Lễ Tro 2018

 

Gio-en hát trên vòm trời ánh sáng

Lả lướt bay lời rộn rã tinh anh

Người ngôn sứ gọi mời bao hồn thế

Lối ăn năn phải dấn bước chân thành.

 

“Gió đời, xuân thổi chút tro bay

Phận người mỏng mảnh, ngắn ngủi thay!

Vui chưa thỏa cười đầu đã bạc

Buồn đan day dứt những tháng ngày!

 

Chịu tro nhắc nhớ mảnh hồn say

Một kiếp nhân gian lắm đọa đày,

Hiện hữu dưới trời trong khoảnh khắc

Phù phiếm đong đầy đóa môi cay.

 

Tàn tro in trắng cuộc tỉnh say

Thống hối, ăn năn lệ chan mày

Đừng ham níu đời trên cành gió,

Lá khô vàng vọt vội vàng bay!”

 

Sống lời Chúa dạy trọn Mùa chay

Hãm mình, bác ái chẳng ai hay

Khiêm tốn dâng đời trên thánh giá

Hư vinh xem nhẹ tựa hương bay.

 

Biết mình, biết Chúa, biết còn đây

Thửa ruộng hồn hoang phải cấy cày,

Cam đau đất mặt cần tơi xốp

Vui thỏa vàng reo lúa chín đầy!

 

Thiết tha cầu nguyện mến nồng say

Vút bổng lời kinh ngát chân mây

Gẫm suy phận đời thân lão bệnh

Tội lỗi vùi sâu kiếp lưu đày…

 

Sủng ân chan chứa đẹp Mùa chay!

No thỏa hồn thiêng mối tình Thầy

Chong đời thắp sáng hao thân nến

Vạt áo xót thương Chúa đong đầy.

14.2.18

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *