Tín thác vào Chúa để được Bình An (Thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh)

 

Lời Chúa: Lc 2,36-40

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

36 Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

 

 

Kể truyện

Bạn tôi, một người có đời sống luôn tín thác vào Thiên Chúa. Anh luôn luôn cảm thấy sự Bình An trong Chúa.

Một ngày, anh đi khám bệnh và biết mình đã bị ung thư giai đoạn cuối. Nhưng anh vẫn Bình An. Bình An như ông Simeon “Xin để tôi tớ Chúa được an bình ra đi” (Lc 2, 29).

Anh được Bình An bởi anh luôn có Chúa trong đời sống của mình. Dù có gặp gian nan anh vẫn được Bình An. Dù cái chết cận kề anh vẫn được Bình An.

Trên giường bệnh, trước khi sắp chết, anh nói với mọi người: “Cầu chúc mọi người ở lại Bình An trong Chúa. Khi tôi đi, tôi sẽ nở nụ cười và chào mọi người.”

Đúng như thế, trong giây phút chia ly, miệng anh đã cười, và tay anh cử động như giơ tay vẫy chào. Anh đã đi Bình An về bên Chúa.

Anh ra đi bình an.

Chúa Hài Đồng đến đem Bình An. Cơn bão Tembin đến đem bất bình an.

Trong đêm Giáng Sinh, 25-12-2017, cơn bão Tembin trên đường đến Việt Nam, nó đến làm bất bình an cho mọi người. Nhưng với niềm tin vào Chua Hài Đồng, mọi người đều cầu nguyện và Tín Thác vào Chúa Hài Đồng. như một phép lạ, cơn bão đã chuyển hướng và tan mau. Bình An của Chúa Hài Đồng lại đến với những ai Tin Người.

Suy niệm: 

Tin Mừng theo Thánh Luca đã cho chúng ta biết, ông Si-mê-ôn đã có một đời sống chiêm niệm về Chúa Cứu Chuộc sẽ đến. Và ông tin điều đó nơi các Tiên tri. Ông là người công chính và sùng đạo, ông đã được Thánh Thần ngự trên ông, thúc đẩy ông vào nhà thờ gặp Hài Nhi Giêsu. Chính cuộc gặp gỡ này đem Bình An cho ông.

Trong cuộc sống hằng ngày, những ai sống công chính và sùng đạo, họ sẽ được ơn Bình An của Thiên Chúa. Sự bình an mà thế gian không thể có. Tất cả những ai cậy nhờ vào vật chất, thế gian sẽ không tìm thấy sự bình an, cũng giống như họ đi tìm bất bình an trong cơn bão Tembin. Những ai cậy trông và tín thác vào Thiên Chúa, trong từng giây phút họ thuộc về Chúa – Trong từng giây phút Chúa ở trong họ. Họ sẽ luôn được Bình An.

Như người bạn của tôi, dù anh sống hay làm việc; dù anh ăn hay anh ngủ. Anh đều thuộc về Chúa. Cũng như Thánh Phaolo đã nói: “Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa.” (Rm 14, 8).

Trong những thập niên 80, cả nước gặp cơn đói kém. Anh cũng đói kém, nhưng anh luôn sùng đạo, sống ngay thẳng, anh đến nhà thờ mỗi sớm mai, anh chăm sóc bệnh nhân từng đêm khuya… Khi kinh tế anh khá giả, anh vẫn luôn đến nhà thờ tham dự thánh lễ và cầu nguyện. anh chia cơm sẻ áo cho những người nghèo; anh mang niền vui đến cho những người sầu khổ; anh lập nhóm chăm sóc bệnh nhân. Anh sống một đời sống Tin Mừng của Chúa Giê-su Ki-tô, anh coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, để được Đức Kitô. (Pl 3, 8a).

Những ai tin theo Chúa, sống trong ơn nghĩa của Chúa, họ sẽ đầy tràn Chúa Thánh Thần, họ luôn đi trong Thần Khí. Những khi nguy nan, họ sẽ được Thần Khí dẫn dắt; những khi đau khổ họ sẽ được Thần Khí ủi an; những khi hành động họ sẽ được Thần Khí thánh hóa; những khi vui buồn họ luôn có Chúa hiện diện.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Hài Đồng Giê-su, xin cho con luôn luôn nhận ra Chúa là sự Bình An của cuộc đời con. Trong từng phút giây cuộc đời, con hằng luôn mong đợi Chúa đến như ông Si-mê-ôn hằng luôn mong đợi ơn cứu độ của Chúa. Để khi con lâm chung, con được ra đi Bình An trong Chúa. Amen./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *