Trang Thơ: Ba món ăn Mùa Chay

Trang Thơ: Ba món ăn Mùa Chay

Mùa Chay đến, bao điều nhắc nhở

Nếu “lạc đường” hãy trở về ngay

Tình thương Thiên Chúa tràn đầy

Ngài luôn tha thứ, tháng ngày đợi mong

*

Sống Mùa Chay trong lòng ghi nhớ

Ba “món ăn” xin chớ hề quên

Dựng xây đời sống thánh thiêng

Thực hành để được tăng thêm phúc lành

*

Món thứ nhất đã thành hiện thực

“Ăn chay” tích cực “Nguyện xin”

Vững bền đời sống đức tin

Trung thành theo Chúa, giữ gìn bản thân

*

Món thứ hai Ăn năn sám hối”

Bỏ đường tà, gian dối tránh xa

Thói hư, tật xấu bỏ qua

Dựng xây cuộc sống thật thà thành tâm

*

Món thứ ba nâng tầm cao mới

Biết “Ăn ngay” sống bởi yêu thương

Mở ra nẻo chính ngay đường

“Ở lành”, sống tốt, hỗ tương tận tình

*

Ba món ăn thành hình nhân đức

Quyết thực hành ơn phúc tỏa lan

Mùa Chay ý nghĩa vô vàn

Cuộc sống tốt đẹp đầy tràn thánh ân.

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *