Vui tình hiệp thông

Vui tình hiệp thông

Tôi thấy thật hạnh phúc, khi mười mấy năm nay được đi đồng hành cùng các Huynh đoàn cơ sở trong toàn giáo phận. Có những Huynh đoàn tôi được đến cùng anh chị em đã năm sáu lần, dù thời gian ở mỗi Huynh đoàn vỏn vẹn chỉ có ba ngày, nhưng tôi cảm nghiệm được tinh thần ở các Huynh đoàn thật sôi nổi trong các khóa học, sốt sắng trong Thánh lễ, nhiệt huyết trong các công việc của giáo xứ và luôn luôn vui vẻ trong tình hiệp thông.

Chiều nay, khi ánh hoàng hôn như những dẻ quạt khổng lồ, đang thấp dần sau dãy núi xa xa, hắt lên một màu cam le lói trên nền trời đã ngả sang màu lam tím. Một mình nhẹ bước trong khuôn viên đền Đức Mẹ của giáo xứ, lòng thoáng buồn, vì bị tai nạn giao thông nên tôi không tham gia đồng hành trong khóa Chân lý năm nay được. Nhớ biết bao những nụ cười, ánh mắt khi đón đưa nhau ấm tình huynh đệ, những thăm hỏi, động viên, phục vụ nhau trong đức ái. Trong khóa học, những mái tóc pha sương, dáng đi thì đã cong cong hình chữ S, vẫn cùng lớp con cháu miệt mài bên những trang tài liệu, làm nên nét đẹp hiệp thông của gia đình Đa Minh. Thật vậy, dù chúng ta đi xa đến đâu, ở bất cứ nơi nào, bằng phương tiện gì. Nếu chúng ta biết người đồng hành kế bên là một thành viên Huynh đoàn Đa Minh, thì chúng ta cảm thấy gần gũi như anh em một nhà.

Trong các giáo xứ, giáo họ, tinh thần hiệp thông giữa quý ban giáo chức và Huynh đoàn cũng thật tốt đẹp. Rất nhiều anh chị em đoàn viên của các Huynh đoàn là thành viên của hội đồng giáo xứ, ban hành giáo, thừa tác viên, ca đoàn và giáo lý viên. Nhiều nơi, các anh chị tâm sự, nếu không có Huynh đoàn quy tụ cùng nhau đọc kinh phụng vụ, thì ngoài giờ lễ ra, nhà thờ vắng vẻ lắm. Công việc hằng ngày quét dọn, vệ sinh nhà thờ, khuôn viên, đa số cũng là các thành viên Huynh đoàn làm. Rồi mọi đóng góp, cũng như các giờ chầu, nguyện ngắm, rước kiệu, ban hành giáo đều ‘ới” Huynh đoàn. Đó thật là một niềm vui trong tinh thần hiệp thông mà giáo xứ đã quan tâm, còn Huynh đoàn thì cùng nhau mau mắn thực thi, tình hiệp thông mang lại niềm vui cho cả đôi bên.

Trong Huynh đoàn, việc thăm viếng các thành viên ốm đau, bệnh tật, đọc kinh cầu nguyện và báo ân cho người qua đời, luôn được Huynh đoàn quan tâm và triển khai kịp thời. Có những đám hiếu, khi thấy Huynh đoàn đọc thư phân ưu của Huynh đoàn Tỉnh Dòng, nhiều người tham dự cứ tấm tắc: “Đúng là một hội đoàn mang tính quốc tế, hoạt động chặt chẽ theo luật sống, có sắc lệnh, văn thư, quy luật, quy chế theo ngành dọc từ trên xuống dưới. Nay qua đời còn được Tỉnh Dòng gửi thư phân ưu, thật là hiệp thông trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi và mọi lúc”.

Mải lan man, hoàng hôn đã trườn khuất sau rặng núi, khoác lên bầu trời chiếc khăn von đã ngả sắc chàm, làm ánh lên mấy dáng cò trắng đang mải miết sải cánh về tổ, sau một ngày lặn lội mưu sinh. Tiếng chuông nhà thờ ngân lên trong ráng chiều chạng vạng, đọng lại trên lũy tre xào xạc lá vàng rơi, làm lòng tôi như quên đi mọi lo toan vất vả, mọi đố kỵ hờn giận đời thường, để tìm về bên tình hiệp thông trong Chúa. Chắp tay trước linh đài Đức Mẹ La Vang của giáo xứ, tôi nguyện xin Mẹ hãy nối kết tình hiệp thông của mọi thành viên trong gia đình Đa Minh với nhau và với các hội đoàn khác. Để hương sắc hiệp thông sẽ lan tỏa trong tâm hồn, lời nói và việc làm của mỗi người đoàn viên Đa Minh.

 Hồng Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *