TGP Hà Nội: Đức TGM Giu-se chủ sự Đêm Canh Thức Vượt Qua

Vào lúc 20h00, ngày 19/4/2025, trong bầu khí linh thiêng của Đêm Canh Thức Vượt Qua, đỉnh cao của năm phụng vụ, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giu-se Vũ Văn Thiên long trọng chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Niềm vui Phục Sinh càng thêm trọn vẹn khi cộng đoàn chứng kiến 13 anh chị em dự tòng gia nhập đại gia đình Giáo hội qua các bí tích Khai tâm Ki-tô giáo.

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha, thầy phó tế, quý tu sĩ, anh em chủng sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Tất cả cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh, để sống trọn Đêm Cực Thánh, đêm ánh sáng và sự sống bừng lên trong Đức Ki-tô Phục Sinh.

Thánh lễ diễn ra theo bốn phần chính của Phụng vụ Đêm Canh Thức: Làm phép lửa và rước Nến Phục Sinh; Phụng vụ Lời Chúa; Phụng vụ Thánh Tẩy và Phụng vụ Thánh Thể.

Nghi thức mở đầu với việc Đức TGM Giu-se làm phép lửa mới và rước Nến Phục Sinh, biểu tượng của Đức Ki-tô là ánh sáng thế gian. Trong ánh nến lan tỏa khắp cộng đoàn, Đức TGM Giu-se công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet). Tin Mừng được vang lên cách trang trọng, loan báo chiến thắng vinh quang của sự sống trên sự chết.

Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa, gồm các bài đọc dẫn cộng đoàn đi qua lịch sử cứu độ: từ công trình sáng tạo, cuộc xuất hành của dân Ít-ra-en, cho đến cuộc Phục Sinh của Đức Giê-su Ki-tô. Trong bài giảng lễ, Đức TGM Giu-se đã khai mở ý nghĩa sâu xa của ngày lễ, và nhấn mạnh rằng đây không chỉ là nghi thức phụng vụ, mà còn là lời mời gọi cộng đoàn luôn tỉnh thức, khao khát và chờ đợi Chúa đến. Đồng thời, ngài mời gọi mỗi người hồi tưởng hành trình lịch sử nhân loại, lịch sử cứu độ và cả lịch sử đời mình. Tất cả đều nằm trong chương trình yêu thương và dẫn dắt của Thiên Chúa.

Đức TGM Giu-se cũng mời gọi cộng đoàn suy tư về ba cuộc Vượt Qua lớn. Cuộc Vượt Qua thứ nhất là công trình sáng tạo, khi Thiên Chúa đưa vạn vật từ hư vô vào hiện hữu. Đây là cuộc vượt qua từ hỗn mang đến trật tự, từ bóng tối đến ánh sáng, khai mở lịch sử nhân loại. Cuộc Vượt Qua thứ hai là biến cố dân Ít-ra-en vượt qua Biển Đỏ, không chỉ là hành trình thể lý từ Ai Cập đến đất hứa, mà còn là cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ để bước vào tự do. Qua biến cố này, Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng của Người trong lịch sử. Và cuộc Vượt Qua trọn vẹn nhất là nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, chịu chết và sống lại. Người đã đi qua đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang sự sống mới. Chính nhờ cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa mà chúng ta được thông phần vào sự sống thần linh qua dòng nước tái sinh, trở nên con cái Thiên Chúa, và được dẫn vào sự tự do đích thực.

Trong niềm vui Phục Sinh hôm nay, 13 anh chị em dự tòng sẽ lãnh nhận các bí tích khai tâm Ki-tô giáo và chính thức gia nhập Hội Thánh. Từ đây, các anh chị được tháp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm của Đức Ki-tô, được cùng Người bước vào sự sống mới và chia sẻ vinh quang với Người.

Sau bài giảng, phần Phụng vụ Thánh Tẩy diễn ra cách sốt sắng và linh thiêng. Cộng đoàn cùng các dự tòng tuyên xưng đức tin, hứa từ bỏ ma quỷ và xác tín thuộc trọn về Thiên Chúa. Thứ đến, Đức TGM Giu-se ban bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho 13 anh chị em dự tòng, giúp anh chị sống đời sống mới trong Đức Ki-tô và sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh.

Sau cùng là phần Phụng vụ Thánh Thể, đỉnh cao của Đêm Cực Thánh. Cộng đoàn hiệp thông với Mình và Máu Thánh Chúa Phục Sinh, kín múc nguồn sống mới và được thánh hóa để tiếp tục sứ mạng làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới.

Ước mong niềm vui Phục Sinh luôn ở lại trong tâm hồn mỗi người, để từ đó lan tỏa ánh sáng hy vọng và tình yêu đến khắp mọi nẻo đường cuộc sống.

Truyền Thông TGP Hà Nội

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *