Trang Thơ: Hoài Niệm

Con như cánh én mùa xuân

Rảo bay khắp chốn lượn quần không gian

Bỗng nhiên chim én xẻ đàn

Chia ly vĩnh biệt tựa làn khói bay

Ốm đau bệnh hoạn cõi này

Đời là giấc mộng buông tay giã từ

Có gì luyến tiếc riêng tư

Hoa kia sáng nở chiều như úa tàn

Xác thân rồi cũng tiêu tan

Linh hồn bất tử giữa ngàn sinh linh

Khẩn cầu Thiên Chúa đầy tình

Ngài thương cứu vớt luyện hình mau qua

Cho hồn hưởng phúc quê Cha

Với muôn Thần Thánh ngợi ca hát mừng

Vĩnh hằng hạnh phúc không ngừng

Có Mẹ Đức Chúa trên từng mây xanh

Chia tay cánh én tốt lành

Hẹn ngày tái ngộ đồng hành bên con.

 

Bồ Câu Trắng

Hoài niệm về con gái: Maria Nguyễn anh Tú Nhi

Từ trần ngày 21/01/2020

Kính xin quý đồng đạo thương giúp lời cầu nguyện…

BCT chân thành cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *