Trang thơ: Trái Tim dịu hiền

 

 

Thánh Tâm tình Chúa bao la

Dịu hiền êm ái người Cha nhân từ

Dẫu con lạc bước đốn hư

Hoang đàng trác táng khước từ tình Cha

Sống đời trụy lạc xa hoa

Như người con thứ bỏ Cha, chơi bời

Thỏa thuê phóng đãng một thời

Cạn tiền đói rách tả tơi bần cùng

Trách mình ngu dại điên khùng

Lòng thành sám hối tận cùng ăn năn

Nhớ nhà suốt mãi năm canh

Giờ đây lê gót thôi đành về mau

Nghĩ suy toan tính trước sau

Trở về xin lỗi khẩn cầu Cha thương

Quyết tâm mau lẹ lên đường

Từ xa Cha thấy chạnh thương tỏ tường

Yêu con biết mấy đo lường

Thứ tha tội lỗi tình trường bao năm

Lung linh huyền diệu vầng trăng

Trái tim dịu ái Cha hằng yêu thương

Con về tìm bến náu nương

Thánh Tâm trìu mến ngát hương tình Trời.

BCT

19/6/2020

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *