rằng Chúa đã sai, Chúa không lắng nghe, hoặc Chúa không còn quan tâm đến mình.

Thật ra, đức tin không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng hiểu được điều Thiên Chúa đang làm. Đức tin trước hết là tin tưởng rằng Thiên Chúa biết điều gì tốt đẹp nhất cho chúng ta, ngay cả khi con đường Người dẫn chúng ta đi khiến chúng ta bối rối, đau khổ hoặc thất vọng.

Điều quan trọng là đừng đóng cửa đối thoại với Thiên Chúa.

Una vista di Piazza della Libertà

Phêrô đã sai, nhưng ông không bỏ Chúa. Ông vẫn ở lại, vẫn tiếp tục bước theo Đức Giêsu. Chính sự ở lại ấy làm nên một phần vẻ lớn lao của vị Tông đồ trưởng. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng chúng ta không được phán xét công việc của Thiên Chúa theo tiêu chuẩn và mong muốn của mình, nhưng phải biết khiêm tốn lắng nghe trong cầu nguyện, để nhận ra điều Người đang muốn nói qua những biến cố của cuộc đời.

Đó là một đức tin vừa chân thành vừa khiêm nhường: dám nói với Chúa điều mình đang cảm thấy, cả những bối rối và khó hiểu của mình, nhưng đồng thời vẫn mở lòng để đón nhận điều Chúa muốn.

Con đường thập giá dẫn đến sự sống

Đức Giêsu đã đáp lại lời Phêrô bằng một lời rất mạnh: “Satan, lui lại đằng sau Thầy!” Người không chấp nhận một Đấng Mêsia theo hình ảnh mà con người muốn tạo ra. Muốn bước theo Người, các môn đệ phải từ bỏ chính mình, vác thập giá và đi theo Người.

Phêrô sau này sẽ hiểu điều đó bằng chính cuộc đời mình. Ông không còn tìm kiếm một Đức Kitô theo những mong đợi của con người, nhưng trung thành với Đức Kitô chịu đóng đinh và phục sinh cho đến tận cùng, kể cả khi phải hy sinh mạng sống.

Điều này cũng đặt ra cho mỗi Kitô hữu một câu hỏi: Tôi tin Chúa, hay tôi chỉ tin Chúa khi Người làm đúng điều tôi muốn?

Có những lúc chúng ta cầu xin một điều nhưng không được như ý. Có những cánh cửa đóng lại dù chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Có những đau khổ xuất hiện mà chúng ta không thể giải thích. Trong những lúc ấy, điều cần thiết không phải là quay lưng lại với Chúa, nhưng là tiếp tục đối thoại với Người và thưa: “Lạy Chúa, con chưa hiểu, nhưng con tin Chúa. Xin dạy con biết đón nhận đường lối của Chúa.”

Từ việc đón nhận ý Chúa đến việc xây dựng hòa bình

La disperazione dopo l'attacco a Kenscoff

Sứ điệp của Đức Thánh Cha không chỉ dừng lại ở đời sống nội tâm. Sau Kinh Truyền Tin, ngài hướng lời cầu nguyện đến những nơi đang chìm trong đau khổ, đặc biệt là Haiti và Nepal, đồng thời mời gọi mọi người trở thành những người gieo rắc hòa bình.

Haiti đang phải chịu cảnh bạo lực, bất an và đói nghèo. Nhắc đến vụ thảm sát tại Kenscoff khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị bắt cóc, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với các nạn nhân và gia đình họ, đồng thời tha thiết kêu gọi trả tự do cho các con tin và chấm dứt mọi hình thức bạo lực.

Lời cầu nguyện ấy cho thấy một điều quan trọng: đón nhận đường lối của Thiên Chúa không có nghĩa là thụ động trước sự dữ. Trái lại, người tin Chúa được mời gọi cộng tác với Người để bảo vệ sự sống, xây dựng công lý và đem lại hòa bình.

Đức Thánh Cha cũng hướng lòng đến những nạn nhân của trận lũ lụt kinh hoàng tại Nepal và Tây Tạng, cầu nguyện cho những người thiệt mạng, bị thương, mất tích, cho các gia đình và những người đang nỗ lực cứu trợ.

Giữa những thảm họa và đau khổ ấy, lời mời gọi của Đức Thánh Cha trở nên đặc biệt mạnh mẽ: thế giới cần những con người biết “bẻ bánh hòa bình” và trao ban cho người khác.

Bánh hòa bình cần được bẻ ra và trao ban

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 30.08.2026: Đón nhận đường lối của Thiên Chúa và trở nên khí cụ của bình an

Nhân dịp kính nhớ thánh Augustinô, Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh vị thánh thành Hippo so sánh hòa bình với tấm bánh phép lạ được nhân lên khi các môn đệ bẻ ra và phân phát.

Hình ảnh ấy thật đẹp.

Hòa bình không phải là một điều chúng ta chỉ cầu xin nhưng không bao giờ trao ban. Hòa bình phải được bẻ ra và chia sẻ qua những hành động cụ thể: vượt qua chia rẽ, cổ võ công lý, biết tha thứ, biết đối thoại và tìm kiếm điều thiện chung.

Một thế giới đang bị chia rẽ không chỉ cần những nhà lãnh đạo biết nói về hòa bình. Thế giới cần những con người bắt đầu xây dựng hòa bình ngay từ gia đình, cộng đoàn và những mối tương quan hằng ngày.

Một lời tha thứ có thể chấm dứt một cuộc xung đột. Một sự nhường nhịn có thể cứu một mối tương quan. Một hành động bác ái có thể đem lại hy vọng cho một người đang tuyệt vọng.

Trở thành những dòng nước sống động của bình an

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo và khởi đầu Mùa Thụ tạo vào ngày 1 tháng 9, với chủ đề “Nước hằng sống”.

Nơi đây, sứ điệp về việc đón nhận đường lối Thiên Chúa lại mở ra một chiều kích khác: con người được mời gọi thay đổi chính mình để trở thành khí cụ đem lại sự sống.

Thế giới hôm nay có quá nhiều điều từng được sử dụng để gây tổn thương, hủy diệt và chia rẽ. Nhưng điều đã từng trở thành nguyên nhân của sự chết có thể được hướng về sự sống nếu con người biết hoán cải.

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trở thành những kênh dẫn của dòng nước hằng sống và bình an của Thiên Chúa cho một thế giới đang bị thương tích.

Tin tưởng Chúa ngay cả khi chưa hiểu

Hai chiều kích trong lời Đức Thánh Cha thực ra liên kết rất chặt chẽ với nhau.

Trước hết, chúng ta phải học nơi thánh Phêrô cách đón nhận đường lối của Thiên Chúa, ngay cả khi đường lối ấy vượt quá sự hiểu biết và không phù hợp với những gì mình mong đợi.

Sau đó, từ lòng tin tưởng ấy, chúng ta được sai đi để làm điều thiện, bảo vệ sự sống, xây dựng hòa bình và chăm sóc ngôi nhà chung.

Người thực sự phó thác cho Thiên Chúa không phải là người không bao giờ gặp đau khổ hay thất vọng. Đó là người, giữa những điều không hiểu nổi, vẫn không ngừng đối thoại với Chúa; giữa những thử thách, vẫn tiếp tục bước theo Người; và giữa một thế giới đầy chia rẽ, vẫn can đảm trở thành người gieo hòa bình.

Xin Chúa ban cho chúng ta sự chân thành của thánh Phêrô để dám nói với Chúa những gì đang chất chứa trong lòng; đồng thời ban cho chúng ta sự khiêm nhường để biết lắng nghe và đón nhận ý Chúa, ngay cả khi ý ấy vượt quá những dự tính của mình.

Và xin Chúa biến đổi chúng ta thành những người biết bẻ và trao ban bánh hòa bình, biết vượt qua chia rẽ, thực thi công lý, sống lòng tha thứ và trở thành những dòng nước hằng sống đem lại sự an ủi, chữa lành và hy vọng cho một thế giới đang bị thương tích.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *