Thánh lễ tạ ơn mừng 32 năm linh mục của Đức cha Giáo phận Hải Phòng

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên – Tổng Đại diện Giáo phận Hải Phòng đã đại diện cộng đoàn dâng lời chúc mừng và lẵng hoa tươi thắm kính tặng Đức cha nhân dịp đặc biệt này.

Trong phần đầu Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà Ngài đã lãnh nhận cách đây 32 năm. Đức cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đến quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn thuộc Giáo phận Quy Nhơn – nơi ngài sinh trưởng và lãnh nhận thiên chức linh mục; Giáo phận Ban Mê Thuột – nơi ngài đã gắn bó trong sứ vụ linh mục và giám mục; cùng toàn thể Giáo phận Hải Phòng – nơi ngài hiện được trao phó sứ vụ mục tử.

Trong bài giảng, Đức cha đã hồi tưởng lại hành trình thiêng liêng những ngày chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục, cũng như những kinh nghiệm mục vụ khi được sai đến phục vụ tại quê hương. Ngài chia sẻ rằng, “người linh mục trên bàn thờ là linh mục, nhưng trong đời thường thì hãy sống như một người thầy”, nghĩa là sống gần gũi, giản dị, đồng hành với dân Chúa.

Liên kết với Tin Mừng ngày hôm nay, Đức cha nhấn mạnh: cũng như Chúa Giêsu đã cho người thanh niên sống lại và trao lại cho người mẹ, Chúa cũng trao cho các môn đệ quyền năng và sứ vụ loan báo Tin Mừng. Qua đời sống và sứ vụ của người linh mục, khuôn mặt của Thiên Chúa được tỏ lộ: nơi sự tiếp đón, lắng nghe, thấu cảm và đồng hành với đoàn chiên.

Trước khi kết thúc bài giảng, Đức cha bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã thương chọn gọi và dẫn dắt ngài trên hành trình linh mục. Ngài cũng tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn sống đời mục tử hiền lành, trung tín và nhiệt thành như lòng Chúa mong ước.

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí ấm áp, tràn đầy tâm tình tạ ơn và hiệp thông. Kỷ niệm 32 năm linh mục của Đức cha Vinh Sơn không chỉ là niềm vui riêng của vị mục tử, nhưng còn là hồng ân chung cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong và ngoài Giáo phận.

https://gphaiphong.org/chi-tiet/thanh-le-ta-on-mung-32-nam-linh-muc-cua-duc-cha-giao-phan