Trang thơ: Lắng đọng

 

Cuối năm lắng đọng tâm hồn

Vào miền thẳm lặng trước tôn nhan Ngài

Bái lạy Thiên Chúa Ngôi Hai

Một năm đã hết con sai phạm nhiều

Bôn ba giữa chốn chợ chiều

Khóc đời nặng gánh toàn điều tai ương

Lãng quên lòng Chúa xót thương

Bến bờ hạnh phúc con đường khổ đau

Vì yêu thánh giá nhiệm màu

Can Vê đồi trọc trước sau u hoài

Tưởng mình đang sống lạc loài

Giữa bầy muông thú bên ngoài rừng xanh

Cuối năm nhìn ngắm ánh trăng

Đêm tàn lộng gió hết năm cạn ngày

Chợt con tỉnh giấc mê say

Hồn thơ lắng đọng chắp tay nguyện cầu…

BCT

5/1/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *