Trang Thơ: Thuyền đời

Sống không ý nghĩa chơi vơi

Thuyền đời lạc lõng trùng khơi mịt mù

Lợi danh núp bóng phù du

Ra đi tay trắng nấm mồ cô đơn

Đời này ngọn nến chập chờn

Thắp lên ánh sáng còn hơn vô hồn

Dẫu cho sáp chảy hao mòn

Nguyện đem ánh sáng vẹn tròn hữu sinh

Tỏa lan yêu mến trọn tình

Ngộ ra hạnh phúc đời mình ở đâu

Bao nhiêu nghịch cảnh mặc dầu

Như hoa ngắn ngủi đẹp mầu tỏa hương

Sống bằng tất cả yêu thương

Cho đi quảng đại coi thường lợi danh

Điểm trang nhân đức việc lành

Hòa bình xây dựng, chiến tranh đẩy lùi

Đồng hành đoàn kết an vui

Lấp đầy hy vọng ngậm ngùi lắng sâu

Cuộc đời chẳng ngại bể dâu

Chiếc thuyền vượt sóng cúi đầu tạ ơn.

BCT

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *