Trang Thơ: Máu Đào Minh Chứng Đức Tin

 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Đức tin kiên vững huy hoàng sáng trong
Quyết tâm theo Chúa một lòng
Thủy chung son sắt mặn nồng thiết tha 

*
Cho dù “bão táp phong ba”
Cực hình gian khổ, vẫn là Ki-tô
Gươm đao, xiềng xích đón chờ
Vui lòng chấp nhận, không mờ, chẳng lu 

*
Hoặc như có phải ngồi tù
Cam lòng chịu đựng, coi như bình thường
Rồi khi giải đến pháp trường
Cái chết kề cận, đường đường hiên ngang 

*
Niềm tin vào Chúa rõ ràng
Xua tan cám dỗ, không màng lợi danh
Đầu rơi, máu đổ cũng đành
Tuyên xưng danh Chúa rành rành chẳng sai
Ước mong, kiên định miệt mài
Bền tâm, vững chí mãi hoài vững tin

*

Mừng các Thánh hiển vinh Thiên Quốc

Bởi các Ngài tiến bước hiên ngang

Máu tuôn đổ xuống ngập tràn

Đức tin vững mạnh tỏa lan khắp cùng

*

Mừng các Thánh điệp trùng hoan hỷ

Một niềm tin bền bỉ trung kiên

Theo Chúa luôn mãi triền miên

Vững tâm bền chí, thường xuyên nguyện cầu

*

Với chúng con dãi dầu nhân thế

Quyết noi gương, dẫu bể gian truân

Vượt qua gian khó thế trần

Tiến về Thiên Quốc hưởng phần phúc thiêng

*

Đi theo Chúa, không quên bổn phận

Luôn nhiệt thành, tường tận thực thi

Tin Mừng loan báo truyền đi

Mở rộng Nước Chúa, sống vì yêu thương

*

Các Thánh đã nêu gương tuyệt hảo

Chính các Ngài khuyên bảo chúng con

Đức tin vững mạnh trường tồn

Trông cậy nơi Chúa, tâm hồn nguyện xin

MÁU ĐÀO MINH CHỨNG ĐỨC TIN
MẪU GƯƠNG SÁNG TỎ, GIỮ GÌN THIÊN THU

 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *