Lời Mẹ nhắn nhủ

 

Lời Mẹ nhắn nhủ

Bài thánh ca thoáng nghe giống như câu chuyện cổ tích kỳ thú, vang lên trong thánh đường giáo xứ tôi trong những giờ hát kết lễ dành cho thiếu nhi: “Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bồi…” Với giọng hát non thơ trong veo, các bé còn say sưa… “gào” lên: “Mẹ Maria ơi, con vâng nghe Mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối…” Dẫu các em chưa biết và ý thức được thống hối là gì, nhưng đã chuyển tải được sứ điệp của Đức Mẹ tại Fatima tới những người lớn tuổi, rằng cần phải hoán cải, thay đổi đời sống với lòng quyết tâm.

Vâng, sám hối là việc mỗi Kitô hữu trong Giáo hội phải thực hiện luôn luôn, hằng ngày trong đời sống đức tin. Ngay từ lúc khởi đầu sứ vụ công khai, lời đầu tiên chính Chúa Giêsu rao giảng là “hãy sám hối và vì nước trời đã gần đến”. Khi Chúa sai các môn đệ đi rao giảng, Người cũng chỉ thị như vậy. Thánh Gioan Tiền hô xưa lúc nào cũng gào lên “hãy sám hối”. Đặc biệt đây là lời nhắn nhủ của Mẹ Maria cho con cái trong mỗi lần hiện ra, lời Mẹ nhắn nhủ luôn kêu mời thống hối, canh tân đời sống. Ngày nay trên mạng lưới cầu nguyện với Đức Giáo hoàng hằng ngày, mỗi tối đều có phần tự xét, kiểm điểm bản thân và dốc quyết làm lại, để đổi mới cho ngày mai.

Nếu ta nghe lời Mẹ khuyên thống hối, Chúa sẽ chúc lành và thực hiện cho ta, cả trong những khó khăn như không thể giải gỡ. Nhờ ơn Đức Mẹ, tôi từng cảm nhận và rất đỗi mừng vui, vì Mẹ đã nguyện giúp cầu thay, đã thay đổi được một điều vô cùng khó khăn trong cả mấy năm trời. Tôi đến phó dâng nơi Mẹ, nhờ Mẹ nói với Chúa và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Một căn phòng ở nếu không được dọn dẹp, quét tước mỗi ngày sẽ trở thành lộn xộn, bụi bẩn bám đầy sẽ làm nó trở nên ô nhiễm. Nếu được quét dọn thường xuyên, căn phòng sẽ sáng bóng như mới, thoáng mát dễ chịu. Trong thân thể con người, từ da thịt đến các tế bào tiểu ly cũng phải thay đổi từ từ, loại bỏ tế bào chết, thay đổi bằng tế bào mới và phát triển, làm mới lại cho thân thể khỏe mạnh.

Trong đời sống nội tâm cũng vậy, mỗi ngày tôi cần can đảm nhìn lại mình, xem điều gì nơi mình đã làm tâm hồn bụi bặm, mất đi nét đẹp đơn sơ, tốt lành Chúa đã ban, để hoán cải, thay đổi canh tân. Nhưng trước hết cần xét mình luôn, để nhìn nhận mà biết mình. Biết mình không phải là chuyện dễ, biết được lầm lỗi của mình lại càng khó hơn. Chính con mắt của ta, nó gần mình nhất mà lại khó thấy nhất. Ta không thể biết mắt mình đẹp hay xấu nếu không soi gương hoặc nhận biết từ người khác. Vậy làm sao để biết được mình? Thánh Augustinô cho biết không tự mình biết được mà bởi Chúa: “Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Chỉ khi trở về với Chúa, trong ánh sáng Người soi chiếu vào mọi ngõ ngách sâu thẳm hồn ta, mới thấy rõ mọi thứ xà rác trong mắt mình. Chính Chúa sẽ hoán cải, đổi thay, chữa lành, thanh tẩy tâm hồn ta trở nên tốt lành sáng mới.

   Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn kêu mời chúng con thống hối, thay đổi canh tân đời sống. Xin cho chúng con biết vâng nghe lời Mẹ, để biết hồi tâm, can đảm trở về mỗi ngày. Chúng con sẽ được Chúa hoán cải và thay đổi trái tim, cho chúng con dần trở thành thụ tạo mới, sống trong trời mới đất mới của Chúa. Amen.

Én Nhỏ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *