Nhóm Sinh viên Công Giáo Hải Phòng tại Hà Nội dâng Thánh lễ đầu tiên của năm 2022

Thánh lễ tháng là khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để các bạn trong Nhóm Sinh viên Công Giáo Hải Phòng (SVCGHP) tại Hà Nội có dịp gặp gỡ với Cha đặc trách và gặp gỡ nhau. Sau khoảng thời gian dài xa cách do tình hình dịch bệnh phức tạp, Chúa nhật II Phục sinh – kính lễ Lòng Chúa Thương Xót ngày 24 tháng 4 năm 2022 vừa qua, Nhóm SVCGHP tại Hà Nội vui mừng dâng Thánh lễ cầu nguyện tại nhà thờ giáo xứ Tân Lạc, Tổng giáo phận Hà Nội.

z3367913276132 5d249149e928ac64959955d2ed46a0bd

Trước Thánh lễ là giờ cầu nguyện, nét đặc trưng và linh hồn của Nhóm. Tất cả anh chị em cùng quy tụ trước tượng Chúa chịu nạn và cuốn Kinh Thánh dâng những tâm tình mến yêu. Với chủ đề “ Không thấy mà tin”, các bạn hướng tâm hồn lên với Chúa để cùng nhau nhìn lại biến cố phục sinh của Chúa Giêsu, đồng thời suy ngẫm về đức tin của mình trong thời gian qua. Anh chị em cũng cảm tạ ơn Chúa đã đẩy lùi dịch bệnh, và xin ban ơn xuống cho Giáo hội, Giáo phận, cùng xin Chúa giúp mỗi người thêm vững vàng đức tin trong cuộc sống.

z3367913263128 c9a34d848796d4879473b0eb6926eb24

Chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ, Cha đặc trách Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui khi được gặp lại các bạn sinh viên. Khởi đi từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên Thánh giá, Cha nhấn mạnh đến tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, đặc biệt qua hai dấu chỉ: dấu đinh ở bàn tay và vết thương ở cạnh sườn do bị lưỡi đòng đâm thâu. Về ý nghĩa việc suy tôn Thánh giá, Cha giảng lễ giải thích: Đó không phải là suy tôn một cây gỗ không hồn nhưng chính là suy tôn Đấng đã chết trên cây Thánh giá để ban tặng ơn cứu độ cho trần gian. Hình ảnh Thánh Tôma –vị thánh “cứng lòng tin” đòi phải được tận tay sờ vào hai dấu tích trên thân mình Chúa thì mới tin, nhắc nhớ mỗi bạn sinh viên về đức tin của mình và biết cảm mến Lòng Thương Xót của Chúa.

z3367913268734 f8eab321990cfdaf87767d447935a8d7

Cuối Thánh lễ, Cha đặc trách bày tỏ niềm vui và cảm ơn các bạn sinh viên hiện diện trong Thánh lễ. Trong tình hình dịch bệnh không còn quá nghiêm trọng, Cha hi vọng sẽ được gặp đông đủ anh chị em sinh viên hơn trong tháng tới. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng bữa cơm trưa tràn đầy niềm vui và ấm tình huynh đệ.

Nhóm Sinh viên Công Giáo Hải Phòng tại Hà Nội dâng Thánh lễ đầu tiên của năm 2022

Tác giả bài viết: BTT SV Công Giáo HP tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *