Trang Thơ: Dâng Mẹ Lời Kinh Mân Côi (Vui, Thương, Mừng, Sáng)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

NĂM SỰ SÁNG

Con dâng Mẹ bao lời tha thiết

Của tấm lòng chỉ biết cậy tin

Mẹ thương che chở giữ gìn

Cho con kiên vững: đức tin rạng ngời

*

Năm Sự Sáng cuộc đời của Chúa

Sông Gio-đan phép rửa thực thi

Ba Ngôi hiện diện uy nghi

Chúa Con thực hiện là vì mẫu gương

*

Tiệc Ca-na, Chúa thương đôi bạn

Rượu không còn, bình cạn, can vơi

Phép lạ trước hết trong đời

Chúa cho nước lã đổi dời rượu ngon

*

Ba năm cuối, Chúa còn rao giảng

Lời âm vang, sang sảng gần xa

Kêu gọi sám hối chính là

Trở về Chính Đạo, tránh xa nẻo tà

*

Một ngày đó, Thầy trò lên núi

Chúa biến hình sáng láng hào quang

 Chứng kiến tường tận rõ ràng

Tông đồ bái phục rộn ràng niềm tin

*

Để hiện hữu, giữ gìn luôn mãi

Với nhân trần chẳng phải chia ly

Thánh Thể Bí tích diệu kỳ

Dưỡng nuôi nhân loại là vì yêu thương

*

Kinh Mân Côi đẹp ngát hương

Những ai suy – nguyện, Mẹ thương phù trì

Hai mươi mầu nhiệm khắc ghi

Sớm tối lần chuỗi thực thi trọn đời

***

NĂM SỰ MỪNG

Con dâng Mẹ bao lời tha thiết

Của tấm lòng chỉ biết cậy tin

Mẹ thương che chở giữ gìn

Cho con kiên vững: đức tin rạng ngời

 

***

Năm sự Mừng tưng bừng hoan hỷ

Chúa Phục Sinh dấu chỉ niềm vui

Bình an hồng phúc cho đời

Nhân loại chung hưởng, vang lời hoan ca

*

Chúa yêu thương, hiện ra chúc phúc

Các Tông đồ náo nức mừng vui

Buồn sầu, đau khổ qua rồi

Giờ đây sống động cuộc đời đẹp tươi

*

Chúa từ giã, lên Trời vinh hiển

Ban Thánh Thần thông chuyển ơn thiêng

Tông đồ vững mạnh trung kiên

Lên đường rao giảng, loan tin vui mừng

*

Mẹ với Chúa đã từng chia sẻ

Những buồn vui, nghĩa Mẹ, tình Con

Đưa Mẹ cả xác lẫn hồn

Lên ngự Thiên Quốc kính tôn muôn đời

 

***

Kinh Mân Côi là lời tha thiết

Của những người luôn biết cậy tin

Mẹ sẽ che chở giữ gìn

Những ai sốt sắng nguyện xin chân thành

*

Năm sự Mừng an lành hồng phúc

Chúa Phục Sinh thôi thúc niềm tin

Thành tâm ước nguyện cầu xin

Chúa thương che chở, giữ gìn đoàn con

***

NĂM SỰ THƯƠNG

 Con dâng Mẹ bao lời tha thiết

Của tấm lòng chỉ biết cậy tin

Mẹ thương che chở giữ gìn

Cho con kiên vững: đức tin rạng ngời

*

Vào Mùa Thương dâng lời lên Chúa

Có Mẹ cùng tiễn bước Con đi

Khổ đau, gian khó ngại gì

Hy sinh tất cả là vì thương Con

 

***

Chúa cầu nguyện xin ơn Cha giúp

“Chén đắng” này hồng phúc Cha ban

Ý Cha con quyết vẹn toàn

Cứu chuộc nhân thế chứa chan lòng thành

*

Quân dữ bắt, cực hình đánh đập

Máu tuôn rơi, dồn dập đòn roi

Thân hình tan nát rụng rời

Hy sinh chịu đựng, không lời thở than

*

Mão gai nhọn ghim đâm đau đớn

Quân dữ cùng phỉ báng cười chê

Chúng còn ngạo mạn hả hê

Mặc cho áo đỏ dẫn về nộp quan

*

Cây thập giá Chúa mang vác nặng

Lên đỉnh đồi với chặng đường xa

Ngã xuống, chúng cũng chẳng tha

Hò nhau lôi kéo xót xa dường nào

*

Đến nơi rồi, chúng ào xô ngã

Nằm ngửa trên thập giá đóng đinh

Dựng lên trông rất tội tình

Rồi Chúa chịu chết hy sinh cứu đời

 

***

Mẹ chịu đựng, tâm hồn đau xót

Bởi chính mình “dạ thắt lòng tan”

Nhìn con sức kiệt, lực tàn

Chết trên thập giá, lệ tràn xót thương

*

Ôm xác con, sầu vương tim thắt

Ôi nỗi buồn chồng chất biết bao

Niềm vui hạnh phúc ngày nào

Giờ đây tan biến, lệ trào tuôn rơi

*

Năm Sự Thương cuộc đời của Chúa

Với Lời kinh chất chứa sầu thương

Mẹ luôn hiện diện trên đường

Cùng Con chấp nhận, nêu gương vẹn toàn

***

NĂM SỰ VUI

Con dâng Mẹ bao lời tha thiết

Của tấm lòng chỉ biết cậy tin

Mẹ thương che chở giữ gìn

Cho con kiên vững: đức tin rạng ngời

*

Kinh Mân Côi, trọn đời con nhớ

Lòng bảo lòng xin chớ hề quên

Ban ngày hay lúc về đêm

Lời kinh nhỏ nhẹ, êm đềm thiết tha

*

Mùa Vui hạnh phúc chan hòa

Sứ Thần loan báo chính là hồng ân

Lên đường chẳng chút phân vân

Đến thăm chị họ muôn phần ngợi khen

*

Be Lem đồng vắng trong đêm

Mẹ sinh Đưc Chúa ngay bên bò lừa

Thực thi luật lệ đâu thừa

Vào đền dâng Chúa, xin thưa vẹn toàn

*

Dự lễ Thành Thánh hằng năm

Khi về thất lạc, băn khoăn khổ sầu

Mẹ cùng Thánh Cả lo âu

Trở lại tìm kiếm trước sau chẳng nề

Tìm được cùng dẫn con về

Gia đình đoàn tụ trọn bề yêu thương.

HOÀI THANH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *