Đường trần thế bao là gian khó
Thử thách nhiều lại có hiểm nguy
Đôi khi chùn bước chân đi
Chán chường, thất vọng là vì kém tin
*
Đường trần thế trăm nghìn trở ngại
Những khó khăn vẫn lại cản ngăn
Để lòng nao núng băn khoăn
Ngập ngừng suy nghĩ phải chăng thoái lùi!
*
Chợt nhớ đến những lời thân thiết
“Hãy bình tâm! Ta biết đoàn con”
Tiếng vang ấm áp ôn tồn
Giúp con bừng tỉnh qua cơn khổ sầu
*
Nhận ra Chúa, con cầu nguyện ước
Ngài chở che, chúc phúc bình an
Hân hoan, phấn khởi dâng tràn
Lòng con cảm thấy vô vàn sướng vui
*
Chúa hiện diện cùng người dương thế
Khắp cõi trần, chẳng kể gần xa
Tình thương của Chúa bao la
Xót thương, cứu vớt chính là phúc ân
*
Cảm tạ Chúa muôn lần luôn mãi
Tri ân Ngài con phải khắc ghi
Ngài luôn dìu dắt con đi
Ngay đường chính lộ, con thì tuân theo.
HOÀI THANH
CHIA SẺ / SHARES: