Lúc 12 giờ trưa, Chúa nhật, ngày 17 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã xuất hiện tại cổng Dinh thự mùa hè của Giáo hoàng, ở Castel Gandolfo để chủ sự kinh Truyền tin với hơn hai ngàn tín hữu, tụ tập tại Quảng trường Tự Do cạnh đó.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nhắc đến bài Tin mừng của Chúa nhật thứ XX Thường niên Năm C (Lc 12,49-53) và nói rằng:
“Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật tốt đẹp!
Hôm nay, Tin mừng trình bày cho chúng ta một đoạn nhiều đòi hỏi, trong đó Chúa Giêsu, dùng những hình ảnh mạnh mẽ và rất thẳng thắn, nói với các môn đệ rằng sứ mạng của Ngài, và cũng là sứ mạng của người bước theo Ngài, rằng tất cả không phải “hoa hồng” hay con đường trải “đầy hoa”, nhưng là “một dấu chỉ vấp phạm” (Xc Lc 2.34).
Khi nói như thế, Chúa báo trước điều Ngài sẽ phải đương đầu khi ở Jerusalem, ngài sẽ bị chống đối, bị bắt, lăng mạ, đánh đòn, bị đóng đinh; khi sứ điệp của Ngài, tuy nói về tình thương và công lý, nhưng cũng bi từ khước; khi các thủ lãnh của dân mạnh mẽ phản ứng khốc liệt, chống lại lời rao giảng của Ngài. Vả lại, bao nhiêu cộng đoàn mà tác giả Luca ngỏ lời qua các bút tích của ngài, đã trải qua cùng kinh nghiệm ấy. Như sách Tông đồ Công vụ nói với chúng ta, đó là những cộng đoàn an bình, tuy có những giới hạn của họ, nhưng đang tìm cách sống tốt đẹp nhất sứ điệp bác ái của Thầy (Xc Cv 4,32-33). Nhưng họ vẫn bị bách hại.
Tất cả những điều đó nhắc nhở chúng ta rằng sự thiện quanh mình không luôn luôn tìm được câu trả lời tích cực. Trái lại, nhiều khi chính vẻ đẹp ấy gây khó chịu cho những người không đón nhận, ai thi hành thì rốt cục gặp những chống đối mạnh mẽ, đến độ phải chịu những xách nhiễu và đàn áp. Hành động trong chân lý là điều phải trả giá, vì trong thế giới có kẻ chọn gian dối, và vì ma quỷ, lợi dụng điều đó, thường tìm cách ngăn cản việc làm điều thiện.
Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, với ơn của Ngài, đừng đầu hàng và đừng rập theo não trạng vừa nói, nhưng hãy tiếp tục hành động để mưu ích cho chúng ta và tất cả mọi người, cho cả những người làm cho chúng ta đau khổ. Chúa mời gọi chúng ta đừng đáp trả sự xách nhiễu bằng sự trả thù, nhưng hãy tiếp tục trung thành với sự thật trong bác ái. Các vị tử đạo nêu chứng tá bằng cách đổ máu đào vì đức tin, nhưng cả chúng ta trong những hoàn cảnh và cách thức khác nhau, chúng ta có thể noi gương các ngài. Ví dụ, chúng ga có thể nghĩ đến cái giá mà một người làm cha làm mẹ phải trả, nếu muốn giáo dục tốt đẹp con cái của mình, theo các nguyên tắc lành mạnh; trước sau gì họ cũng phải biết nói “không”, sửa chữa, và điều này làm cho họ đau khổ. Cũng vậy, đối với một giáo chức muốn đào luyện đúng đắn các học sinh của mình, một người chuyên nghiệp, một tu sĩ, một nhà chính trị chủ trương chu toàn lương thiện sứ mạng của mình, và đối với tất cả những ai cố gắng chu toàn trách nhiệm của mình phù hợp với giáo huấn của Tin mừng.
Về vấn đề này, thánh Ignatio thành Antiokia, trong hành trình tiến về Roma, nơi ngài sẽ chịu tử đạo, đã viết cho các tín hữu Kitô ở thành này rằng: “Tôi không muốn anh chị em được loài người chấp nhận, nhưng là Thiên Chúa” (Thư gởi tín hữu Roma 2,1) và ngài viết thêm rằng: “Đối với chết trong Chúa Giêsu Kitô thì đẹp, là cai trị đến tận bờ cõi trái đất” (Ibid. 6,1).
Và Đức Thánh cha kết luận: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Mẹ Maria, Nữ Vương các thánh tử đạo giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh, là chứng nhân trung thành và can trường của Chúa Con, và nâng đỡ các anh chị em ngày nay đang chịu đau khổ vì đức tin”.
Kế đó, Đức Thánh cha xướng kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân bị lụt vì mưa lũ, tại tỉnh Khyber Pakhtunkhawa thuộc miền núi Pakistan, Ấn Độ và Népal làm cho hàng trăm người chết: nguyên tại Pakistan, số nạn nhân lên tới gần 350 người chết, 150 người còn bị mất tích. Tại Ấn Độ, cũng có khoảng 100 người mất tích vì mưa lũ tại một làng vùng Hy Mã Lạp Sơn, bang Uttarakhand. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ cũng như tất cả những người đang đau khổ vì thiên tai này.
Đức Thánh cha cũng cầu nguyện cho các nỗ lực chấm dứt chiến tranh và thăng tiến hòa bình được thành tựu, để trong các cuộc thương thuyết, người ta luôn đặt lên hàng đầu công ích của các dân tộc.
Ngài cũng khích lệ các sáng kiến văn hóa và loan báo Tin mừng được tổ chức tại các nơi nghỉ hè. Đức Thánh cha nói: “Thật là đẹp khi thấy lòng hăng say đối với Tin mừng kích thích sự sáng tạo và dấn thân của các nhóm và các hội đoàn thuộc mọi lứa tuổi. Ví dụ, tôi nghĩ đến sứ mạng trẻ đang tiến hành trong những ngày này tại Riccione. Tôi cám ơn những người đề xướng và những người tham gia bằng nhiều cách vào các biến cố này”.
Cũng trưa Chúa nhật, ngày 17 tháng Tám, Đức Thánh cha đã dùng bữa với khoảng 100 người nghèo và những người thiện nguyện của Caritas thuộc Giáo phận Albano, tại khu vực Laudato sì, tromg vườn biệt thự Tông tòa ở Castel Gandolfo.
CHIA SẺ / SHARES: