Trang Thơ: Thầy Cô

 

Trang Thơ: Thầy Cô

Tôi về thăm lại thầy cô

Giờ đây tóc đã bạc phơ mái đầu

Nhớ trong ký ức từ lâu

Cô trò thủ thỉ nguyện cầu ơn trên

Lời kinh khúc hát bên thềm

Nhẹ như gió thoảng êm đềm bay cao

Thầy cô vui vẻ tự hào

Được nhiều trò giỏi bước vào tương lai

Gia đình hạnh phúc ngày mai

Bõ công rèn luyện sắt mài nên kim

Ước mong trò có trái tim

Yêu thương đoàn kết chẳng tìm lợi danh

Bình tâm vui sống an lành

Phát huy sáng tạo tùy nghành mình theo

Dù đời nhiều lắm cheo leo

Cạnh tranh ghen ghét, vượt đèo băng sông

Đầy gai như nhánh hoa hồng

Đẹp xinh bí ẩn hướng trông lên trời

Tâm hồn hạnh phúc thảnh thơi

Hoàng hôn vẫn sáng giữa đời thầy cô.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *