Sáng thứ Năm, ngày 10.07.2025 vừa qua, nhà Bác ái Đa Minh rộn ràng đón tiếp Cha GB. Vũ Mạnh Hùng – Hạt trưởng Hạt Hoà Hưng cùng quý anh chị em Đa Minh trong Liên huynh đến thăm viếng. Một cuộc viếng thăm tuy đơn sơ nhưng đầy ắp tình huynh đệ. Cha Hạt trưởng không chọn bắt đầu bằng lời nói, mà bằng chính sự hiện diện hiền từ và giây phút chầu Thánh Thể thinh. Trong khung cảnh linh thiêng ấy, ngài mời gọi mọi người cùng hướng lòng về Chúa Giêsu, Đấng đang hiện diện giữa cộng đoàn những người bé nhỏ. Cha chia sẻ ngắn gọn về tinh thần Năm Thánh, và khơi lại lời mời gọi của Hội Thánh cho hành động “viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc” – một trong những việc bác ái thiêng liêng luôn cần được sống cụ thể giữa đời thường. Ngài nói: “Thay vì đi xa hành hương, hôm nay ta trở về chính nhà Bác ái này – nơi có Chúa, và có những cụ già neo đơn đang rất cần được thăm viếng, được hiện diện bên cạnh.”
Sau giờ chầu, đoàn cùng tiến ra khu từ đường – nơi yên nghỉ của những cụ ông cụ bà đã hoàn tất hành trình trần thế. Trong bầu khí trang nghiêm, mọi người dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các linh hồn, nối kết tình thân giữa người sống và kẻ qua đời bằng sự hiệp thông trong đức tin.
Tiếp đến là phần thăm hỏi, gặp gỡ các cụ đang sinh sống tại nhà Bác ái. Không khí trở nên rộn ràng, ấm áp với tiếng cười, tiếng hát, những cái nắm tay thân tình, những ánh mắt ánh lên niềm vui. Mọi người cùng đọc kinh, cùng ca hát và cùng chia sẻ bữa cơm trưa thanh đạm.
Buổi trưa hôm ấy khép lại bằng lời hát tạ ơn Chúa. Ai nấy ra về mang theo một niềm vui nhẹ nhàng, sâu lắng – niềm vui vì đã được đến với Chúa qua chính những con người nhỏ bé nhất. Cuộc thăm viếng ấy gợi nhớ cuộc viếng thăm năm xưa: Mẹ đã “vội vã lên đường” đến với người chị họ Isave (Lc 1,39), mang theo niềm vui của Chúa, và chia sẻ niềm vui ấy bằng sự hiện diện âm thầm, phục vụ.
BTT.HĐGP Sài Gòn