Trang Thơ: Mừng kính lễ Thánh Cả Giuse (19/3)

 

Tháng Ba – Mười chín: đến rồi

Mừng kính Thánh Cả, cao vời Thánh Gia

Công Người rộng lớn bao la

Nuôi Chúa Cứu Thế thiết tha nghĩa tình

*

Cha luôn thinh lặng hy sinh

Là người công chính quang minh rạng ngời

Ban ơn giúp đỡ muôn nơi

Ai người đau khổ, nguyện lời Cha thương

*

Sáng soi chỉ lối dẫn đường

Vượt qua gian khó, coi thường gian nan

Ban cho sức sống muôn phần

Lương tâm thanh thản, tinh thần hăng say

*

Hướng lên việc thiện điều ngay

Tìm đến bên Chúa hằng ngày chẳng quên

Thánh lễ tham dự cho nên

Đọc kinh, cầu nguyện ngày đêm nhớ lòng 

*

Nguyện xin Thánh Cả đoái trông

Dìu con vững bước để không yếu mềm

Dựng xây cuộc sống  êm đềm

Có Cha, có Chúa ấm êm cuộc đời

*

Dâng lên Thánh Cả vẹn lời

Noi gương nhân đức sáng ngời của Cha

Ngày mai hạnh phúc bao la

Thiên Đàng chung hưởng ngợi ca muôn đời

*

Hôm nay sống ở trên đời

Là nơi tạm gởi, tất thời sẽ qua

Bước theo Thánh Cả là Cha

Siêng năng làm việc, giúp gia đình mình

*

Tạo nên cuộc sống chân tình

Noi gương sáng tỏ “Gia đình Thánh Gia”

Gia trưởng xứng đáng như Cha

Hiền mẫu như Mẹ, thật là đẹp thay

*

Các con khôn lớn từng ngày

Đạo đức, thánh thiện, tràn đầy ơn Trên

Gia đình hạnh phúc ấm êm

Phụng thờ Thiên Chúa, lại thêm yêu người

*

Thành tâm khẩn nguyện một lời

Trung thành với Chúa, trọn đời theo Cha

 

HOÀI THANH  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *