Trang thơ: Mùa Thu

Có những lúc trầm tư

Cứ ngỡ đời bình lặng

Trăng mùa thu tỏa sáng

Dịu dàng trong mắt Mẹ

Bát ngát tình Giêsu

Có lúc con chợt nghĩ

Biển xa khơi muôn thuở bình yên

Rừng xào xạc

Quên đi lời của gió

Mây trôi đi bỏ ngỏ trời xanh

Con đau khổ quên ân tình Chúa

Chợt nhìn lại

Chuyện thế thái nhân sinh

Như dòng sông

Qua thác ghềnh bão tố

Con có Chúa là đã có tất cả

Chẳng màng gì vòng lợi danh hư ảo

Chỉ còn lại

Từng phút giây sám hối ăn năn

Cảm ơn Chúa đã xóa sạch bụi trần

Ban cho con sắc màu sự sống

Có mùa thu êm ái nhẹ nhàng.

BCT

20/9/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *