Tu xá thánh Tôma Aquinô có thể được phân chia thành ba cộng đoàn: cộng đoàn ở Bangkok, cộng đoàn ở Thare và cộng đoàn ở Viên chăn, nước Lào. Vì nơi tĩnh tâm thuộc khu vực Bangkok nên để thuận tiện cho việc đi lại, một số anh em ở xa như ở cộng đoàn Lào, Thare đã về Bangkok vào chiều hôm Chúa nhật 14/6.
Cha giảng phòng, Giuse Nguyễn Cao Luật, O.P. cũng đã đến Thái Lan vào một vài ngày trước để ghé thăm anh em cộng đoàn Sampran. Đặc biệt vào sáng Chúa Nhật ngài tham dự thánh lễ của cộng đoàn và giảng lễ cho anh chị em di dân công giáo Việt Nam tại khu vực này.

Lúc 14 giờ chiều cùng ngày cha giáo Luật cũng tham dự thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, quan thầy của anh chị em di dân công giáo Việt Nam thuộc giáo xứ Lộc Thủy ở giáo phận Hà Tĩnh tại nhà thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô – Sải Nừng. Hiệp dâng thánh lễ và gặp gỡ anh chị em di dân Công giáo Việt Nam tại Thái Lan là dịp quí mà cha giáo Giuse có được. Qua đó ngài cũng hiểu được một phần công việc của anh em Đa Minh đang phục vụ cho anh chị em di dân nơi mảnh đất chùa vàng này. Sau thánh lễ anh em đón ngài về nhà dòng Xitô chuẩn bị cho tuần tĩnh tâm được sốt sắng.

Sáng thứ Hai, 15/06/2026, Tu xá khai mặc tuần Tĩnh tâm với Thánh lễ được chủ tế bởi cha Micae Bắc cầu xin ơn Chúa Thánh Thần giúp cho quý anh em chuẩn bị tâm hồn để bước vào một tuần ân sủng là được sống với Chúa và sống với nhau. Chủ đề tổng quát cho tuần tĩnh tâm năm là Niềm Hy Vọng Trong Sứ Vụ Của Anh Em Đa Minh và lần lượt được trình bày.
Ngày 1: Niềm Hy vọng nơi Cha Thánh Đa Minh: Niềm hy vọng Đa Minh được xây dựng trên xác tín rằng Thánh Đa Minh vẫn tiếp tục đồng hành và chuyển cầu cho con cái ngài. Noi gương Cha Thánh, chúng ta sống bác ái, khiêm nhường, khó nghèo và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Ngày 2: Đức Giêsu – Niềm Hy vọng của chúng ta: Đức Giêsu không chỉ ban hy vọng nhưng chính Người là niềm hy vọng của nhân loại. Qua cuộc khổ nạn và Phục Sinh, Người chiến thắng sự chết và mở ra con đường dẫn đến sự sống đời đời.
Ngày 3: Niềm Hy vọng nơi Lời Chúa: Lời Chúa là nguồn nuôi dưỡng hy vọng vì Lời ấy đưa chúng ta gặp gỡ chính Đức Kitô đang hiện diện. Biết lắng nghe và sống Lời Chúa giúp chúng ta vững tin giữa những thử thách của cuộc đời.
Ngày 4: Niềm Hy vọng nơi Học hỏi: Học hỏi theo tinh thần Đa Minh giúp chúng ta tìm kiếm và yêu mến Sự Thật là Đức Kitô. Học hỏi không chỉ để hiểu biết, nhưng để được biến đổi và phục vụ sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
Ngày 5: Niềm Hy vọng nơi Cộng đoàn: Niềm hy vọng được nuôi dưỡng trong đời sống hiệp thông và huynh đệ. Cộng đoàn trở thành nơi nâng đỡ nhau trong đức tin, cùng nhau sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.
Sau cuộc tĩnh tâm anh em trở về các nhiệm sở của mình. Tạ ơn Thiên Chúa vì anh em được kín múc nhiều ân sủng trong kì tĩnh tâm năm nay. Những ân sủng này trước hết đến từ những Lời Chúa anh em được lắng nghe trong tuần tĩnh tâm; những ân sủng đến từ bài giảng tĩnh tâm sâu sắc và đầy thực tế để qua đó anh ‘gia cố’ đời sống tu trì của mình và trong khi thi hành sứ vụ được cộng đoàn trao phó; và sau hết những ân sủng đến từ việc anh em được quây quần sống đời sống cộng đoàn là một trụ cột trong linh đạo Đa Minh .

Riêng cha giáo Giuse sau kì tĩnh tâm ngài còn đi thăm các cộng đoàn anh em Đa Minh ở Tổng giáo phận Thare-Nỏngsẻng: giáo xứ Đức Mẹ Hòa Bình ở Nỏng-hang; giáo xứ Sổm-đệt, giáo điểm truyền giáo Tai-rôm; giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Dontan và mấy ngày sau cha giáo Giuse trở lại Bangkok và anh em dẫn ngài đi thăm một vài gia đình người Thái, gốc Việt. Thứ Năm ngày 25/06/26 cha giáo Luật lên đường trở về Việt Nam với sứ vụ thường ngày của mình. Dưới đây là những hình ảnh trong kì tĩnh tâm và chuyến thăm anh em của cha giáo Giuse Luật.




Bangkok, 25/06/2026
– BTT Tu xá Tôma Aquinô –
https://daminhvn.net/dong-da-minh/tu-xa-thanh-toma-aquino-bangkok-tinh-tam-nam.html