Trang thơ: Vội …

 

Con vội vã đến nơi đã hẹn

Trao cho người những câu nói đãi bôi

Chỉ hờ hững, nhạt nhẽo đến thôi

Rồi bước đi với lý do bận việc.

 

Con vội đến với những cô nhi viện

Trao tặng quà chỉ cốt để khoe khoang

Chẳng quan tâm thăm hỏi nhẹ nhàng

Làm bác ái cho qua lần chiếu lệ.

 

Con vội bước trong dòng đời hối hả

Mặc người nghèo đang khẩn khoản nài xin

Trong tâm trí luôn theo đuổi kiếm tìm

Trọng vật chất hơn là tình nhân nghĩa.

 

Con cứ sống đắm chìm trong lạc thú

Tôn thờ tiền hơn là Đấng tối cao

Việc đạo đức sớm tối phải thế nào

Đối với con điều đó không quan trọng.

 

Con quay quoắt đi kiếm tìm danh vọng

Đắm chìm đời trong phù phiếm xa hoa

Mà quên đi ba tấc đất là nhà

Khi ta chết và xuôi tay nhắm mắt.

 

Bỗng một ngày con bàng hoàng tỉnh giấc

Khi tiền tài, danh vọng vỗ cánh bay

Con hối hận nghĩ đến những tháng ngày

Sống bất nghĩa và quên đi tình Chúa.

 

Con vội đến quỳ dưới chân Thánh giá

Khẩn khoản nài lòng thương xót Tối Cao

Dù cho con tội lỗi có thế nào

Thì Chúa vẫn yêu thương và tha thứ.

 

Trong cuộc sống đừng vội vàng bạn nhé

Sống chậm lại để chia sẻ, yêu thương

Làm bác ái, phục vụ trong khiêm nhường

Đời có Chúa thì luôn luôn hạnh phúc.

 

Kim( Kẻ Sặt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *