Sáng thứ Bảy, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp tục truyền thống các buổi yết kiến Năm Thánh vào thứ Bảy do Đức Phanxicô khởi xướng, quy tụ các vận động viên đến Đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh Thể thao, với trọng tâm suy niệm về Thánh Irênê thành Lyon như một chứng nhân của đức cậy.
Thánh Irênê – chứng nhân hy vọng giữa chia rẽ
Mở đầu huấn từ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh:
“Thánh Irênê có thể giúp chúng ta nhận ra vẻ đẹp và tính thời sự của đức cậy trong thời đại hôm nay.”
Ngài nhắc lại: vị giám mục thế kỷ II đến từ Tiểu Á và được đón nhận đức tin từ chính các Tông đồ. Điều này nhắc nhớ chúng ta rằng Tin Mừng không phát xuất từ châu Âu, nhưng đã được đem đến từ bên ngoài:
“Thật quý giá khi chúng ta ghi nhớ điều đó, ngay tại Rôma – trái tim của Âu châu – rằng Tin Mừng đến từ bên ngoài. Và ngày nay, chính các cộng đoàn di dân vẫn đang là ngọn lửa tái sinh đức tin tại những vùng đất đón tiếp họ.”
Tuy nhiên, Thánh Irênê không chỉ đơn thuần là nhà truyền giáo, mà còn là chứng nhân hòa giải. Đức Thánh Cha nói:
“Ngài chỉ cho chúng ta biết cách vượt thắng chia rẽ bằng cách tập trung sâu hơn vào Chúa Giêsu. Người không phải là một bức tường ngăn cách, nhưng là một cánh cửa mở ra hiệp thông.”
Trong thế giới hôm nay, nơi “ý tưởng có thể làm chúng ta điên đảo và lời nói có thể giết chết”, ngài nhắc nhở người tín hữu hãy đón nhận thân xác của Đức Kitô nơi anh chị em mình, nơi mọi tạo vật, và hãy để nỗi đau của tha nhân gọi đích danh chúng ta.
Thánh Irênê – huấn luyện viên hiệp nhất
Tiếp lời, Đức Giáo hoàng ví Thánh Irênê như “một huấn luyện viên của hiệp nhất”, không dạy chúng ta đối đầu, mà chỉ lối để liên kết, qua việc hướng nhìn về Đức Giêsu, “Đấng nối kết những đối nghịch và làm cho hiệp thông nên khả thể.”
“Chúng ta là những người hành hương của niềm hy vọng,” Đức Thánh Cha khẳng định, “bởi vì giữa các cá nhân, các dân tộc và tạo thành, phải có người dám khởi hành bước về phía hiệp thông.”
Ngài kêu gọi:
“Hãy xây dựng những nhịp cầu nơi đang có bức tường. Hãy mở ra những cánh cửa, kết nối những thế giới. Và như thế, niềm hy vọng sẽ bừng lên.”
Thể thao – đấu trường của đức cậy và giá trị Kitô giáo
Gửi lời chào đến các vận động viên, huấn luyện viên, nhà quản lý thể thao, các hội đoàn, gia đình và tín hữu hành hương về Roma dịp này, Đức Giáo hoàng nói:
“Thời gian các con ở đây là cơ hội quý báu để suy tư về mối tương quan giữa hoạt động thể thao và nhân đức đức cậy.”
Nhiều sự kiện đã được tổ chức trong hai ngày, bao gồm Festival Thể thao suốt ngày thứ Bảy, những buổi cầu nguyện – suy niệm, và Thánh lễ trọng thể với Đức Thánh Cha vào Chúa nhật.
Đức Lêô XIV khẳng định:
“Vượt trên nỗ lực không ngừng để đạt thành tích và tinh thần đồng đội, niềm hy vọng sâu xa nhất thúc đẩy chúng ta biến thế giới thể thao thành một sân chơi, nơi các giá trị Kitô giáo chân thực được thể hiện và được truyền đạt cho người khác để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.”
Kết thúc, ngài mời gọi mọi người – cả các vận động viên và những người tham dự Rally mô tô quốc tế – hãy trở thành:
“Những nhà truyền giáo của đức cậy – những người kiến tạo một nền văn hóa ngày càng đậm tình liên đới, tiếp đón và huynh đệ.”
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2025-06/pope-leo-welcomes-athletes-to-vatican-for-jubilee-of-sport.html