
Ngày 2 tháng 2, bốn mươi ngày sau Đại Lễ Giáng Sinh, Hội Thánh long trọng cử hành Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, thường được gọi là Lễ Nến (Candlemas). Dù không phải là lễ buộc khi rơi vào ngày thường, đây vẫn là một trong những lễ có chiều sâu Kinh Thánh và phụng vụ đặc biệt, khép lại chu kỳ Giáng Sinh và hướng cộng đoàn tín hữu tiến về Mùa Chay, cao điểm là mầu nhiệm Phục Sinh.
Không chỉ tưởng niệm một nghi thức của Do Thái giáo cổ truyền, Hội Thánh còn hiểu ngày lễ này như “Lễ của cuộc gặp gỡ”: cuộc gặp giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa Đấng Cứu Độ và dân Người, giữa Ánh Sáng vĩnh cửu và niềm trông đợi âm thầm của những tâm hồn công chính.
- Vâng phục Lề Luật: cuộc gặp gỡ trong khiêm hạ
Theo luật Môsê, sau khi sinh con, người phụ nữ phải trải qua thời gian thanh tẩy và dâng lễ tại Đền Thờ (x. Lv 12). Trung thành với Lề Luật, Đức Maria – dù được gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi – vẫn khiêm tốn tuân giữ những quy định ấy như một người mẹ Do Thái đạo hạnh.
Cuộc “gặp gỡ” đầu tiên của ngày lễ diễn ra trong sự vâng phục thinh lặng: Thiên Chúa, Đấng làm người, không đứng ngoài Lề Luật, nhưng bước vào trong lịch sử và truyền thống của dân Người. Nơi Đức Maria, Hội Thánh học được rằng cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa luôn gắn liền với khiêm nhường và vâng phục thánh ý.
- Dâng Con: cuộc gặp gỡ trong hiến dâng
Lễ này cũng được gọi là Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ, dựa trên truyền thống Do Thái: mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa và phải được dâng cho Người.
Thánh Luca ghi lại:
“Khi đã đến ngày thanh tẩy theo luật Môsê, ông bà đem Hài Nhi lên Giêrusalem để tiến dâng Người cho Chúa” (Lc 2,22–23).
Cuộc gặp gỡ ở đây mang chiều kích hiến tế: Hài Nhi Giêsu được hiến dâng cho Chúa Cha ngay từ thuở ấu thơ, như dấu chỉ báo trước lễ hiến dâng trọn vẹn của Người trên thập giá. Đây không chỉ là một nghi thức tôn giáo, nhưng là lời tuyên xưng âm thầm rằng: Con Trẻ này không thuộc riêng gia đình Nadarét, nhưng được trao ban cho toàn thể nhân loại.
- Simêon và Anna: cuộc gặp gỡ của niềm hy vọng
Đỉnh cao của ngày lễ là cuộc gặp gỡ trong Đền Thờ giữa Hài Nhi Giêsu với cụ già Simêon và nữ ngôn sứ Anna. Được Thánh Thần thúc đẩy, Simêon nhận ra nơi Hài Nhi bé nhỏ Đấng Cứu Độ và cất lên lời ca Nunc Dimittis:
“Chính mắt con đã thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân:
ánh sáng soi đường cho dân ngoại
và là vinh quang của Ítraen.”
Trong khoảnh khắc ấy, niềm trông đợi cả một đời người được viên mãn. Simêon và Anna tượng trưng cho nhân loại đang mong chờ lời hứa cứu độ, và trong cuộc gặp gỡ này, lời hứa ấy trở thành hiện thực. Vì thế, Lễ Dâng Chúa Giêsu được gọi là lễ của niềm hy vọng được hoàn tất.
- Lễ Nến: cuộc gặp gỡ với Ánh Sáng
Từ lời tuyên xưng của Simêon, truyền thống làm phép và rước nến được hình thành. Hội Thánh gọi ngày lễ này là Lễ Nến, bởi Đức Kitô được mặc khải là Ánh Sáng cho muôn dân.
Ánh nến phụng vụ diễn tả một cuộc gặp gỡ mang tính sứ vụ: Hội Thánh đón nhận Ánh Sáng không để giữ cho riêng mình, nhưng để mang Ánh Sáng ấy vào thế giới. Người đã gặp Đức Kitô thì được mời gọi trở nên ánh sáng cho tha nhân, bằng đời sống và chứng tá đức tin.
- Hypapante – Lễ của cuộc gặp gỡ trong Hội Thánh
Trong truyền thống Đông phương, lễ này được gọi là Hypapante, nghĩa là “Cuộc Gặp Gỡ”. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI giải thích rằng Simêon và Anna là hình ảnh của nhân loại gặp gỡ Thiên Chúa trong Hội Thánh.
Cuộc gặp gỡ ấy không khép lại trong quá khứ. Mỗi lần Hội Thánh cử hành phụng vụ, mỗi lần tín hữu lắng nghe Lời Chúa và tham dự Thánh Thể, cuộc gặp gỡ với Đức Kitô – Ánh Sáng cứu độ – lại tiếp diễn trong hiện tại.
- Từ Giáng Sinh hướng về Phục Sinh
Khép lại chu kỳ Giáng Sinh, Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ đồng thời hướng ánh nhìn về mầu nhiệm Vượt Qua. Ánh sáng được thắp lên trong Lễ Nến sẽ bừng sáng trọn vẹn trong Đêm Vọng Phục Sinh, khi Hội Thánh long trọng công bố rằng ánh sáng đã chiến thắng bóng tối.
Vì thế, Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ thực sự là Lễ của cuộc gặp gỡ: gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ánh sáng của Người, và được sai đi để làm chứng cho Ánh Sáng ấy giữa thế giới hôm nay.
Tổng hợp từ https://aleteia.org/
CHIA SẺ / SHARES: