Một linh mục chia sẻ cách sống di sản thiêng liêng của Đấng sáng lập Opus Dei

Một linh mục chia sẻ cách sống di sản thiêng liêng của Đấng sáng lập Opus Dei

Hơn hai mươi năm sau ngày thánh Josemaría Escrivá được tuyên hiển thánh, sống như một “người con của thánh Josemaría” có ý nghĩa gì?

Đối với cha Juan Carlos Vásconez, linh mục người Ecuador, đồng thời là một kỹ sư hệ thống, câu trả lời có thể được tóm gọn trong một đời sống lấy Thánh Thể làm trung tâm, yêu mến phụng vụ, gần gũi với mọi người và luôn tín thác vào Thiên Chúa.

Trong bài viết gửi ACI Prensa, cha chia sẻ:

“Đón nhận linh đạo của thánh Josemaría luôn là một thách đố thật đẹp: cố gắng hiện thân cho tinh thần mà ngài để lại, đồng thời sống với xác tín rằng mình chỉ là một khí cụ bé nhỏ trong tay một Thiên Chúa vĩ đại. Điều đó cũng có nghĩa là hiểu rằng giờ đây ‘công việc nghề nghiệp’ mà tôi phải thánh hóa, và cũng là nơi sự thánh thiện của tôi được quyết định, chính là thiên chức linh mục.”

Cha Juan Carlos Vásconez là thành viên độc thân dấn thân (numerary) của Opus Dei hơn ba mươi năm và được truyền chức linh mục vào năm 2015.

Ngài nhấn mạnh rằng sống theo di sản thiêng liêng của thánh Josemaría không có nghĩa là sao chép nguyên xi cá tính của vị sáng lập.

“Mỗi người con của thánh Josemaría đều cố gắng hết sức để sống tinh thần mà ngài để lại, nhưng điều đó không biến chúng tôi thành những bản sao máy móc. Luôn có một không gian tự do rất lớn, nơi mỗi người đóng góp cá tính và những chọn lựa của riêng mình.”

Để minh họa, cha cho biết mặc dù thánh Josemaría khuyến khích các linh mục ăn mặc sao cho phản ánh căn tính linh mục, nhưng mỗi người đều được tự do thực hành theo cách riêng.

“Tôi mặc áo chùng thâm ở mọi nơi, nhưng mỗi người đều có thể sống điều ấy theo cách mình thấy phù hợp.”

Theo cha Vásconez, có bốn điểm cốt lõi mà ngài đã đón nhận từ vị sáng lập và đang cố gắng sống mỗi ngày.

Thánh lễ là trung tâm và nguồn mạch của mỗi ngày

Điều đầu tiên cha học được từ thánh Josemaría là đặt Thánh lễ vào vị trí “trung tâm và cội nguồn của đời sống nội tâm.”

Theo cha, điều này không thể chỉ là một khẩu hiệu đạo đức.

“Thánh lễ không phải chỉ là một công việc nữa trong lịch làm việc, cũng không phải là một bổn phận mục vụ cần hoàn thành sớm để chuyển sang việc khác. Toàn bộ ngày sống phải được xây dựng và xoay quanh Thánh lễ.”

Cha kể lại một trải nghiệm cá nhân.

Trong một chuyến đến quần đảo Galápagos để tham dự lễ truyền chức linh mục của một người bạn, cha được mời ở lại hai ngày để tham quan một hòn đảo.

Tuy nhiên, khi biết rằng mình sẽ không có cơ hội cử hành Thánh lễ trong thời gian ấy, cha đã từ chối.

“Tôi không do dự dù chỉ một giây. Tôi không nghĩ đó là sự cứng nhắc, nhưng là cách rất cá nhân của tôi để bảo vệ vị trí trung tâm của Thánh Thể. Đối với tôi, niềm hạnh phúc của mỗi ngày bắt nguồn từ việc được đứng nơi bàn thờ.”

Chăm chút phụng vụ như một biểu hiện của tình yêu

Theo cha Vásconez, một giáo huấn quan trọng khác của thánh Josemaría là yêu mến phụng vụ bằng cả tấm lòng.

Ngài nói:

“Nếu có một điều mà Cha chúng ta đã dạy, thì đó là: trong những gì thuộc về Thiên Chúa, không có chi tiết nào là tầm thường. Mọi chi tiết đều là dấu chỉ của tình yêu.”

Theo cha, linh mục không bao giờ được trở thành nhân vật chính trong Thánh lễ.

“Nhân vật chính tuyệt đối luôn là Đức Giêsu Kitô.”

Vì thế, cha cố gắng chăm sóc các bình thánh “bằng tình yêu của một người đang yêu”, trung thành với các quy định phụng vụ, cung kính trong từng lần quỳ gối, hôn bàn thờ với lòng sốt sắng và giữ mọi vật dụng phụng tự luôn sạch đẹp.

Cha nhận định:

“Những chi tiết nhỏ bé ấy âm thầm nuôi dưỡng đời sống đạo đức của linh mục và, không cần nhiều lời giải thích, giúp các tín hữu cảm nhận được sự cao cả của mầu nhiệm đang được cử hành trên bàn thờ.”

“Tâm hồn linh mục và tinh thần giáo dân”

Cha Vásconez cũng nhắc đến một trong những câu nói nổi tiếng nhất của thánh Josemaría:

“Tâm hồn linh mục và tinh thần giáo dân.”

Theo cha, có tâm hồn linh mục là luôn thao thức đưa các linh hồn về với Chúa, sẵn sàng dành nhiều giờ cho tòa giải tội, cho việc linh hướng và quảng đại phục vụ mọi người mà không tính toán thời gian.

Trong khi đó, có tinh thần giáo dân là yêu mến thế giới cách chân thành và biết chia sẻ những thao thức rất thực của con người hôm nay: những lo toan gia đình, công việc, cũng như những thách đố của nền văn hóa đương đại.

Chính vì thế, cha vẫn tiếp tục học hỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

“Tôi dành thời gian đọc sách thần học, nhưng cũng tiếp tục học ngành nghề trước đây của mình. Tôi là kỹ sư hệ thống và vừa hoàn thành một khóa học về trí tuệ nhân tạo.”

Theo cha, điều này giúp ngài xây dựng những nhịp cầu đối thoại và tình bạn, đặc biệt với những người có quan điểm khác hoặc đang ở xa Hội Thánh.

Luôn sống như người con của Thiên Chúa

Cuối cùng, cha Vásconez cho rằng một trong những di sản quý giá nhất mà thánh Josemaría để lại chính là lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Cha chia sẻ:

“Có những ngày mệt mỏi về thể xác, những cuộc chiến nội tâm hoặc những lúc khô khan tưởng như không thấy kết quả nào. Bí quyết để luôn giữ được niềm vui chính là biết rằng, trước hết, mình là con của Thiên Chúa.”

Vì thế, cha luôn cố gắng sống theo châm ngôn tiếng Latinh đã ghi dấu linh đạo của thánh Josemaría:

Nunc coepi – “Bây giờ tôi bắt đầu!”

Cha kết luận:

“Là linh mục, chúng tôi thừa hưởng từ thánh Josemaría một niềm lạc quan bền bỉ, không nản lòng vì những yếu đuối của chính mình, nhưng hoàn toàn tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và luôn mỉm cười để bắt đầu lại, hết lần này đến lần khác.”

https://www.aciprensa.com/noticias/126393/ser-hijo-de-san-josemaria-sacerdote-explica-como-vive-el-legado-del-fundador-del-opus-dei

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *