Làm thế nào để vượt thắng sự thất vọng? Ba lời khuyên từ vị linh hướng của Thánh nữ Margarita Maria Alacoque

Làm thế nào để vượt thắng sự thất vọng? Ba lời khuyên từ vị linh hướng của Thánh nữ Margarita Maria Alacoque

Dù thế giới vẫn tràn đầy vẻ đẹp và tình yêu thương, con người đôi khi vẫn rơi vào tâm trạng thất vọng, đánh mất niềm hy vọng và cảm thấy bị mắc kẹt trong những thất bại, tội lỗi hay yếu đuối của chính mình. Chân phước Claude de la Colombière, vị linh hướng của Thánh nữ Margarita Maria Alacoque, đã để lại những chỉ dẫn quý giá giúp các Kitô hữu vượt qua cám dỗ này.

Cha Michael Rennier

Có rất nhiều vẻ đẹp và tình yêu trong thế giới này, nhưng đôi khi chúng ta vẫn cảm thấy thất vọng và mất hết can đảm. Chúng ta bị ám ảnh bởi những điều không như ý, đến mức không còn nhìn thấy những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc đời mình.

Nhiều người tìm đến các linh mục để xin lời khuyên thiêng liêng vì họ đang phải vật lộn với cảm giác thất vọng. Có người mang trong lòng những vết thương từ các thất bại trong quá khứ và dần nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Có người lại cảm thấy mình không còn xứng đáng được yêu thương.

Những người khác rơi vào thất vọng vì những cuộc chiến nội tâm. Họ lo lắng cho phần rỗi linh hồn mình vì không thể từ bỏ một tật xấu nào đó, đến mức tin rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Khi phải chiến đấu với một thói quen xấu trong thời gian dài, người ta rất dễ buông xuôi.

Thất vọng không đơn thuần là buồn bã hay lo âu. Đó là sự từ bỏ hy vọng một cách có ý thức và hoàn toàn.

Người bị thất vọng có thể ngừng lãnh nhận Bí tích Hòa giải, từ bỏ nỗ lực sửa đổi đời sống hoặc không còn muốn cố gắng làm điều thiện vì cho rằng mọi sự đều vô ích.

Chính vì chống lại nhân đức cậy, thất vọng còn được xem là một tội lỗi thiêng liêng.

Tuy nhiên, tác giả cho biết ông luôn có hy vọng nơi những người tìm đến để nói về sự thất vọng. Việc họ còn tìm kiếm sự trợ giúp cho thấy họ chưa đầu hàng. Họ vẫn đang chiến đấu.

Không có tội lỗi nào quá lớn đến mức Thiên Chúa không thể tha thứ, cũng không có thói xấu nào quá sâu nặng đến mức không thể vượt thắng.

Ngay cả khi bước đi trong thung lũng tối tăm, Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta.

Tác giả cũng chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Có thời gian ông nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua được tính tự phụ. Ông nhiều lần tự nhủ phải biết lắng nghe người khác thay vì luôn nói về bản thân, nhưng rồi lại tiếp tục lặp lại những sai lầm cũ.

Chính trong bối cảnh ấy, những suy tư của Claude de la Colombière trong tác phẩm Phó thác tín thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa đã đem lại ánh sáng đặc biệt.

1. Hãy xem những tội lỗi của mình như một lễ vật dâng lên lòng thương xót Chúa

Lời khuyên đầu tiên của Chân phước Claude thật độc đáo.

Thay vì tuyệt vọng vì những tội lỗi trong quá khứ hoặc vì những yếu đuối hiện tại, ngài mời gọi chúng ta nhìn chúng dưới một góc độ hoàn toàn khác.

Ngài viết:

“Khi giờ chết đến, lúc những tội lỗi tôi biết và không biết làm tôi xao xuyến, tôi sẽ gom tất cả và đặt dưới chân Chúa để chúng được thiêu hủy trong ngọn lửa lòng thương xót của Người. Tội lỗi càng lớn lao, càng đáng ghê sợ đối với tôi, tôi càng vui lòng trao chúng cho Người, vì lễ vật ấy sẽ càng xứng hợp hơn với lòng thương xót vô biên của Người.”

Theo Chân phước Claude, thay vì chỉ nhìn thấy gánh nặng của tội lỗi, chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội để lòng thương xót Chúa được tỏ hiện cách lớn lao hơn.

Những yếu đuối của chúng ta không nhất thiết là vật cản. Chúng có thể trở thành lễ vật dâng lên Thiên Chúa, miễn là chúng ta không bỏ cuộc.

2. Học cách phó thác tín thác

Theo Chân phước Claude, phó thác tín thác là con đường duy nhất dẫn đến bình an và hạnh phúc đích thực.

Sự lo âu và thất vọng thường xuất hiện khi chúng ta muốn kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống.

Nhưng con người không thể kiểm soát tất cả mọi sự.

Khi cố gắng làm điều đó, chúng ta tự đặt mình vào tình trạng thất bại liên tục.

Ngược lại, nếu biết trao phó cuộc đời cho Thiên Chúa, mọi khó khăn bên ngoài hay những yếu đuối bên trong đều có thể trở thành phương thế giúp chúng ta trưởng thành trong đời sống thiêng liêng.

Thiên Chúa là người Cha yêu thương và mọi kế hoạch của Người đều hướng đến điều thiện hảo cho con cái mình.

Nếu tin điều đó, chúng ta sẽ có lý do để hy vọng thay vì thất vọng.

3. Kiên trì nuôi dưỡng niềm hy vọng

Nếu thất vọng là tội nghịch lại nhân đức cậy, thì phương thuốc hữu hiệu nhất chính là thực hành hy vọng.

Dù nhiều lần sa ngã hay phải đối diện với những thử thách nặng nề của cuộc sống, niềm hy vọng vẫn khẳng định rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và trân quý.

Thế giới vẫn chứa đựng biết bao vẻ đẹp.

Tương lai vẫn nằm trong bàn tay Thiên Chúa.

Và ngay giữa những khó khăn lớn nhất, người Kitô hữu vẫn có thể hy vọng vào ơn cứu độ mà Chúa hứa ban.

Đừng đầu hàng.

Thất vọng là một cạm bẫy thiêng liêng khiến con người chỉ chăm chú vào thất bại. Nhưng Chân phước Claude de la Colombière xác tín rằng, nhờ niềm hy vọng, ngay cả những kinh nghiệm đau đớn nhất cũng có thể trở thành của lễ tình yêu dâng lên Thiên Chúa.

Chính những của lễ ấy sẽ biến đổi chúng ta và chuẩn bị cho chúng ta trở thành con người mà Thiên Chúa muốn chúng ta nên trong ngày mai.

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *