Kinh Truyền Tin với ĐTC 20/07/2025: Thiên Chúa đang đứng ngoài cửa và gõ – Giáo Hội hãy là một ngôi nhà rộng mở cho mọi người

Kinh Truyền Tin với ĐTC 20/07/2025: Thiên Chúa đang đứng ngoài cửa và gõ – Giáo Hội hãy là một ngôi nhà rộng mở cho mọi người

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin lần thứ hai tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng mùa hè là thời điểm thuận tiện để “chậm lại” và tận dụng cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu, qua đó học nghệ thuật hiếu khách.

Dưới ánh nắng và giữa đám đông vui tươi tại Quảng trường Tự Do, Đức Thánh Cha đã dẫn dắt buổi cầu nguyện trước hàng trăm người. Trong bài huấn từ, ngài lấy chủ đề chính là lòng hiếu khách – rất phù hợp với mùa hè. Ngài gợi lại hình ảnh đón tiếp của ông Ápraham và bà Sara, cũng như của hai chị em Matta và Maria. Ngài nói: “Mỗi lần chúng ta nhận lời mời tham dự Bữa Tiệc của Chúa và dự tiệc Thánh Thể, chính Thiên Chúa là Đấng ‘đến phục vụ chúng ta.’”

Dù vậy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chính Thiên Chúa trước hết đã biết làm khách, và cho đến hôm nay Ngài vẫn đứng trước cửa lòng chúng ta mà gõ (x. Kh 3,20). Điều thú vị trong tiếng Ý là từ “ospite” vừa chỉ người tiếp khách, vừa chỉ người được tiếp – biểu tượng cho mối tương quan qua lại trong hiếu khách, điều làm phong phú đời sống con người.

Nở hoa khi biết mở lòng

Ngài nhấn mạnh: “Phải có sự khiêm nhường để tiếp đón người khác cũng như để được đón tiếp,” vì điều đó đòi hỏi sự tế nhị, chú ý và cởi mở. Ngài nhắc lại câu chuyện Matta – người chị đảm đang, vì mải lo chuẩn bị nên suýt lỡ cơ hội quý giá được ở bên và lắng nghe Chúa Giêsu. Dù quảng đại, nhưng cô bị những lo toan cuốn đi, thay vì sống giây phút hiện tại – điều “đẹp hơn cả lòng quảng đại,” chính là biết thoát ra khỏi bản thân mình.

Chỉ khi ấy, đời sống chúng ta mới có thể nở hoa: khi biết mở lòng đón nhận điều gì đó lớn lao hơn chính mình, vừa kéo ta ra khỏi chính ta, vừa lấp đầy tâm hồn ta.

Cần học biết dừng lại

Matta và Maria đã sống cuộc gặp gỡ với Chúa theo những cách khác nhau. Maria “như quên mất thời gian” vì bị lời Chúa cuốn hút. Dù không kém phần thực tế hay quảng đại như chị mình, nhưng cô đã biết nắm lấy cơ hội quý giá – đó là lý do Chúa Giêsu nhắc nhở Matta, vì chị đã đánh mất một sự thân mật đem lại niềm vui.

Mùa hè, theo Đức Thánh Cha, có thể giúp ta “chậm lại” và trở nên giống Maria hơn là Matta. Nhiều khi ta không cho mình hưởng phần tốt nhất. Cần có chút nghỉ ngơi, với ước muốn học hỏi sâu sắc hơn nghệ thuật hiếu khách.

Đón tiếp và để được đón tiếp

Đức Thánh Cha cảnh báo rằng ngành “công nghiệp kỳ nghỉ” ngày nay cố bán cho ta đủ loại trải nghiệm, nhưng có thể lại không phải điều ta đang thực sự kiếm tìm. Trong khi đó, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, với thiên nhiên và với người khác – đều là những ân ban nhưng không.

“Chỉ cần trở thành người khách”: biết dành chỗ và cũng biết xin chỗ; biết đón tiếp và để mình được đón tiếp. Bởi vì “chúng ta còn nhiều điều phải lãnh nhận, chứ không chỉ để cho đi.” Như tổ phụ Ápraham và bà Sara dù tuổi cao vẫn được ban ơn sinh hoa kết trái khi bình thản đón tiếp Thiên Chúa dưới hình dạng ba vị lữ khách, chúng ta cũng còn nhiều sự sống đang chờ được đón nhận.

Giáo Hội là ngôi nhà rộng mở

Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện với Đức Maria – Đấng đã đón nhận Chúa Giêsu trong lòng và cùng Thánh Giuse dựng nên mái nhà cho Ngài.

“Chính nơi Mẹ, ta nhận ra ánh sáng của ơn gọi chúng ta – ơn gọi của Giáo Hội – trở thành một ngôi nhà luôn rộng mở cho mọi người, để tiếp tục đón tiếp chính Chúa của mình, Đấng vẫn đang gõ cửa và xin được bước vào.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *