Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam

Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam

Trong những ngày qua, cộng đồng Công giáo trên mạng xã hội nhắc nhiều đến bức tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam, được đặt trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phú Bình, giáo hạt Phú Thọ, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Nhiều người đã đến giáo xứ Phú Bình để chiêm ngắm bức tượng vị thánh trẻ rất gần gũi với chúng ta, đi giày thể thao, một chân đặt trên quả bóng, mặc áo phông giản dị, đôi mắt tinh anh hướng lên trời, toát lên sức sống tuổi trẻ. Tuy nhiên, khi đến với tượng Thánh Carlo, chúng ta không chỉ ghé thăm và chụp hình kỷ niệm rồi ra về, mà còn được nhắc nhở về lời mời gọi nên thánh dành cho giới trẻ. Đặc biệt, trong không gian nhà thờ Phú Bình – nơi các em thiếu nhi hằng tuần sinh hoạt, học giáo lý – bức tượng nhắc rằng các bạn trẻ hoàn toàn có thể nên thánh qua những niềm vui chơi lành mạnh.

1. Những vị thánh gần gũi với giới trẻ

Sau lễ tuyên phong hai vị thánh trẻ Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati, Giáo hội ngày càng giới thiệu đến giới trẻ những mẫu gương thánh thiện rất gần gũi, sống đời thường như chúng ta, đặc biệt trong thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.

Ngày nay, chỉ với một câu lệnh, AI có thể đưa ra câu trả lời trong vòng chưa đầy một phút. Thông tin trên mạng thì thật giả lẫn lộn; có những phát ngôn của người nổi tiếng nhưng thực chất lại do AI tạo ra, nhằm câu view, kiếm tiền hay gây định hướng sai lệch.

Trong bối cảnh đó, Thánh Carlo Acutis – vị thánh của thời đại Internet – đã biết tận dụng mạng xã hội và website để loan báo Tin Mừng: ngài lập ra trang web giới thiệu các phép lạ Thánh Thể và những cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Thánh nhân như muốn nói với các bạn trẻ: bỏ điện thoại xuống, ngừng chơi game, đến tham dự Thánh lễ và cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, những bạn trẻ đang nghiện game.

Dưới chân tượng Thánh Carlo, chúng ta thấy ghi khắc câu nói của ngài:

“Thắng một trận chiến không bằng chiến thắng chính mình.”

Thật vậy, chiến thắng chính mình luôn khó khăn hơn. Nó đòi hỏi từ bỏ thói quen đề cao bản thân, lười biếng, mê chơi, và tập luyện nhân đức, siêng năng, trung tín trong bổn phận hằng ngày. Chiến thắng chính mình có thể đơn giản là: thay vì ngủ nướng, chúng ta mau mắn dậy sớm ngày Chúa Nhật để tham dự Thánh lễ; hay từ bỏ thói quen gian lận trong thi cử.

2. Nên thánh – “Cứ vui chơi miễn là đừng phạm tội”

Trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát của giáo xứ Phú Bình còn có tượng Cha Thánh Don Bosco với câu nói khắc ghi:

“Các con cứ vui chơi miễn là đừng phạm tội.”

Nơi đây cũng là chỗ các em lễ sinh thường xuyên chơi bóng đá, hay là địa điểm tổ chức các buổi sinh hoạt, trại hè của thiếu nhi. Giới trẻ cần vui tươi, năng động, có thể cạnh tranh trong những cuộc chơi nhưng trong tinh thần lành mạnh, tình bạn chân thành: thắng thì không kiêu, bại cũng không nản, nhưng luôn hướng về Chúa Kitô là cùng đích.

Một buổi sáng tại sân nhà thờ Phú Bình thật tuyệt vời. Trong không khí trong lành, ta có thể bắt gặp các cụ bà tập thể dục và trẻ em tập chạy xe đạp dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Một lần gặp Linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng – Hạt trưởng Phú Thọ – sau khi đi thể dục về cũng ghé nhà thờ Phú Bình để viếng tượng. Ngài chia sẻ:

“Trong không gian xanh mát, bầu trời trong lành, việc ngắm nhìn vị thánh trẻ mang nhiều ý nghĩa, nhất là khuyến khích giới trẻ noi gương bắt chước. Giáo xứ Phú Bình có sân rộng, điều kiện thuận lợi để đặt tượng thánh, tạo nên một nơi dừng chân cầu nguyện thật lý tưởng.”

Linh mục Hạt trưởng nói thêm:

“Hôm nay tôi đến đây, đi giày thể dục, áo thun như ngài, ước gì bắt chước được chút nào đời sống thánh thiện của ngài.”

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hương – phụ trách ban lễ sinh giáo xứ Phú Bình – cũng cho biết:

“Ý của cha sở là nhấn mạnh vào hai câu nói của hai vị thánh được đặt trong khuôn viên: ‘Các con hãy vui chơi miễn là đừng phạm tội’ và ‘Thắng một trận chiến không bằng chiến thắng chính mình.’ Sắp tới, trong các buổi ngoại khóa giáo lý, các huynh trưởng sẽ cho các em học hỏi, sinh hoạt và chơi trò chơi xoay quanh cuộc đời Thánh Carlo Acutis.”

Giáo xứ Phú Bình hiện nay do linh mục Giuse Đào Hoàng Vũ chánh xứ từ tháng 9-2022. Ngài cũng là cha đặc trách thiếu nhi giáo hạt. Ngài cho biết:

“Tháng 10 năm 2024, một bục rỗng được dựng lên, không ai hiểu. Đáng lẽ tháng 5 năm 2025 có tượng thánh, nhưng đến tháng 9 mới hoàn thành, mọi người biết tới ngài.”

Bạn Maria Bích Phượng – sinh viên năm nhất đang sống ở một lưu xá Công giáo tại Sài Gòn, quê giáo xứ Võng Phan, Giáo phận Phú Cường – chia sẻ:

“Em thấy Thánh Carlo rất gần gũi, vì ngài còn trẻ, mới 15 tuổi. Em cố gắng học tập để noi gương ngài. Ngài 9-10 tuổi, còn mình mới được 2-3 tuổi thôi ạ. Các cha và các sơ cũng thường kể về cuộc đời của Thánh Carlo, điều đó giúp em cố gắng sống tốt hơn.”

Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ biết nên thánh hằng ngày bằng cuộc sống vui chơi lành mạnh, nhất là biết cầu nguyện, kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để các bạn có sức mạnh chống lại những cám dỗ của tính ươn lười và tật xấu, và hoàn toàn thuộc về Chúa.

Martinô Lê Hoàng Vũ

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nhung-tam-tinh-ben-tuong-thanh-carlo-acutis-dau-tien-tai-viet-nam-82098

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *