Hơn 2.500 Chủng sinh từ 57 quốc gia quy tụ về Roma dự Đại Năm Thánh Chủng Sinh

Hơn 2.500 chủng sinh đến từ 57 quốc gia đã quy tụ về Roma trong tuần này để hành hương đến mộ Thánh Phêrô, lãnh nhận phép lành từ Đức Thánh Cha Lêô XIV và cùng nhau cử hành ơn gọi linh mục trong khuôn khổ Năm Thánh dành cho các chủng sinh. Tại Đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 24/6, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chia sẻ đầy cảm xúc với các chủng sinh: “Cảm ơn các con vì đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa. Các con hãy can đảm, đừng sợ! Như Đức Kitô đã yêu bằng một con tim nhân loại, các con cũng được mời gọi yêu thương bằng chính con tim của Đức Kitô.”

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, các chủng sinh đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi tại mộ Thánh Phaolô, bước qua Cửa Thánh tại các Vương cung thánh đường Roma, và chầu Thánh Thể trong thinh lặng thờ lạy. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới — từ Albania đến Argentina, từ Ấn Độ đến Ý, từ Hoa Kỳ đến Ukraina — mỗi người mang trong mình một câu chuyện ơn gọi độc đáo, minh chứng cho sự hiện diện sống động của Chúa trong từng cuộc đời.

Hơn 2.500 Chủng sinh từ 57 quốc gia quy tụ về Roma dự Đại Năm Thánh Chủng Sinh

Dưới đây là chứng từ ơn gọi của chín chủng sinh tiêu biểu:

  1. Thomas Hammen (28 tuổi, giáo phận Pensacola-Tallahassee, Florida, Hoa Kỳ):
    Sau những năm đại học đầy trống rỗng, dù có mọi thứ thế gian hứa ban hạnh phúc, Thomas đã nhận ra tâm hồn mình “không ngơi nghỉ” như Thánh Âu Tinh từng nói. Chính trong giờ chầu Thánh Thể tại một kỳ tĩnh tâm ở Đại học Florida State, anh cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót của Chúa, khám phá ra rằng con tim anh được dựng nên cho Thiên Chúa. Anh chia sẻ: “Ơn gọi của tôi là kết quả từ lòng thương xót Chúa và xác tín rằng tôi được chọn cho một sứ mạng vĩ đại.”
  2. Joseph Mlawa (giáo phận Agrigento, Ý – gốc Tanzania):
    Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhưng khát khao linh mục chưa bao giờ tắt. Năm 2015, các nhà truyền giáo đến quê hương anh và giúp anh đến Ý để theo đuổi ơn gọi. “Chính Chúa đã dùng họ như khí cụ, giúp tôi vượt qua hành trình đào luyện chín năm dài.”
  3. Thomas Stanczak (35 tuổi, tổng giáo phận Milwaukee, Hoa Kỳ):
    Là một tân tòng đến từ hệ phái Tin Lành, anh đã “đọc sách” mà dần bước vào Hội Thánh. Lời của Thánh Newman vang vọng trong tim anh: “Đào sâu lịch sử là thôi không thể là người Tin Lành.” Trong Thánh Lễ, anh nghe được tiếng Chúa mời gọi dứt khoát. Tại Roma, anh xúc động trước các thánh tích tử đạo và cảm nghiệm sự hiệp thông sâu xa với Giáo hội hoàn vũ.
  4. Pietro (24 tuổi, giáo phận Locri-Gerace, Calabria, Ý):
    Anh chia sẻ: “Như Thánh Phêrô, tôi từng chống lại ý Chúa, nhưng rồi Ngài kéo tôi từng bước.” Tình yêu và kiên nhẫn của Chúa giúp anh dần hiểu ơn gọi không chỉ là chức linh mục, mà là bước theo Chúa bằng cả trái tim, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Anh xác tín: “Nếu Giáo hội tiếp tục tín thác vào Thánh Thần, mọi thử thách đều có thể vượt qua.”
  5. Carlos Bárcenas (26 tuổi, tổng giáo phận Panama):
    Từ trong lòng mẹ, anh đã cảm thấy thao thức thiêng liêng. Đang học ngành cơ khí, anh nghe tiếng Chúa mời gọi sống một điều gì đó “cao hơn”. Ước muốn lớn nhất của anh: “Trở nên một chứng tá Kitô hữu đáng tin, nhất quán, và sống động.”
  6. Pepe Zinkewich (26 tuổi, tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ):
    Là con út thứ chín trong gia đình mười người con Công giáo, anh chỉ thực sự nghe tiếng Chúa khi học đại học. Một linh mục thánh thiện đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho anh: “Tôi nhận ra ơn gọi qua cầu nguyện và linh hướng – và đó là một hành trình đầy phiêu lưu!”
  7. José Ylef Felicidad (22 tuổi, giáo phận Arecibo, Puerto Rico):
    Khi 20 tuổi, một linh mục bạn đã nói với anh: “Chúa cần con.” Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy Chúa Giêsu hiện diện rõ ràng qua gương mặt người linh mục ấy. Anh quyết định từ bỏ mọi sự để sống trọn cho Chúa và Dân Thánh của Người.
  8. Randy Marfo (25 tuổi, Ghana):
    Từ nhỏ đã phục vụ bàn thánh, Randy sớm nhận ra ơn gọi linh mục. Anh thao thức trước thực trạng người Công giáo rời bỏ Giáo hội vì thiếu gương sáng từ hàng giáo sĩ. Anh khao khát trở thành mục tử trung tín để xây dựng lại lòng tin.
  9. William Iván Sánchez Velázquez (giáo phận Mayagüez, Puerto Rico):
    Ngay sau khi tốt nghiệp, anh xin vào chủng viện và đã bước đi được bảy năm. “Tôi muốn trở nên như Vị Mục Tử Nhân Lành, sống hết mình cho đoàn chiên.” Anh tin tưởng: “Chúa ban ơn qua lời cầu nguyện. Hãy cầu nguyện không ngơi cho ơn gọi.”

“The Rome Experience”: Một trường học của Thánh Thiện
Nhiều chủng sinh Hoa Kỳ đến Roma trong dịp này theo chương trình “Trải nghiệm Roma” kéo dài sáu tuần, học hỏi lịch sử Giáo hội, nghệ thuật Kitô giáo, và hành hương đến những nơi thánh thiêng. Chủng sinh Hammen chia sẻ: “Tôi đã gặp gỡ các thánh, đến nơi họ an nghỉ, và nghe lại những câu chuyện của họ. Tôi hy vọng trở về và lan tỏa điều mình đã sống nơi đây.”

Năm Thánh dành cho các Chủng sinh chỉ là một phần trong chuỗi các cử hành thiêng liêng tại Roma trong Năm Thánh 2025. Kế tiếp sẽ là Đại Năm Thánh của các Giám mục và Linh mục — một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng ơn gọi linh mục luôn là công trình của Thiên Chúa và hoa trái của lời cầu nguyện liên lỉ nơi Hội Thánh.

https://www.catholicworldreport.com/2025/06/24/meet-the-future-of-the-church-seminarians-gather-in-rome-for-jubilee/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *