Trang Thơ: Cảm nghĩ mùa dịch

 

Con luôn dự lễ hằng ngày

Ngày thường, Chúa nhật: tràn đầy phúc ân

Thực hành đều đặn chuyên cần

Ngày nào cũng thế, tinh thần an vui.

*

Sáng tinh sương, chuông mời dự lễ

Đến Nhà thờ tâm thế trang nghiêm

Lòng thành sốt sắng tăng thêm

Tham dự Thánh lễ ấm êm lòng người

*

Mùa dịch bệnh bao lời khuyến cáo

Tránh tập trung, khuyên bảo phòng thân

Không nên tiếp xúc lại gần

Kẻo lây nhiễm bệnh, quan tâm giữ gìn

*

Trong gian khó, đức tin ngời sáng

Vững bền lòng, ngày tháng sẽ qua

Thánh lễ tham dự tại nhà

Cách xem trực tuyến, chính là thành tâm

*

Cuộc sống như âm thầm lặng lẽ

Ngày qua ngày, mạnh khỏe là vui

Đọc kinh – Cầu nguyện – Dâng lời

Chúa thương che chở loài người thế nhân

*

Mùa đại dịch mỗi lần thức giấc

Nhớ “Nhà Thờ” nghẹn nấc trong tim

Loanh quanh, lẩn quẩn: đi tìm

Lời kinh, tiếng hát lắng chìm tâm tư

*

Kính dâng lên Chúa nhân từ

Xót thương cứu chữa “ưu tư” loài ngưới

Đại dịch chấm dứt mọi nơi

An lành, hồng phúc, sáng ngời niềm tin.

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *