Trang Thơ: Hãy yêu mến nhau

 

Chúa phán dạy: Đây điều răn mới

Tấm lòng thành, gởi tới các con

Mến yêu tha thiết trường tồn

Để cho tình nghĩa vẫn còn mãi luôn

*

Trong cuộc sống: vui – buồn – sướng – khổ

Biết sẻ chia, sống ở bên nhau

Dù cho gian khó, thương đau

Vẫn luôn thể hiện: tình sâu, nghĩa nồng

*

Sống thân tình, rộng lòng nhân ái

Cùng đan tay, ngang trái vượt qua

Tâm tư, tình cảm: chan hòa

Nụ cười, ánh mắt: đậm đà vấn vương

*

Hướng lòng lên chung đường vui bước

Hiệp nhất cùng nguyện ước cầu xin

Chúa ơi! che chở, giữ gìn

Cho đoàn con được đức tin vẹn toàn

*

Yêu mến nhau đầy tràn ơn phúc

Phấn khởi mừng hòa khúc hoan ca

Ngợi khen Thiên Chúa là Cha

Ngài hằng thương xót, vẫn là xót thương

*

Yêu mến nhau bốn phương rộng khắp

Cho lòng người bừng thắp tin yêu

An lành hạnh phúc thật nhiều

Hòa bình lan tỏa, thương yêu ngập tràn

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *