Ngày hành hương đã quy tụ hơn 01 ngàn bệnh nhân và người cao tuổi đến từ nhiều nơi trong Giáo hạt, cách riêng từ các xứ thuộc thành phố Hải Dương. Trước nghi lễ hành hương, cộng đoàn lắng nghe cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng chia sẻ về ý nghĩa của năm thánh và sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân. Cha xứ Kim Lai khẳng định rằng đây là một cơ hội rất quý giá để các bệnh nhân và người cao niên nhận được ơn nâng đỡ của Chúa với ơn toàn xá trong năm thánh, hầu được tha thứ các hình phạt do tội gây nên.
“Sống giữa một thế giới nhiều bấp bênh và mong manh, ai cũng đang cần hy vọng. Nhưng hơn ai hết, các bệnh nhân và người cao tuổi cần hơn cả, khi mà tuổi già xế bóng đang làm tiêu tan đi ước mơ cuộc đời, khi sức khoẻ ngày một suy kiệt, yếu đau bệnh tật hoành hành và nỗi cô đơn đang bủa vây”, cha quản hạt Giuse ngỏ lời với cộng đoàn khi cử hành nghi thức hành hương, “chúng ta cùng cầu nguyện cho các bệnh nhân và người cao tuổi cũng như những người đau bệnh nặng trong giáo hạt không thể đến tham dự, luôn biết đặt niềm hy vọng cuộc đời nơi Chúa, để ngay cả lúc đau khổ của bệnh tật và tuổi già, nhờ lời Đức Mẹ Lộ Đức và Các Thánh Hải Dương chuyển cầu, luôn biết thánh hoá khổ đau và trở nên những chứng nhân hy vọng giữa gia đình cùng con cháu”.
Cuộc cung nghinh Thánh giá Chúa Kitô đi trước và cộng đoàn, trong đó có nhiều người già, yếu đau, bước theo sau, hơn bao giờ hết, là hình ảnh sống động trên con đường vác thập giá theo Chúa. Nhưng chính trên con đường ấy với Thánh giá Chúa dẫn đường, các bệnh nhân và người già không chỉ tìm được ơn nâng đỡ, mà còn khám phá ý nghĩa thánh giá đời mình, hầu luôn tiến bước trong tâm tình “Những người hành hương của hy vọng”.
Khởi đi từ thân phận bất toàn của phận người, trong bài giảng, cha Đa Minh Nguyễn Văn Huyến, Dòng Chúa Cứu Thế, đã giúp cho cộng đoàn hành hương nhận ra sự trợ giúp của tha nhân và ơn phù trợ của Chúa. Tuy nhiên, việc xin ơn nâng đỡ, theo cha giảng lễ, không chỉ quá nhấn mạnh đến ơn phần xác, mà hãy hướng đến phần hồn. Bởi cuối cùng của mọi ơn lành và phép lạ là vì “phần rỗi chúng ta và để cứu độ chúng ta”.
Nghi thức bí tích xức dầu bệnh nhân được cử hành sau bài giảng. Cha chủ tế cùng quý cha sốt sắng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên người lãnh nhận qua lời kinh và nghi thức đặt tay. Đa phần những người hành hương đã sốt sắng tiến lên để lãnh nhận bí tích Xức dầu. Bởi vì trong ngày hành hương của năm thánh và nhân dịp ngày quốc tế bệnh nhân, việc lãnh nhận bí tích xức dầu càng thắp sáng lên niềm hy vọng như chính lời cử hành của nghi thức diễn tả: “Nhờ việc xức dầu thánh này … giải thoát khỏi tội lỗi, thương cứu chữa và làm cho … thuyên giảm”.
Trước khi Thánh lễ khép lại, cha chủ nhà đã thay lời cộng đoàn cám ơn quý cha đã đến chia sẻ về năm thánh, ban bí tích Giải tội cùng bí tích xức dầu cho người cao tuổi và bệnh nhân. Ngài cũng mời gọi các bệnh nhân và những người cao tuổi, là những người được Chúa yêu mến cách riêng trong chính tình trạng này, hãy cầu nguyện cho con cháu biết sống đức tin của tiền nhân và cho tiến trình tái thiết Đền thánh, như điều không tưởng, sớm thành hiện thực. Và, như lời cha Giuse, vì được Chúa yêu nên lời cầu nguyện ấy và lời cầu nguyện cho mình, sẽ được Chúa thương chấp nhận cùng chúc lành.
“Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa khi được xức dầu thánh này với lòng tin, được nâng đỡ trong đau đớn và được nên mạnh mẽ trong những thử thách của bệnh thật”. Lời khẩn xin ấy vẫn cất lên mỗi khi cử hành bí tích Xức dầu. Nhưng ngày hành hương hôm nay, lời ấy như sống động hơn, khi các bệnh nhân và người cao tuổi, nhờ ơn thánh lãnh nhận, được mời gọi giữa lúc đau khổ của bệnh tật và tuổi già, vẫn luôn tiến bước trên hành trình của “Những người hành hương của hy vọng”, bởi như sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân 2025 Đức thánh cha Phanxicô đã nhắn gửi: “Niềm hy vọng không làm thất vọng (Rm 5, 5), và làm cho chúng ta mạnh mẽ trong cơn thử thách”.
BTT Đền thánh Hải Dương
https://gphaiphong.org/chi-tiet/ngay-hanh-huong-benh-nhan-giao-hat-hai-duong