Phòng Truyền Thống Giáo phận Kon Tum được thiết lập vào năm 1998, nhân dịp Giáo phận mừng Năm Thánh 150 Năm Truyền giáo Tây Nguyên (1848-1998), vị trí ở tầng lầu 2 của tòa nhà Chủng viện Thừa sai Kon Tum.
Do nhu cầu cần mở rộng và sắp xếp lại, Phòng Truyền Thống được dời xuống vị trí tầng trệt của tòa nhà Chủng viện, và được tiến hành khởi công vào tháng 3/2024.
Sau hơn 15 tháng thi công, bao gồm các công việc sửa sang phòng ốc, thiết kế trưng bày, sắp xếp các hiện vật, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ.v.v., đến nay đã cơ bản hoàn thành.
Vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 19/06/2025, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ sự nghi thức làm phép Phòng Truyền Thống mới, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Cố của nhà hưu dưỡng, quý Cha trong Hội Đồng Linh Mục và đại diện tu sĩ nam nữ và Dân Chúa trong Giáo phận.
Cha Phêrô Lê Văn Hùng, phụ trách thực hiện Phòng Truyền Thống, đã có đôi lời kính chào Đức Cha, quý Cha và những người hiện diện.
Tiếp đến Đức Cha tiến đến mở cửa Phòng Truyền Thống, đánh dấu việc chính thức mở cửa trở lại Phòng Truyền Thống Giáo Phận. Mọi người lần lượt bước vào, bắt đầu tham quan.
Tại trung tâm của Phòng Truyền Thống, nơi đặt bàn thờ tổ và di cốt của các linh mục truyền giáo trong giáo phận đã qua đời, gồm các vị thừa sai người Pháp và người Việt, Đức Cha đã chủ sự nghi thức làm phép Phòng Truyền Thống và rảy nước thánh trên các gian trưng bày cũng như hiện vật. Đức Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng cất cao lời cảm tạ vì những ơn lành Chúa đã thương ban, qua những nỗ lực, đóng góp của nhiều người, để có thể hoàn thành công trình tốt đẹp này.
Cha Phêrô Lê Văn Hùng đã bày tỏ tâm tình cảm ơn Đức Cha Giáo phận, cảm ơn Hội Thừa sai Paris (MEP), quý Cha và mọi thành phần trong giáo phận, đã bằng cách này cách khác giúp đỡ, hướng dẫn, đóng góp ý kiến. Đặc biệt ghi nhớ và tri ân Cha cố Tôma Nguyễn Văn Thượng và những vị trước đây đã để lại di sản phòng truyền thống, để hôm nay có thể tiếp tục mở rộng và làm phong phú thêm hơn. Cha Phêrô cảm ơn cách riêng đến nhóm thi công đã miệt mài, tỉ mỉ làm việc trong hơn một năm qua để Phòng Truyền Thống mới được hoàn thành.
Sau đó Đức Cha và cộng đoàn tiếp tục tham quan phần còn lại, dành thời giờ dừng chân tại phòng chiếu phim tư liệu và kết thúc tại quầy đồ lưu niệm.
Giới thiệu tổng quát và ý nghĩa của Phòng Truyền Thống:
Được thành lập năm 1998 nhân dịp Giáo phận mừng Năm Thánh 150 Năm Truyền giáo Tây Nguyên (1848-1998), Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kon Tum là nơi lưu giữ và trưng bày về di sản của công cuộc truyền giáo qua các thế hệ thừa sai và di sản văn hóa các sắc tộc bản địa Tây Nguyên. Cách trang trí Phòng Truyền Thống dựa trên vật liệu núi rừng Tây Nguyên sẵn có, lấy gỗ làm vật liệu chính và dựa theo mẫu trang trí của người sắc tộc bản địa Tây Nguyên trong dệt khăn, áo, váy, khố, trong đan lát, trang trí nhà mồ, nhà rông…mà trình bày.
Nhìn lại lịch sử Giáo Phận qua các biến cố và những bước thăng trầm để chúng ta nhận ra Thiên Chúa đã dùng tình thương và uy quyền của Ngài để nâng đỡ và dìu dắt Giáo phận qua dòng thời gian.
Tiếp đến, nhìn lại lịch sử Giáo phận để thấy được biết bao hy sinh, vất vả, và kể cả mạng sống của các thế hệ thừa sai để cho hạt giống đức tin được gieo vãi khắp cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên.
Hơn nữa, nhìn lại lịch sử Giáo phận còn để thấy được chương trình, kế hoạch, ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện cách đặc biệt cho các Sắc Tộc Tây Nguyên. Trong lịch sử ấy sẽ có những con người của từng thời kỳ: Thánh Giám Mục tử đạo Stêphanô Thể, ‘Bok Do, ‘Bok Kiơm, ‘Bok Bê, ‘Bok Phước,… với những biến cố trọng đại, những công trình để lại đã làm nên lịch sử: ‘Bok Do kết nghĩa với ‘Bok Kiơm, Hội Yao Phu, Chủng viện Thừa sai, Dòng Ảnh Phép Lạ…
Cuối cùng, nhìn lại lịch sử Giáo phận để thấy được công lao của các vị thừa sai qua việc trân trọng văn hóa phong tục của các Sắc Tộc Tây Nguyên. Mỗi dân tộc có lịch sử, văn hoá riêng cần được trân trọng. Đó cũng là phong cách trình bày của Phòng Truyền Thống nhắm đến: “Hội thánh của muôn sắc dân” (Lễ Hiện Xuống mới).
Phòng Truyền Thống không phải là một Phòng Triển Lãm giới thiệu cuộc sống hiện tại, cũng không phải là Phòng Bảo Tàng tích trữ quá khứ, nhưng là nơi truyền tải cuộc sống truyền giáo phục vụ của cả Giáo phận, khởi đầu từ năm 1848 và sẽ còn được con cháu tiếp nối – Khơi Nguồn Tiếp Bước. Có khởi đầu, nhưng sẽ không có hoàn tất. Đây không phải là công việc của riêng ai, hay của một nhóm, mà của của cả Giáo phận, của tất cả những ai có dịp ghé thăm và quan tâm tới công trình truyền giáo Tây Nguyên. Đây là nơi gặp gỡ, trao đổi, học hỏi và cầu nguyện. Cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa và nguyện chúc cho nhau được lòng hăng say tiếp nối cha ông trên con đường truyền giáo phục vụ”.
Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa, biết ơn các tiền nhân, và nguyện noi gương các ngài sống xứng đáng là những Kitô hữu, góp phần loan báo Tin Mừng cho hết thảy mọi người.
Ban Mục vụ Truyền thông GP Kon Tum
Ảnh: Quốc Nguyễn
https://giaophankontum.com/tin-tuc/giao-phan-kontum/khanh-thanh-phong-truyen-thong-giao-phan-kon-tum