Ý nguyện trong Kinh Mân Côi : Mùa Sáng

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Phép rửa tại sông Gio-đan

Suy niệm : Cầu cho những người đấu tranh cho công lý

mc18.jpgTheo chân Đức Giêsu đến bên dòng nước sông Gio-đan, chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng chân dung một vị ngôn sứ là thánh Gioan Tẩy Giả. Lãnh sứ mạng dọn đường cho Chúa đến, thánh nhân đã mạnh dạn kêu mời dân chúng hoán cải thay đổi đời sống, và thực thi bác ái công bình.

Thánh nhân đã không ngại đối đầu với thế lực trần gian để bảo vệ lề luật Chúa; sẵn sàng làm chứng cho chân lý dù phải trả giá bằng cái chết của mình. Gioan đã trở thành hình ảnh tiên báo về cái chết của Đấng Cứu Thế sau này.

Lạy Chúa, chúng con thường mâu thuẫn.
Chúng con muốn điều lành nhưng e ngại dấn thân.

Đã nhiều lần con quá thận trọng, né tránh và nhát đảm.
khi a dua theo đám đông thay vì sống theo lương tâm.
khi đánh giá theo dư luận
thay vì lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa chúc phúc và thêm sức mạnh
cho những người đang dấn thân
đấu tranh cho nhân quyền,
phục vụ công lý và hòa bình.

Xin cho chúng con dũng khí của thánh Gioan Tiền Hô,
và lòng can đảm của các thánh tử đạo,
để dám sống cho sự thật, cổ võ cho niềm hy vọng,
và dám chết cho tình yêu.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Tiệc cưới Ca-na

Suy niệm : Cầu cho những gia đình đang gặp thử thách

Phép lạ Ca-na xảy ra giữa một tiệc cưới. Tham dự tiệc cưới Ca-na, cũng là lúc Chúa nâng giao ước hôn nhân lên hàng bí tích. Ngài đã có mặt và chúc phúc cho đôi tân hôn. Hiện nay, Ngài vẫn hiện diện và chúc lành cho mỗi gia đình.

Thực ra Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân từ thuở ban đầu, khi sáng tạo con người có nam có nữ, và mong muốn họ gắn bó với nhau, “trở thành một xương một thịt” (Mt 19, 5). Cựu ước nhiều lần dùng tình yêu hôn nhân để diễn tả cuộc tình của Thiên Chúa với Dân Ngài. Thánh Phaolô thì căn dặn các vợ chồng hãy yêu thương nhau, bằng tình yêu của Đức Kitô dành cho Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. (Ep 5, 25).

Lạy Chúa, nhiều gia đình trong chúng con
đang lâm vào tình cảnh nhạt phai hoặc bi đát,
vì thiếu rượu niềm vui và tình thương.

Xin thương cho các gia đình ly tán được đoàn tụ,
những bất hòa được giải tỏa,
những khó khăn được vượt qua.

Xin Chúa thương ngự giữa gia đình chúng con,
để trong vai trò là cha mẹ, vợ chồng, hay con cháu,
chúng con biết quan tâm giúp đỡ nhau,
biết sống quảng đại và cảm thông,
biết xây đắp một tổ ấm thuận hoà và hạnh phúc.

Xin cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân,
biết chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai đời mình.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa công bố Nước Trời

Suy niệm : Cầu cho việc rao giảng tin mừng

Ngay khi công bố thành lập nước trời, Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, các ông Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ chài lưới mà theo Người. Bước khởi sự thành lập Giáo Hội đã gắn liền sứ mạng phúc âm hóa, khi Chúa trao cho các tông đồ sứ vụ làm “ngư phủ bắt người”, đi rao truyền Tin Mừng cứu độ.

Chúa cho con người được vinh dự góp phần vào sứ vụ nước trời, bằng dấn thân, bằng đời sống chứng nhân, hay ít ra bằng lời cầu nguyện. Ngài nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. (Mt 9,37-38)

Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người
được ơn nhận biết Chúa
và tất cả được đón nhận vào Nước Chúa hiển trị.

Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giáo bao la,
và xin gửi đến nhiều tay thợ lành nghề.
Xin soi sáng cho các tín hữu,
cho họ hiểu biết rằng mình đã được Chúa chọn
đem Tin mừng đến cho mọi loài thọ tạo.

Nhờ đó từ các dân tộc trên thế giới,
sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển,
là đoàn dân được Lời Chúa quy tụ,
và được các bí tích nâng đỡ phù trì.

(1) Tổng hợp lời nguyện thánh lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Chúa biến hình trên núi

Suy niệm : Xin ơn biến đổi và canh tân mỗi ngày

Khi hiển dung trên núi, Đức Giêsu cho các môn đệ thấy vinh quang thiên tính. Thiên tính ấy vẫn tồn tại nơi Ngài, nhưng các môn đệ bấy lâu không nhận ra. Vinh quang ấy cũng hé lộ cho các ông thấy phần nào viễn tương tương lai đầy ánh sáng của họ, của các thánh trên thiên quốc.

Lịch sử Giáo hội ghi nhận nhiều cuộc biến hình. Từ say rượu đến say Chúa ; từ gái giang hồ thành thánh nhân ; từ kẻ khô khan nên người sốt mến ; từ người tham lam, hà khắc trở thành kẻ rộng lượng, khoan nhân. Những cuộc đổi đời và biến hình như thế vẫn đang và tiếp tục xảy ra, cho ta thấy ơn Chúa luôn ban dồi dào. Và nơi mỗi người được biến đổi, Chúa vẫn đang mạc khải dung nhan của Ngài.

Lạy Chúa, con được dựng nên theo hình ảnh Chúa
nên con muốn họa lại chân dung Chúa trong đời.
nhưng con biết điều đó không dễ dàng,
cần có nhiều nỗ lực và thời gian…

Xin cho con mỗi ngày
bớt một chút ghét ghen, để thêm chút bao dung
bớt một lời chỉ trích, để thêm lời chúc phúc
bớt một chút khép kín, để thêm chút quan tâm
bớt một hành vi vô ích, để thêm một việc lành…

Xin cho mỗi tháng, mỗi năm
con được thêm lòng yêu mến Chúa
và tiến một bước trên đường làm con cái Chúa

Khi đó tâm hồn con sẽ thấy hạnh phúc và bình an.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Chúa lập bí tích Thánh Thể

Suy niệm : Thánh Thể, hiệp thông vào sự sống của Chúa

Thánh Thể là con đường chắc chắn để các tín hữu được kết hiệp với Chúa. Bởi vì “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Nói về sự kết hiệp ấy, Đức Giêsu dùng đến biểu tượng cây nho và cành nho.

“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5). “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy”. (Ga 15, 4).

Lạy Chúa Giêsu,
bí tích Thánh Thể là món quà lớn nhất
mà trái tim Chúa có thể ban tặng cho chúng con.

Nơi bí tích Thánh Thể là nguồn suối sự sống,
con được uống thỏa thuê Tình yêu Chúa Kitô.
Chỉ mình Ngài mới có thể
làm giảm cơn khát được yêu của con.

Xin Chúa ở trong con và cho con được ở trong Chúa
để con được sống bằng sức sống của Ngài.

Xin cho con ngày càng gắn liền với Chúa cách sâu xa hơn,
để con có thể dâng tặng cho cuộc đời
những hoa thơm trái ngọt,
được nuôi dưỡng bằng tình yêu,
Chúa đã quảng đại ban tặng cho chúng con.