Trang Thơ: Bốn ngọn nến thân thương

Anh là ngọn nến “HÒA BÌNH”
Ấm êm hạnh phúc, ân tình chứa chan
Còn em ngọn nến
“TRUNG THÀNH”
Một lòng gắn kết như cành liền cây

*
“TÌNH YÊU” của chị tràn đầy
Thân thương thắm thiết ngất ngây lòng người
Còn tôi
“HY VỌNG” mỉm cười
Sẽ không hề tắt, sáng ngời niềm tin

*
Chúng ta hiệp sức giữ gìn
Cho lửa cháy sáng, cho tim ấm nồng
Bốn ngọn nến sáng mênh mông
Tỏa lan rộng khắp, ước mong đạt thành

*

Giáng Sinh đến, được an lành

Đón nhận hồng phúc, Chúa dành tặng ban

Tâm hồn phấn khởi vô vàn

Cùng Đoàn Thiên Sứ hát vang muôn lời

 

VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *