Nguyện cầu và xin vâng ý Chúa

              Nguyện cầu và xin vâng ý Chúa       

Giữa đêm khuya vắng của góc phố Sài Gòn, nơi ngõ hẻm có căn nhà nho nhỏ thuộc xóm giáo vùng xứ đạo to, vị trưởng Huynh đoàn Đa Minh thường bất chợt thức giấc và cầm trên tay Chuỗi hạt mân côi để cầu nguyện với lòng thành kính mến yêu. Một ngày nọ cũng khoảng nửa đêm, chuông điện thoại chợt reo lên, vị trưởng cầm máy nghe, đầu dây bên kia có tiếng khóc thổn thức của một hội viên quen thuộc: “Nhà em vừa bị tai nạn giao thông rất nặng đang cấp cứu ở bệnh viện, xin trưởng và Huynh đoàn mình giúp lời cầu nguyện, nếu được sớm mai sau giờ Lễ, trưởng mời dùm Cha tới xức dầu và ban các Bí tích…”. Trưởng mau mắn nhận lời và an ủi khích lệ chị hãy cố gắng bình tĩnh để lo cho chồng, nhắc chị nhớ cầu nguyện và tín thác tất cả vào lòng Chúa xót thương.

Trưởng hiệp thông với hội viên của mình đang gặp tai nạn, giữa đêm khuya trong thinh lặng và cầu nguyện thật sốt sắng, trưởng nhớ đến bài “ Huấn từ”mà Cha giáo có lần chia sẻ, theo tinh thần của Thánh Tôma Aquino:

* “Trong lãnh vực tông đồ, thinh lặng cầu nguyện thật cần thiết.  Làm việc tông đồ là làm việc của Chúa.  Cầu nguyện để biết rõ ý Chúa, biết việc phải làm.  Cầu nguyện để múc lấy sức mạnh của Chúa giúp chu toàn công việc.  Cầu nguyện để biết khiêm nhường luôn coi mình là dụng cụ trong bàn tay Chúa. Chỉ khi làm việc trong Chúa, với Chúa và vì Chúa, việc tông đồ mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn.

Làm việc phải là kết quả của những giờ suy nghĩ và cầu nguyện.  Điều kiện tiên quyết để thành công chính là sự thinh lặng.  Từ thinh lặng ta mới có thể nuôi dưỡng những suy tư của mình một cách lâu dài được.  Bầu khí thinh lặng giúp ta hồi tâm xét mình thực thi sám hối cách đúng mức.  Bầu khí thinh lặng còn giúp cho người khác sống tinh thần cầu nguyện.

Người Kitô hữu yêu quý những giây phút thinh lặng trong tâm hồn, yên tĩnh ngọt ngào bên Chúa.  Người Kitô hữu tìm thấy sự thinh lặng thánh ấy trong nhà thờ, trong những giây phút cầu nguyện và ngay trong tâm hồn mình. “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 61,2).  Thinh lặng, cầu nguyện chiêm niệm, hồi tâm luôn mang lại sức sống thiêng liêng cho mỗi người.”

Vị Trưởng Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh này, có tinh thần trách nhiệm và lòng yêu mến Chúa trong sự cầu nguyện và tín thác , luôn giữ tinh thần “Luật sống” Đa Minh, từ đó giúp các hội viên sống tình bác ái như một gia đình đoàn kết yêu thương nhau tận tình, Huynh đoàn ngày thêm thăng hoa tốt đẹp.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *